Đợt tĩnh tâm thường niên của Phụ Tỉnh Majella đã được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2025 tại Dasya, Porvorim, Goa, Ấn Độ. Chịu trách nhiệm giảng thuyết cho đợt tĩnh tâm này là Cha Vimal Tirimanna, CSsR, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Sri Lanka và là Giáo sư tại Học viện Anphongsô, Rôma. Đây quả là đợt tĩnh tâm đầy ý nghĩa, được đánh dấu xuyên suốt bằng việc nhấn mạnh vào sự thinh lặng. Ngay từ đầu, Cha Vimal đã mời gọi tất cả anh em tu sĩ sống theo ba chữ S: Silence (Thinh lặng, Seriousness (Nghiêm túc) và (Sincerity) Chân thành.
Cha Vimal khởi đầu bằng cách nêu ra một câu hỏi nền tảng: “Việc trở thành người Kitô hữu nghĩa là gì?”. Sau đó, ngài đưa ra một thách đố sâu xa hơn: “Anh em có tin vào Thiên Chúa không? Và nếu có, anh em tin vào Thiên Chúa như thế nào? Anh em có tin vào Thiên Chúa mà Đức Giêsu Kitô đã loan báo, hay là một vị thần do chính anh em tạo dựng theo hình ảnh và sở thích của mình?”. Cha Vimal đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Khi nói về cầu nguyện, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết lắng nghe – đặc biệt là lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Trong suốt đợt tĩnh tâm, Cha Vimal đào sâu suy tư về căn tính của chúng ta với tư cách là những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, nhấn mạnh sự cần thiết của đời sống giản dị, khiêm nhường, từ bỏ và tinh thần thoát ly.
Đợt tĩnh tâm kết thúc với một suy tư phong phú về ý nghĩa của việc trở thành một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vui tươi, tập trung vào niềm vui của ơn gọi. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo học viện tại Ấn Độ, Cha Vimal đã hiểu rõ chúng tôi và thực tế trong đời sống Dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi. Đợt tĩnh tâm đã giúp chúng tôi nhận ra những khuynh hướng dễ rơi vào tinh thần tế tục, đồng thời giúp chúng tôi định hướng lại những điều căn bản – những yếu tố thiết yếu nhất của ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.
Đây thực sự là một trong những đợt tĩnh tâm tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng tham dự. Mỗi bài thuyết giảng như một tấm gương, giúp chúng tôi nhìn lại cách sống của mình. Giờ đây, chúng tôi nỗ lực biến những thành quả của đợt tĩnh tâm này thành hiện thực trong cuộc sống thường nhật của mình.
Lm. Shane Varghese, CSsR
Thư ký, Phụ Tỉnh Majella