DCCT Ấn Độ: Anh em Tập sinh DCCT lan tỏa những giai điệu Giáng Sinh về tình yêu thương, hiệp nhất và phục vụ 

WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.29.42

Ngôi làng Kunnambetta ở Wayanad tràn ngập âm thanh vui tươi của những bài Thánh ca Giáng Sinh qua phần trình diễn của 7 anh em Tập sinh DCCT đến từ Giáo xứ Nithya Sahaya Matha, do dòng Chúa Cứu Thế điều hành. Các anh em Tập sinh đến từ các tiểu bang khác nhau và còn khá bỡ ngỡ với tiếng Malayalam và việc hát Thánh ca, nhưng sự hiệp nhất và tinh thần nhiệt huyết đã làm cho trải nghiệm này trở nên ý nghĩa.

Mặc dù chúng tôi không hiểu hết tất cả các từ tiếng Malayalam, nhưng vẻ đẹp của những bài Thánh ca đã chạm đến trái tim chúng tôi. Chúng tôi học giai điệu bằng cách lắng nghe, và dần dần giọng hát của chúng tôi hòa quyện vào nhau một cách hài hòa.

Trong hai ngày, chúng tôi đã cùng với anh chị em giáo dân đi hát Thánh ca khắp Giáo xứ bằng xe jeep. Cha xứ Geo đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt chặng đường, khiến trải nghiệm này trở nên thêm ý nghĩa và vui tươi. Chúng tôi đã cùng nhau hát, vui cười và nhảy múa trong suốt chuyến đi, tạo nên một kỷ niệm khó quên.

Chúng tôi đã đến thăm các gia đình anh chị em giáo dân cũng như các gia đình theo đạo Hindu và Hồi giáo. Tất cả ọi người đều chào đón chúng tôi một cách hết sức nồng nhiệt. Điều này cho thấy âm nhạc có thể gắn kết tất cả mọi người và lan tỏa hòa bình vượt qua những khác biệt tôn giáo.

Vào ngày thứ ba, Cha Geo đã cùng với chúng tôi đến thăm những phụ nữ khuyết tật tại Sneha Sadan. Chúng tôi cũng đã đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng Thánh Vinh Sơn Phaolô để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những người bị thiểu năng trí tuệ. Qua những bài Thánh Ca Giáng Sinh, chúng tôi cố gắng mang đến niềm vui, sự an ủi và hy vọng cho tất cả những người mà chúng tôi gặp gỡ.

Chúng tôi cũng đã đến thăm nhà của người đầu bếp của trung tâm và những người hàng xóm của chị, không phân biệt tôn giáo.

Việc hát Thánh Ca này không chỉ đơn thuần là việc cất lên những bài hát; mà còn nói về tình yêu thương, sự hiệp nhất và tinh thần phục vụ. Với sự hướng dẫn và hiện diện của Cha Geo, Cha sở Giáo xứ của chúng tôi, cùng với những lời cầu chúc và sự khích lệ của Cha George Mathew, Cha phụ trách anh em Tập sinh, và Cha Binu, Giám học, trải nghiệm này đã giúp chúng tôi gắn kết hơn với cộng đoàn và thực sự sống trọn vẹn tinh thần Giáng Sinh.

Anh em Tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế

Liên Hiệp Ấn Độ

Dưới đây là một vài hình ảnh:

WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.29.45 WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.37.00 WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.37.46 WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.39.41 WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.39.55 WhatsApp-Image-2025-12-22-at-18.41.01

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết