
Trẻ em tị nạn Afghanistan đang tô màu cùng một sĩ quan cảnh sát sau khi đến sân bay Fiumicino của Rome vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, sau khi quân nổi dậy Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan (Ảnh: CNS/ Polizia di Stato/ Reuters)
Hôm thứ Tư, Giáo phận Roma đã tổ chức một ngày ăn chay và cầu nguyện cho Afghanistan nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng trước thúc giục thế giới vượt qua sự thờ ơ và trợ giúp những người tị nạn từ quốc gia đang gặp khó khăn.
Trong một bức thư vào ngày 3 tháng 9 được lưu hành trên khắp Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Gianpiero Palmieri, Phó Giám quản Giáo phận Roma, lưu ý rằng “thảm kịch của người dân Afghanistan đang ở trước mắt tất cả chúng ta”.
“Lịch sử hỗn loạn của họ, sự bỏ rơi và thiếu triển vọng trong tương lai khiến chúng ta lo sợ cho những anh chị em này. Như anh chị em đã chứng kiến từ các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều gia đình đã đến cần mọi thứ và kêu cầu sự hiếu khách”, Đức Tổng Giám mục Palmieri nói.
Đức Tổng Giám mục Palmieri sau đó nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 29 tháng 8, trong đó Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại về những tiến triển gần đây ở Afghanistan và đồng thời nhấn mạnh rằng “Trong những thời khắc lịch sử như thế này, chúng ta không thể thờ ơ”.
Để đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặc biệt kêu gọi các Kitô hữu “gia tăng cầu nguyện và thực hành chay tịnh”, đồng thời cầu xin “lòng thương xót và tha thứ” của Thiên Chúa.
Đáp lại lời kêu gọi này, Đức Tổng Giám mục Palmieri đã thông báo rằng ngày 15 tháng 9, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, được cử hành trong toàn Giáo phận như một ngày cầu nguyện, ăn chay, liên đới và cầu nguyện cho Afghanistan.
“Tôi mời gọi tất cả anh chị em cùng hiệp nhất với nhau với tư cách là Dân Chúa”, Đức Tổng Giám mục Palmieri nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chúng ta sẽ làm điều đó để cầu nguyện trước hết cho những người dân Afghanistan anh chị em của chúng ta, cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria, đặc biệt là cho những người phụ nữ, và biến việc chay tịnh trở thành việc đóng góp bác ái cho việc chào đón các gia đình người tị nạn”.
Tháng trước, hỗn loạn nổ ra ở Afghanistan khi các thành viên của Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, làm dấy lên nỗi sợ hãi lan rộng và nỗ lực sơ tán quy mô lớn.
Hàng nghìn người dân Afghanistan và người nước ngoài đã được đưa ra khỏi đất nước này trong những tuần lễ sau đó trong một nỗ lực khẩn cấp nhằm sơ tán càng nhiều người càng tốt trước khi quân đội phương Tây rút quân, với việc Hoa Kỳ chính thức rút quân vào ngày 31 tháng 8.
Bản thân Ý đã chào đón gần 5.000 người tị nạn Afghanistan, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.
Trong bối cảnh hỗn loạn, khoảng 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ đã thiệt mạng, và ít nhất 140 người Afghanistan khác bị thương trong một vụ tấn công liều chết kép xảy ra vào ngày 26 thangsd 8, nhằm vào một cổng sân bay và một kênh dẫn nước thải, nơi mọi người đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ với hy vọng được lên máy bay.
Trong khi các nhà lãnh đạo của Taliban đã cam kết sẽ khoan dung hơn, hòa nhập và cởi mở hơn, những nghi ngờ nghiêm trọng đã nảy sinh về những tuyên bố này sau khi các video xuất hiện gần đây cho thấy hai nhà báo đã bị các thành viên Taliban đánh đập sau khi đưa tin về một cuộc biểu tình của phụ nữ ở Kabul.
Bất chấp sự đảm bảo của Taliban rằng phụ nữ vẫn được hưởng các quyền của họ trong thời gian dưới sự cai trị của họ, họ đã không được làm việc và thay vào đó phải ở nhà, và chính phủ mới do Taliban thành lập gần đây bao gồm tất cả đều là nam giới.
Tại cuộc họp cấp bộ trưởng cấp cao về cuộc khủng hoảng ở Geneva, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo rằng người dân Afghanistan đang phải đối mặt với “giờ phút nguy hiểm nhất của họ” và rất cần “một chiếc phao cứu sinh”.
Ông Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp 606 triệu đô la nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất của đất nước khi tỷ lệ nghèo đói đang tăng cao và nền kinh tế, vốn đã bị tổn hại bởi nhiều thập kỷ xung đột và virus coronavirus, tiếp tục ngày càng trở nên xấu đi.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới, vốn đã đưa các nhân viên cứu trợ trở lại Kabul hôm Chúa nhật lần đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản, khoảng 14 triệu người ở Afghanistan đang ở trên “bờ vực của nạn đói” và tình hình chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Như một phần trong ngày cầu nguyện của Giáo phận Roma cho người dân Afghanistan, Đức Tổng Giám mục Palmieri đã chủ sự buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ tối tại Nhà thờ Saints Fabian và Venantius ở khu phố Tuscolano về phía đông nam.
“Tôi mời tất cả anh chị em vào cùng hiệp lòng hiệp ý cùng một thời điểm, hoặc vào những giờ khác nhau, mỗi người trong các cộng đồng của họ”, Đức Tổng Giám mục Palmieri nói, và đồng thời cho biết ngài sẽ gửi lời cầu nguyện tới các Giáo xứ để sử dụng trong các giờ cầu nguyện riêng của họ.
Đức Tổng Giám mục Palmieri đề nghị tất cả các cộng đoàn Giáo xứ và các tổ chức Giáo hội tham gia “ở mức độ lớn nhất có thể”, và đồng thời cho biết Giáo phận đang liên hệ với nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm các văn phòng Caritas địa phương, để hỗ trợ việc chào đón những người tị nạn Afghanistan.
“Tôi đề nghị anh chị em dành thành quả của việc chay tịnh của mình hoặc của những đóng góp mà anh chị em có thể thu thập được cho việc này”, Đức Tổng Giám mục Palmieri nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các Giáo xứ, các tổ chức tôn giáo và thậm chí các gia đình sẽ sẵn sàng tiếp đón một người hoặc một gia đình đến từ Afghanistan.
“Hy vọng của họ sẽ được duy trì nếu họ cảm nhận được sự liên đới của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Palmieri nói.
Minh Tuệ (theo Crux)