Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô về các Nữ tu bị giết hại ở Yemen là “một dấu chỉ của tình cảm và sự gần gũi lớn lao” đối với các Kitô hữu và toàn thể người dân, cũng như thể hiện “sự quan tâm” hơn nữa đối với một quốc gia đang bị “chiến tranh” giày vò khốn khổ. Đây là điều mà Đức Cha Paolo Martinelli nhấn mạnh với AsiaNews, khi bình luận về những lời của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung gần đây. Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Yemen) đã có mặt tại Cyprus để tham gia hội nghị chuyên đề do Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương xúc tiến từ ngày 20 đến 23 tháng 4. Đức Cha Martinelli cho biết rằng thật “có ý nghĩa” khi Đức Thánh Cha nhắc đến “đích danh” các Nữ tu trong bối cảnh của “bài chia sẻ giáo lý về ý nghĩa Kitô giáo của sự tử đạo” bởi vì nó giúp nắm bắt đầy đủ “sự hy sinh” làm cho nó trở thành nguồn mạch của “hy vọng, tinh thần hòa giải và hòa bình cho tương lai”. Một lời cảnh báo quan trọng, trong một giai đoạn có thể mang tính quyết định cho tương lai sau khi nối lại quan hệ giữa Riyadh và Tehran và các cuộc đàm phán đang diễn ra, với việc trao đổi tù nhân, giữa Saudis và phiến quân Houthi. “Tất cả chúng tôi đều hy vọng”, Đức Cha Martinelli nói, rằng “hòa bình có thể đạt được” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp “viện trợ nhân đạo”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng từ những lời chứng mà bản thân ngài đã thu thập được, tình hình “hiện đang được cải thiện, mặc dù vẫn còn rất mong manh”.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập:
Việc nối lại quan hệ giữa Riyadh và Tehran dường như cũng có thể giải quyết vấn đề Yemen. Có bất kỳ triển vọng nào cho hòa bình, hoặc ít nhất là một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài?
Về mặt ngoại giao, tôi cũng đã đọc những báo cáo này trên báo chí. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng hòa bình có thể đạt được và tất cả viện trợ nhân đạo cần thiết để nối lại cuộc sống bình thường có thể sớm xuất hiện. Từ những tin tức trực tiếp mà tôi nhận được, tôi xác nhận rằng tình hình cụ thể đang được cải thiện, mặc dù vẫn còn rất mong manh.
Những tin tức báo cáo nào đang được gửi đến với Đức Cha từ trong nước, đặc biệt là từ quan điểm nhân đạo?
Vẫn còn rất ít tin tức. Điều được biết là cho đến nay một số tổ chức phi chính phủ đã có thể hành động giữa rất nhiều nguy hiểm. Caritas cũng đã hiện diện trong khu vực với một số dự án.
Các Kitô hữu ở Yemen đang trải qua giai đoạn mới này như thế nào?
Như chúng ta đã biết, các Kitô hữu đã giảm sút rất nhiều trong 8 năm chiến tranh này. Nhiều người đã phải rời khỏi Yemen vì họ không còn việc làm và họ rất nguy hiểm nếu ở lại. Một số vẫn tiếp tục ở lại. Các Kitô hữu bản địa nói chung vẫn tiếp tục ở lại, mặc dù chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác. Trong mọi trường hợp, tôi vẫn chưa nói về ‘sự trở lại’ của họ theo nghĩa chặt chẽ, mà là sự khởi đầu của một quá trình mới, và chúng tôi nhìn về tương lai với hy vọng.
Đâu là giá trị của việc Đức Thánh Cha Phanxicô tưởng nhớ đến hoạt động của các tu sĩ Dòng Thừa sai Bác ái và sự hy sinh của họ vì đức tin tại Yemen?
Đó là dấu chỉ của tình cảm và sự gần gũi tuyệt vời đối với các Kitô hữu và toàn thể người dân Yemen. Xét cho cùng, trước đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm của mình đối với dân tộc bị chiến tranh dày vò từ lâu này. Nhưng lần này, điều rất quan trọng là Đức Thánh Cha đã nhắc đến đích danh các Nữ tu này, trong bối cảnh của một bài chia sẻ Giáo lý về ý nghĩa Kitô giáo của sự tử đạo như một bằng chứng trổi vượt của tình yêu. Hơn nữa, sự tưởng nhớ này giúp hiểu được sự hy sinh của các Nữ tu đó như một dấu chỉ của niềm hy vọng, tinh thần hòa giải và hòa bình cho tương lai.
Ngay sau khi được bổ nhiệm, Đức Cha đã nhắc lại lòng dũng cảm của họ trong việc trung thành với sứ mạng. Một năm trôi qua, họ có còn là nguồn cảm hứng và nhân chứng không?
Chắc chắn là như vậy. Như Đức Thánh Cha nhắc lại, người ta không giết người nhân danh Thiên Chúa, nhưng vì Thiên Chúa, người ta có thể hy sinh mạng sống của mình. Và những Nữ tu này đã hy sinh mạng sống của họ. Món quà mà họ đã trao ban cuộc sống của họ là một điểm tham chiếu cơ bản cho tất cả mọi người. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi để làm chứng cho Chúa Kitô và tình yêu của Người.
Các Nữ tu đại diện cho điều gì trong viễn cảnh truyền giáo? Và ký ức của họ ngày nay sống động như thế nào ở Aden và giữa các Kitô hữu của Hạt Đại diện Tông Tòa?
Đối với tôi, chứng từ của các Nữ Tu Dòng Thừa Sai Bác Ái là nền tảng. Họ thể hiện rõ ý nghĩa của việc trở thành các nhà truyền giáo, tránh mọi hình thức của việc chiêu dụ người khác từ bỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo của họ, thúc đẩy các hoạt động bác ái và sự gần gũi cụ thể với người dân. Trong Hạt Đại diện Tông Tòa của chúng tôi, hàng năm chúng tôi cử hành Thánh lễ tưởng nhớ các Nữ tu đã bị giết hại tại Yemen và ký ức về các Nữ tu vẫn còn sống động trong lòng tất cả các tín hữu.
Ngày nay vẫn còn sự hiện diện của các Nữ tu ở Yemen. Công việc của họ tiếp tục như thế nào?
Hiện nay chúng tôi có hai cộng đoàn Nữ tu Thừa sai của Mẹ Têrêsa Calcutta và họ tiếp tục thực hiện cùng một công việc bác ái, tiếp nhận những người già yếu và bệnh tật và phục vụ họ với tình yêu thương và sự tận tụy. Việc họ vẫn tiếp tục ở lại bất chấp những sự việc đã xảy ra vào năm 2016 là một dấu chỉ tuyệt vời của tình yêu trung thành với sứ mạng của họ. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau. Lần gần đây nhất chúng tôi làm như vậy là vào Thứ Hai Thiên Thần, và cùng với họ là vị Linh mục phục vụ tại cộng đoàn: chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài và cùng nhau cầu nguyện.
Minh Tuệ (theo Asia News)