Đại Diện Tông Tòa Nam Ả Rập: ‘Giáng sinh của một Giáo hội di cư, nhân chứng và sứ giả của hòa bình’

EAU_-_Hinder_Nataleok

Mầu nhiệm Nhập Thể “tiết lộ một Thiên Chúa luôn luôn hành động”, mà trong đó Chúa Kitô “đã trở thành một người di cư”. Đối với chúng tôi, Giáo hội di cư, “là một lý do để vui mừng, nhưng cũng là một cam kết để biến chúng ta trở thành những sứ giả của hòa bình”, theo Đức Cha Paul Hinder, Đại Diện Tông Tòa Nam Ả Rập (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ô-man và Yemen).

Trong một cuộc phỏng vấn dài với AsiaNews, Đức Cha Paul Hinder đã nói về việc ký ức về chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô vẫn còn sống động và tiếp tục trổ sinh hoa trái. Khả năng của việc “cử hành Thánh lễ với hơn 120 tù nhân trong nhà tù liên bang lần đầu tiên. Đối với tất cả các tù nhân, đó chính là một lễ Giáng sinh sớm”.

Những  dấu hiệu đáng khích lệ đã nảy sinh từ một khu vực có đa số người Hồi giáo xét về mặt đối thoại và tranh luận. Vào tháng Hai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia vùng vịnh đầu tiên chào đón một vị Giáo Hoàng: hơn 120 nghìn tín hữu tham dự thánh lễ do ĐTC Phanxicô chủ sự. Chuyến viếng thăm được kết hợp với các sự kiện lớn khác, bao gồm việc mở cửa trở lại địa điểm lâu đời nhất, khánh thành một Giáo xứ mới tại Ô-man và sự hiện diện ngày càng gia tăng của giáo dân trong công cuộc truyền giáo. 

Đại Diện Tông Tòa Nam Ả Rập bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Eau), Ô-man và Yemen, với tổng diện tích bề mặt khoảng 929.000 km2. Theo thống kê chính thức, trong tổng số gần 43 triệu người, có 999.000 người Công giáo. Lãnh thổ được chia thành 16 Giáo xứ; có 18 Linh mục Giáo phận, ngoài ra còn có 49 Linh mục khác thuộc các Dòng tu và một Phó tế vĩnh viễn sống trong Giáo phận. Có 50 Nữ tu hoạt động trong khu vực – và thuộc các Dòng tu khác nhau.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Đức Cha Hinder với AsiaNews:

Thưa Đức Cha, cộng đồng nơi đây đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô. Ký ức này vẫn còn sống động?

Chắc chắn rồi! Bất cứ nơi nào tôi gặp gỡ giáo dân của chúng tôi [đại đa số là những công nhân nhập cư], chuyến viếng thăm mục vụ của ĐTC Phanxicô đều để lại một ấn tượng sâu sắc. Những thành quả được cảm nhận trước hết trong bầu khí thoải mái nhất trong mối quan hệ với chính quyền. Sau đó là những tiến bộ trong các hoạt động mục vụ của chúng tôi. Tôi xin đơn cử một ví dụ: trong những ngày này, tôi đã cử hành Thánh lễ lần đầu tiên trong lịch sử với hơn 120 tù nhân trong một nhà tù liên bang. Đối với tất cả các tù nhân, đó quả là một lễ Giáng sinh sớm.

Những khoảnh khắc quan trọng nhất của những ngày lễ hội này là gì?

 Các Giáo xứ đều có một chương trình thống nhất. Trong tuần 9 ngày trước lễ Giáng sinh, những người  dân Philippines đã cùng nhau cử hành Thánh lễ “Simbag Gabi”, trong đó khoảng 7.000 tín hữu tham gia mỗi tối tại Abu Dhabi và 30.000 tại Dubai. Chúng tôi biết được điều này từ các Giáo xứ tổ chức. Tất cả các không gian, cả bên trong và bên ngoài, đều tràn ngập người tham dự. Kế đến có nhiều buổi giải tội, cả vào buổi sáng lẫn buổi tối.

Một lần nữa, Thánh lễ được cử hành trong những ngày trước lễ Giáng sinh. Tôi đơn cử một ví dụ, Giáo xứ Thánh Giuse tại Abu Dhabi: vào đêm Giáng sinh, sẽ có ba Thánh lễ, bởi vì sẽ không có đủ chỗ cho tất cả mọi người . Vào ngày Giáng sinh, sẽ có 24 Thánh lễ: 10 Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh, 14 Thánh lễ còn lại được cử hành bằng 13 ngôn ngữ khác nhau, bắt đầu từ 4 giờ sáng. Thánh lễ cuối cùng sẽ được cử hành vào lúc 20g30 tối tại Tagalog (tiếng Philipin). Vào ban ngày, sẽ có một ‘ngôi nhà mở’ trong một không gian Giáo xứ rộng lớn, nơi mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người không có gia đình, có thể ăn uống, ca hát và mừng lễ.

Gần đây, những người trẻ tuổi đã tổ chức một cuộc họp quan trọng: họ có vai trò gì trong đời sống của Đại Diện Tông Tòa?

Giới trẻ tham gia vào tất cả các hoạt động từ phụng vụ cho đến các sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như “ngôi nhà mở” như đã đề cập ở trên, vốn tổ chức tiệc chiêu đãi và sự hiện diện của nhiều tín hữu đến nhà thờ hoặc những người muốn đến viếng thăm Hang đá Giáng Sinh. Họ luôn là những người đến “những nơi làm việc” [nơi mà hầu hết đều là những người di cư Kitô giáo] để phát quà cho các anh chị em công nhân, tổ chức những giây phút cầu nguyện hoặc thiết lập việc đưa đón các anh chị em tín hữu từ nơi làm việc đến Nhà thờ, và trở về.

Thưa Đức Cha, ngài muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng Ả Rập vào dịp Lễ Giáng sinh này?

Mầu nhiệm Nhập Thể cho thấy Thiên Chúa luôn luôn hoạt động. Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, đã thực sự trở thành một người di cư: Ngài đã từ Thiên Đàng xuống trần gian, và ở đây Ngài di chuyển từ một góc của Thánh địa đến một nơi khác, giống như chúng ta là những người di cư, đây cũng chính là bản chất của một Giáo hội di cư: chúng ta cảm thấy vui mừng khi biết rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta. Do đó, câu chuyện Giáng sinh trở thành câu chuyện của chính chúng ta, một lý do để vui mừng nhưng cũng là một cam kết để biến chúng ta trở thành những sứ giả của hòa bình.

Đại Diện Tông Tòa cũng bao gồm Yemen: Giáng sinh có ý nghĩa gì ở đất nước này vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bệnh tật?

Chúng tôi vẫn đang chờ đợi một thỏa thuận ngừng bắn bền vững và một nền hòa bình thực sự. Yemen vẫn không có Linh mục thậm ngay cả dịp lễ Giáng sinh này. Các Nữ Tu Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa chắc chắn sẽ mừng lễ cùng với một số ít anh chị em Kitô hữu trong nhà nguyện của họ. Ngay cả một số ít anh chị em tín hữu Công giáo ở Aden cũng sẽ cùng nhau quy tụ đơn giản chỉ là để kỷ niệm sự ra đời của Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Họ sẽ không có được các nghi lễ trọng thể như ở các Giáo xứ lớn ở phía Vịnh. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Ngôi Lời, Đấng đã trở nên người phàm, cũng sẽ nhận thấy mình trong cảnh lầm than đau khổ của người dân Yemen và sẽ đưa ra những dấu chỉ của Hoàng tử Hòa bình.

Sự hiện diện của ĐTC Phanxicô đã củng cố cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Đức Cha đã nhận được bất kỳ lời chúc mừng hay thông điệp đặc biệt nào trong những ngày chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh hay chưa?

Thông thường, những lời chúc mừng sẽ được gửi đến trong những ngày ngay trước lễ Giáng Sinh. Hơn nữa, chính phủ luôn hiện diện thông qua công tác đảm bảo vấn đề an ninh vốn bảo vệ chúng ta một cách kín đáo, nhưng cũng hết sức tốt đẹp. Cơ quan Phát triển Cộng đồng (DCD, Cục Phát triển Cộng đồng) thậm chí sẽ đến thăm chúng tôi để cho mọi người thấy rằng dịp lễ này có thể được tổ chức mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết