
Ít nhất 17 triệu trong số 81 triệu công dân sống dưới mức nghèo khổ. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế đã lên tới 40%. Đại dịch có tác động tiêu cực đến nền kinh tế, nhưng nó đã thúc đẩy tinh thần liên đới. Nnhững người tị nạn Iraq là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình hình khó khăn “không kiềm chế được những tấm lòng hảo tâm”.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19, “đã có những tác động tiêu cực về mặt kinh tế và việc làm”, nhưng “điều quan trọng là đại dịch không được bóp nghẹt, thay vào đó nó phải thúc đẩy tinh thần liên đới”, thậm chí ngay cả giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo. Đây là điều Đức Cha Paolo Bizzeti, Đại diện Tông Tòa Anatolia và Chủ tịch Tổ chức Caritas Thổ Nhĩ Kỳ, người cũng bị ảnh hưởng bởi coronavirus chủng mới và đang trên đà bình hồi phục hoàn toàn, nhấn mạnh với AsiaNews.
Các nhà hoạt động, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan viện trợ nói về sự gia tăng đáng kể số lượng những người nghèo khổ ở Thổ Nhĩ Kỳ, và trên hết là có liên quan đến đại dịch coronavirus chủng mới, vốn có tác động tiêu cực hơn nữa đến những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Trên đường phố và bên ngoài các cửa hàng tạp hóa và siêu thị, ngày càng có nhiều người đứng đợi để lượm nhặt những mớ rau quả bị bỏ đi vì không còn có thể bán được hoặc những bà mẹ không còn đủ sữa để cho con mình uống vì ngay bản thân họ cũng đã bị suy dinh dưỡng.
Vào năm 2018, đất nước này đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng kinh tế, mà chủng coronavirus mới đã làm trầm trọng thêm tình hình. Theo một cuộc khảo sát năm 2019 của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, trong tổng số 81 triệu công dân, ít nhất 17 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Dữ liệu cho năm 2020 hiện vẫn chưa được công bố, nhưng xu hướng này cho thấy sự suy giảm hơn nữa và tình hình thậm chí còn trở nên phức tạp hơn nếu xét đến những người nhập cư và những người lao động nước ngoài.
Con số thất nghiệp chính thức là khoảng 13% trong thời kỳ đại dịch. Trên thực tế, nếu tính đến những biến động của thị trường và nhu cầu của những người đang tìm kiếm việc làm, thì số người không có việc làm ổn định và hiệu quả là khoảng 10 triệu người, bằng 40% tổng số lao động. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này cũng là một dấu hiệu khẳng định sự xấu đi của nền kinh tế và tỷ lệ nghèo đói nói chung ngày càng gia tăng một cách rõ rệt.
“Trong tháng trước – Đức Cha Bizzeti nhấn mạnh – đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giành lại khoảng 10% giá trị, nhưng mặt khác vẫn có những dấu hiệu tiêu cực chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người tị nạn, đặc biệt là những người đến từ Iraq, những người không thể có công ăn việc làm và phải sống nhờ sự trợ giúp của các tổ chức nhân đạo, bao gồm Caritas”.
Trong thời điểm đại dịch và khủng hoảng kinh tế, Đại diện Tông Tòa Anatolia tiếp tục, có những dấu hiệu tích cực về “tinh thần liên đới được đổi mới, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường khẳng định rằng những khó khăn chỉ có thể cùng nhau vượt qua”. “Ở đây tại phía nam, Iskenderun – Đức Cha Bizzeti nói – Caritas chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với người đứng đầu khu vực và cứ mỗi 15 ngày, chúng tôi trao các gói thực phẩm cho các gia đình trong khu vực, các tín đồ Hồi chiếm đa số. Hoạt động của Tổ chức Caritas đã được mở rộng, liên quan đến biên giới truyền thống của những người tị nạn Kitô giáo hoặc những người nghèo, những người ám chỉ địa phận của Giáo hội”.
Chính phủ và các cơ quan chức năng “đã nỗ lực rất nhiều”, nhưng cũng đúng là “chúng tôi không thể đặt chân đến mọi ngõ ngách khi nhu cầu quá lớn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là có thể đóng góp trong tình huống gay cấn như vậy, bởi vì đại dịch không chỉ ảnh hưởng từ quan điểm sức khỏe mà còn từ quan điểm kinh tế và xã hội”. “Bản thân tôi cũng đã bị Covid tấn công và trong hai tháng gần đây, tôi không hề bước chân ra ngoài, nhưng tôi nhận thấy số lượng những người ăn xin ngày càng tăng”. Một trong những vấn đề, Đức Cha Bizzeti kết luận, đó là “viện trợ nước ngoài đã giảm, kể cả từ Ý. Chúng tôi phụ thuộc vào những nguồn hỗ trợ này, và mặc dù sự quảng đại của các nhà hảo tâm vẫn còn dồi dào, nhưng điều đó không thể được coi là đương nhiên”.
Minh Tuệ (theo Asia News)