Đại diện của ĐTC Phanxicô tại Ukraine tự hỏi tại sao việc lên án chiến tranh lại không phổ biến

 Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine

Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine

Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Ukraine, cho biết rằng ngài không thể hiểu tại sao “nhân loại trong thế kỷ 21 lại không lên án chiến tranh”.

“Chúng ta phải đoàn kết với nhau, trên toàn thế giới, để nói rằng chúng ta phản đối chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, phát biểu với Crux qua điện thoại hôm thứ Hai. “Chúng ta coi điều này là đương nhiên, nhưng bạn nhìn vào internet, bật TV, đọc báo, và rõ ràng là không phải ai cũng lên án chiến tranh. Bản thân điều này đã là một thách thức cực kỳ to lớn”.

Vị Giám chức đã phát biểu sau một cuộc tuần hành vì hòa bình được tổ chức tại Kyiv hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 7, do Phong trào Hành động Bất bạo động Châu Âu tổ chức. Thị trưởng Kyiv cũng đã có bài phát biểu tại cuộc tuần hành, được tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa các quốc gia châu Âu dưới ngọn cờ của tinh thần bất bạo động.

“Chỉ với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc họp và đàm phán thì mới có thể chấm dứt xung đột và hướng tới việc thành lập Hợp chủng quốc Châu Âu, với quân đội phòng thủ và quân đoàn hòa bình dân sự của riêng mình”, lời kêu gọi hành động được công bố bởi liên minh này gồm 30 tổ chức phi chính phủ.

Đức Tổng Giám mục Kulbokas đã nhanh chóng giải thích rằng mặc dù ngài “hết lòng” đồng tình với lời kêu gọi hành động bất bạo động vì hòa bình, nhưng “điều rất quan trọng là phải hiểu” rằng phong trào không đến Ukraine “để nói với người Ukraine rằng họ phải buông tay. Điều này là không thể”.

Người dân Ukraine, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói, cần phải tự vệ.

Tuy nhiên, các sáng kiến văn hóa và dân sự như cuộc tuần hành được tổ chức hôm thứ Hai, “với chiều hướng chậm hơn nhưng mang tính toàn cầu”, có thể thúc đẩy và bảo vệ việc xây dựng hòa bình, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói.

“Tôi cũng đánh giá cao quan điểm của các nhà tổ chức rằng họ không muốn can thiệp vào các quyết định của người dân Ukraine và chính phủ đại diện cho họ, về cách họ dự định bảo vệ đất nước, cuộc sống của công dân, chủ yếu là trẻ em, và cách họ dự định xây dựng tương lai của mình”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas chia sẻ trong phát biểu của mình.

Phát biểu về tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình bất bạo động, Đức Tổng Giám mục Kulbokas đặt ra một loạt câu hỏi: “Làm thế nào để xây dựng hòa bình? Làm thế nào để xây dựng hòa bình, khi chúng ta nhận thấy rằng nỗ lực của các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, hay sự tồn tại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hay lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Hội đồng các Giáo hội và các Tổ chức tôn giáo của Ukraine, và rất nhiều người dân Ukraine và các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới dường như không mang lại kết quả gì?”.

Để xây dựng hòa bình, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, truyền thông và xã hội dân sự, tất cả cùng nhau cộng tác làm việc để lời kêu gọi hòa bình được đồng lòng lắng nghe.

Suy ngẫm về Thánh Benedict và việc thường xuyên đánh giá lương tâm của Ngài, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết đây là điều mà mọi người nên làm hàng ngày.

“Thật ngạc nhiên khi tôi nhận ra rằng không phải toàn thể nhân loại đều đoàn kết trong việc lên án chiến tranh và tìm kiếm hòa bình, điều đó có nghĩa là tôi vẫn không thể nói rằng tôi đã làm hết sức mình để biến điều đó trở thành hiện thực”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói. “Đó là, tôi không thể nói: lương tâm của tôi trong sáng, bởi vì tôi dấn thân cho hòa bình, trong khi những người khác sẽ giải quyết theo lương tâm của họ và Thiên Chúa. Không – bởi vì tôi trở thành đồng chịu trách nhiệm về cái chết của trẻ em, hàng trăm và hàng nghìn trẻ em vô tội đã chết vì chiến tranh”.

Một bé gái chơi tại một quảng trường gần các tòa nhà bị phá hủy trong các vụ tấn công ở Borodyanka, ngoại ô Kyiv, Ukraine, thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: AP Photo / Natacha Pisarenko)

Một bé gái chơi tại một quảng trường gần các tòa nhà bị phá hủy trong các vụ tấn công ở Borodyanka, ngoại ô Kyiv, Ukraine, thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: AP Photo / Natacha Pisarenko)

“Chắc chắn, đây là một trách nhiệm về mặt định tính hoàn toàn khác với trách nhiệm của những người bắt đầu chiến tranh, hoặc những người cổ vũ hoặc ủng hộ chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói. “Tuy nhiên, đó vẫn là một trách nhiệm”.

Mặc dù thừa nhận tầm quan trọng của sự kiện hôm thứ Hai, nhưng Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết ngài không ngây thơ đến mức tin rằng sự kiện này sẽ mang lại hòa bình.

“Bản thân nó gần như không có sức mạnh, chỉ mang tính giai thoại, nó cần phải phát triển trở thành một phong trào toàn cầu thực sự”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói. “Chiến tranh cứng như một tảng đá, nhưng từ giọt nước này đến giọt nước khác, liên tục, có sức mạnh phá vỡ tảng đá đó. Nhưng mọi lời cầu nguyện cho hòa bình, mọi hành động, mọi nỗ lực đối thoại, đều đại diện cho những giọt nước đó”.

Khi nói đến những điều mà các tín hữu Công giáo hàng ngày có thể làm để giúp chấm dứt chiến tranh, Đức Tổng Giám mục Kulbokas có bốn gợi ý:

– Lời cầu nguyện “là rất quan trọng, và nó phải được thực hiện, trước hết, với trái tim hợp nhất với những đứa trẻ đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta hết lòng cầu nguyện, hiệp nhất với họ và lời cầu nguyện của họ, thì lời cầu nguyện đó trở nên mạnh mẽ hơn vô vàn bởi vì chúng vô tội hơn bất kỳ ai trong chúng ta và chúng ta biết rằng chúng đang quây quần trước mặt Chúa Cha”.

– Nhân loại phải xích lại gần nhau “để nói rằng chúng ta phản đối chiến tranh”.

– Viện trợ nhân đạo, “bất cứ khi nào có thể, bởi vì viện trợ nhân đạo là tình yêu đối với người anh em. Ở đây, đó là một cách chữa lành những vết thương”.

 – Tiếp tục suy nghĩ về những việc khác có thể làm để ủng hộ hòa bình: “Tôi không có câu trả lời, nhưng cuộc chiến cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã thất bại: tôi, bạn Ines, và toàn thể nhân loại, đã thất bại. Chúng ta không có khả năng kết thúc chiến tranh. Cần phải suy tư, xem xét, cân nhắc. Bởi vì thực tế của việc chúng ta đã không thành công không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ việc tìm kiếm các cách thức để xây dựng hòa bình”.

Về chuyến viếng thăm có thể xảy ra của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Ukraine, Sứ Thần Tòa Thánh cho biết rằng ngài không thể thêm vào những gì Ngoại Trưởng Vatican đã nói. Đức Tổng Giám Paul Gallagher mục người Anh cho biết rằng ngài không thể “loại trừ” việc Đức Thánh Cha đến thăm Ukraine vào tháng Tám.

“Trước hết, sức khỏe thể chất của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cần phải được đánh giá, vì vậy, không loại trừ khả năng nhưng Đức Thánh Cha và Tòa Thánh sẽ đánh giá khi có thể”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói. “Đó là một mong muốn, nhưng hiện tại chúng ta không biết khi nào điều đó mới có thể trở thành hiện thực một cách cụ thể. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra càng sớm càng tốt. Cá nhân tôi hy vọng như vậy”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết