
Các tù nhân bị giam giữ trong nhà tù thành phố của thành phố Quezon ở thủ đô Philippines chuẩn bị đi ngủ, bức ảnh được chụp vào ngày 27 tháng 3. Các nhà chức trách đã thừa nhận rằng các nhà tù và các cơ sở giam giữ quá đông đúc ở nước này đang gặp vấn đề trong thời gian xảy ra đại dịch (Ảnh: Jire Carreon)
Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Philippines đã yêu cầu chính phủ trả tự do cho các tù nhân chính trị và các nhà bảo vệ nhân quyền bị giam giữ khi đất nước này hiện đang phải tiếp tục đấu tranh với đại dịch coronavirus chủng mới.
Đức Giám mục Reuel Norman Marigza cho biết có một “nhu cầu cấp thiết” để giải quyết những rủi ro trong các nhà tù bằng cách phóng thích các tù nhân, bắt đầu với các nhóm dễ bị tổn thương chẳng hạn như những người bệnh tật và những người lớn tuổi.
Vị Giám mục Tin lành, người giữ chức Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Quốc gia Philippines, cho biết “các tù nhân cấp độ thấp và các tù nhân chính trị” cũng nên được trả tự do.
“Họ cần lòng trắc ẩn, họ cần công lý và họ cần được bảo vệ. Họ nên được trả tự do dựa trên cơ sở nhân đạo”, Đức Cha Marigza cho biết trong một tuyên bố.
Ngài cho biết tỷ lệ chật hẹp của các nhà tù và các trại giam trong nước đã tự nó đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng, tiềm tàng và không thể kiểm soát được.
“Điều quan trọng nhất mà người Kitô hữu phải làm đó là không để ai bị bỏ lại phía sau. Những người bị giam giữ cần lòng trắc ẩn, họ cần công lý và họ cần được bảo vệ”, Đức Cha Marigza nói.
“Một điều cũng hết sức đau lòng đó là trong thời kỳ khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng, các nhà chức trách đã lợi dụng quá nhiều vào các mối đe dọa cầm tù như là hình phạt cho các hành vi bất tuân”.
Các nhà chức trách đã cảnh báo rằng những người vi phạm “việc cách ly cộng đồng được tăng cường” được thực hiện ở nhiều nơi trên đất nước sẽ bị giam giữ.
Đức Giám mục Marigza cho biết biện pháp này “không chỉ làm trầm trọng thêm tình hình trong các cơ sở giam giữ của chúng ta, mà còn không giải quyết được nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân”.
Đức Giám mục Công giáo Gerardo Alminaza Địa phận San Carlos đã ủng hộ lời kêu gọi thả các tù nhân chính trị, đồng thời cũng cho biết rằng họ sẽ gửi “một thông điệp mạnh mẽ” về “mong muốn hòa bình và thiện chí” của chính phủ.
“Đây là một vấn đề về sự sống và cái chết đòi hỏi các biện pháp ngoại thường”, Đức Giám mục Alminaza nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng có một “mối đe dọa không thể chối cãi” về thảm họa trong các nhà tù vốn đã “đông nghẹt tù nhân do vượt quá sức chứa”.
“Vì tất cả những gì mang tính nhân văn, tốt đẹp và yêu thương , giờ đây chính là thời điểm cho hành động khẩn cấp”, Đức Cha Alminaza nói.
“Chúng tôi phải tập trung sự can đảm để giải quyết nguy cơ cao rõ ràng trước mặt về sự bùng phát của COVID-19, hiện đang bị ép buộc bởi những kẻ đứng sau song sắt”, Đức Giám mục Alminaza nói.
Vào tháng 9 năm 2019, Cục Quản lý Nhà tù của nước này đã ghi nhận tỷ lệ đông đúc 394% trong các cơ sở giam giữ.
Các quan chức tại trại giam quốc gia, cũng tiết lộ rằng khoảng 5.200 tù nhân tại nhà tù quốc gia “đã chết hàng năm do quá đông, bệnh tật và bạo lực”.

Những người bị giam giữ ngủ trên sân thượng của nhà tù thành phố Quezon ở thủ đô của Philippines vào ngày 27 tháng 3. Tình trạng đông đúc của các cơ sở giam giữ ở nước này là một vấn đề nghiêm trọng thậm chí ngay cả trước đại dịch coronavirus chủng mới (Ảnh: Jire Carreon)
Theo thống kê của Cục Cải chính vào tháng 1, các cơ sở nhà tù của nước này đã quá đông đúc, lên đến 310%, vì 49.114 tù nhân ở trong các cơ sở cải huấn vốn chỉ có sức chứa tối đa 11.981 người.
Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra đã thừa nhận rằng các nhà tù và các cơ sở giam giữ quá đông đúc của Philippines phải đối diện với nguy cơ nghiêm trọng trong thời gian xảy ra đại dịch toàn cầu.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các chính phủ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của những người bị giam giữ như một phần trong nỗ lực ngăn chặn coronavirus chủng mới.
Cao Ủy Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet lưu ý rằng các nhà tù ở nhiều quốc gia quá đông đúc và các tù nhân thường bị giam giữ “trong những điều kiện mất vệ sinh”, trong khi các dịch vụ y tế thì “không đầy đủ hoặc thậm chí không tồn tại”.
“Việc giữ khoảng cách về mặt thể lý và tự cách ly trong những điều kiện như vậy trên thực tế là không thể”, bà Michelle Bachelet cho biết trong một tuyên bố.
Quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi việc phóng thích những người bị giam giữ “mà không có cơ sở pháp lý đầy đủ”, kể cả tù nhân chính trị và những người khác bị giam giữ “chỉ đơn giản là để bày tỏ quan điểm phê phán hoặc bất đồng”.
Ở Philippines, có ít nhất 609 tù nhân chính trị trong các nhà tù trên khắp đất nước. Trong tổng số các tù nhân chính trị, có 63 người bệnh tật ốm yếu và 47 người lớn tuổi.
Kapatid, một nhóm các gia đình và thân nhân của các tù nhân chính trị, đã kêu gọi chính phủ trả tự do cho các tù nhân “cấp độ thấp”, ốm yếu và những người lớn tuổi.
Minh Tuệ (theo Licas News)