
Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.
Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Ukraine đã lên án vụ đánh bom một bệnh viện nhi ở thành phố Mariupol.
Đức Hồng y Michael Czerny, người đang ở biên giới giữa Hungary và Ukraine khi nhận được tin này, cho biết: “Đánh bom và bệnh viện: hai từ này trong cùng một câu đã khiến người ta rùng mình”.
Đức Hồng y Czerny gọi phản ứng của Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, người đã mô tả vụ ném bom một bệnh viện phụ sản và một bệnh viện nhi vào ngày 9 tháng 3 ở thành phố ở đông nam Ukraine là “không thể chấp nhận được”.
Theo hội đồng thành phố Mariupol, một cuộc không kích của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và làm bị thương ít nhất 17 bác sĩ, trẻ em và phụ nữ mang thai.
“Đức Hồng y Parolin nói đúng; quả là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải ngăn chặn những vụ tấn công nhắm vào dân thường này”, Đức Hồng y Czerny nói.
Đức Hồng y Czerny, người sinh ra ở Tiệp Khắc sau đó trước khi gia đình chuyển đến Canada, là Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.
Đức Hồng y Czerny và Đức Hồng y Konrad Krajewski đã được Đức Thánh Cha Phanxicô cử đến Ukraine trong tuần này.
Đức Hồng y Krajewski, người phụ trách các nỗ lực từ thiện của Đức Giáo hoàng, đã đến thăm thành phố Lviv, miền tây Ukraine sau khi trước tiên dừng chân ở quê hương Ba Lan của mình.
Cả hai vị Hồng y đang đến thăm Ukraine để giúp đỡ những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc ước tính rằng hơn 2,3 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước trong hai tuần kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2.
Đức Hồng y Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã phát biểu với Vatican News vào ngày 9 tháng 3 rằng ngài đang ở Lviv.
“Ở đây, cứ sau năm phút, tôi lại thấy những người tị nạn đến từ phía đông của Kyiv”, Đức Hồng y Krajewski nói. “Họ chủ yếu là phụ nữ có con nhỏ. Một số muốn vào Ba Lan, họ muốn ở gần biên giới, nhưng có những người đã chuyển đến đây đến Lviv – ở đây chưa có chiến tranh, mặc dù rất nguy hiểm – và họ đang chờ giải phóng, họ đang đợi trở về”.
Lviv “là nơi một lượng lớn viện trợ từ cộng đồng châu Âu đến Ba Lan. Mọi thứ được bốc dỡ trong các nhà kho lớn, và các xe tải khởi hành từ đây để đến trợ giúp Kyiv, Odesa, và phía nam của đất nước”, Đức Hồng y Krajewski nói.
Đức Hồng y Krajewski cũng cho biết thêm rằng, may mắn thay, “tất cả số hàng viện trợ này vẫn đang đến đích, bất chấp các vụ đánh bom”.
Văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha cũng đã giúp trả tiền nhiên liệu cho các xe tải chở viện trợ nhân đạo vào Ukraine, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết.
“Bất cứ nơi nào có một chút không gian, ở đó đều có đông đảo những người tị nạn tìm đến cầu nguyện, họ là những người có hy vọng, những người thực sự cảm ơn cộng đồng châu Âu đã mang lại cho họ rất nhiều các khoản quyên góp, những người gần gũi với họ, cầu nguyện cho họ”, Đức Hồng y Krajewski lưu ý.
Theo Vatican News, Đức Hồng y Czerny đã đến thăm thị trấn Berehove, miền tây Ukraine, biên giới với Hungary. Ở đó, ngài đã chứng kiến cuộc tranh đấu giữa những người tị nạn nghèo và những người đồng hương của họ, những người đã tìm cách lợi dụng họ.
Một số người Ukraine đang cung cấp giấy chứng nhận y tế giả về tình trạng sức khỏe kém cho những người đàn ông Ukraine bị giam giữ trong nước theo lệnh thiết quân luật. Một số người cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển đến Budapest với giá tăng cao, đặc biệt là đối với những phụ nữ sợ bị buôn bán nếu họ đi xe buýt Hungary.
Đức Hồng y Czerny cho biết rằng “buôn người là một vấn đề thực sự, một bi kịch trong một bi kịch gây ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo”.
Tại cuộc gặp giữa Đức Hồng y Czerny và các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương, Đức Giám mục Mykola Luchok, Giám mục phụ tá của Giáo phận Mukachevo thuộc nghi lễ Latinh, đã mô tả tình trạng bạo lực ở Ukraine là “một cuộc diệt chủng”.
“Đối với người dân của chúng tôi, đó là Chặng Đàng Thánh Giá và nhiều người đã sẵn sàng đến Đồi Golgotha. Người dân Ukraine không bỏ chạy; họ không bỏ cuộc; chúng tôi muốn bảo vệ các giá trị như tự do, sự thật, phẩm giá con người”, Đức Giám mục Luchok nói, theo Vatican News.
Đức Hồng y Czerny cho biết rằng sự hiện diện của các Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Ukraine “là một phản ứng kép, một trong những hoạt động từ thiện tức thời và một trong những hoạt động phát triển con người toàn diện về lâu dài. Một cam kết sẽ tồn tại qua nhiều thời đại”.
Đức Hồng y Czerny nhấn mạnh cam kết của Đức Thánh Cha Phanxicô để làm mọi thứ có thể nhằm thúc đẩy hòa bình. “Nếu anh chị em có bất kỳ ý tưởng nào về những gì có thể làm được, đừng ngần ngại đưa ra đề xuất”, Đức Hồng y Czerny nói.
Ngoài các tình nguyện viên giáo dân của Tở chức Caritas và các nhóm khác hỗ trợ những người tị nạn, các Dòng tu và các tổ chức Công giáo hiện diện ở Ukraine và các quốc gia châu Âu khác đang mở rộng vòng tay chào đón những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột.
Cha Mychaylo Chaban, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco “Đức Mẹ Phù Hộ Cá Giáo Hữu” tại Ukraine, phát biểu với ACI Stampa, cơ quan đối tác tiếng Ý của CNA, rằng “tình hình tiếp tục trở nên hết sức bi thảm. Chúng tôi đang chuẩn bị cho những thời điểm khó khăn hơn nữa”.
“Chúng tôi không biết cuộc chiến này sẽ tiếp diễn trong bao lâu, và vì vậy chúng tôi phải sẵn sàng cho cả một thời gian dài nữa … Có rất nhiều nạn nhân trong số những người lính, cũng như trong số những người dân thường”, Cha Chaban nói.
“Cả thế giới đang chờ đợi những quyết định tức thì để ngăn chặn kẻ xâm lược. Trên khắp Ukraine đều có nguy cơ bị ném bom. Hiện nay, thủ đô Kyiv của chúng tôi cũng đang chịu nhiều thiệt hại cũng như các khu vực giáp biên giới với Nga. Người dân đang chạy trốn khỏi nhà cửa của họ”.
Kể từ năm 2018, Tổ chức Don Carlo Gnocchi có trụ sở tại Ý cũng đã có mặt tại Ukraine, nơi tổ chức này đã thành lập “Ngôi nhà của Lòng thương xót”, qua đó cho đến vài tuần trước, tổ chức này đã nuôi dưỡng hàng trăm trẻ vị thành niên chủ yếu bị thiểu năng trí tuệ, cung cấp nơi cư trú qua đêm lẫn chương trình ban ngày.
Tetyana Dubyna, Chủ tịch của trung tâm tiếp nhận, cho biết hiện tại cơ sở này hiện có 3 nhân viên, 30 cư dân vị thành niên và 40 người lớn có con nhỏ.
Mô tả về hoàn cảnh sống ở tây nam Ukraine, nơi đặt trụ sở của tổ chức này, bà Dubyna nói: “Những người sống ở vùng nông thôn xung quanh không có khả năng di chuyển và ở lại nhà của họ. Xăng đã hết, nguồn cung cấp nước khan hiếm, các cửa hàng đóng cửa hoặc không có nguồn cung cấp, và người dân phải xếp hàng dài tại các hiệu thuốc”.
Minh Tuệ (theo CNA)