Cuộc rước vào Chúa nhật Lễ Lá tại Giêrusalem bị hủy do chiến tranh

Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã quyết định hủy cuộc rước vào Chúa nhật Lễ Lá năm nay từ Núi Cây Dầu vào thành Giêrusalem, do cuộc chiến đang tiếp diễn tại Trung Đông.

Cổng vào Vương cung Thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem (Ảnh: AFP)

Cổng vào Vương cung Thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem (Ảnh: AFP)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã đưa ra thông báo rằng cuộc rước truyền thống vào Chúa nhật Lễ Lá, bắt từ Núi Cây Dầu tiến vào thành Giêrusalem, đã bị hủy bỏ và sẽ được thay thế bằng khoảnh khắc cầu nguyện cho thành phố tại một địa điểm sẽ được xác định sau.

Trong một thông cáo, Đức Hồng yPizzaballa cho biết Thánh lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh, vốn thường được cử hành tại Vương cung Thánh đường Mộ Thánh, sẽ được dời vào một thời điểm khác, ngay khi hoàn cảnh cho phép, và có thể được cử hành trong Mùa Phục Sinh.

Các buổi cử hành công khai thông thường sẽ không thể diễn ra

“Những hạn chế do cuộc xung đột và các sự kiện những ngày gần đây gây ra không cho thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào trong tương lai gần”, Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh.

“Trong quá trình đối thoại liên tục với các nhà chức trách hữu trách, cùng với các Giáo hội Kitô khác, chúng tôi đang xem xét cách thức — theo những phương án sẽ được thống nhất — để có thể cử hành Mầu nhiệm trọng tâm của ơn cứu độ chúng ta ngay trong lòng các Giáo hội”, ngài nói.

Đức Hồng y Pizzaballa lưu ý rằng tình hình liên tục biến động, khiến không thể đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho các buổi cử hành Tuần Thánh. Ngài cho biết Tòa Thượng Phụ sẽ buộc phải tổ chức các sự kiện theo từng ngày.

“Tuy nhiên, rõ ràng là các buổi cử hành thông thường dành cho tất cả mọi người tham dự sẽ không thể diễn ra”, Đức Hồng y Pizzaballa tiếp tục khi giải thích về quyết định hủy cuộc rước vào Chúa nhật Lễ Lá và hoãn Thánh lễ Truyền Dầu.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nêu rõ rằng các nhà thờ thuộc Tòa Thượng Phụ vẫn mở cửa, và các Cha xứ cùng với hàng giáo sĩ sẽ nỗ lực hết mình để khuyến khích việc cầu nguyện và sự tham dự của các tín hữu vào các buổi cử hành Lễ Phục Sinh.

Một vết thương khác do cuộc xung đột gây ra

“Do chiến tranh, năm nay chúng ta không thể sống hành trình Mùa Chay truyền thống tại Giêrusalem, với các nghi lễ long trọng tại Nhà Thờ Mộ Thánh và các Thánh địa liên quan đến cuộc Thương Khó”, thông cáo nêu rõ.

“Mặc dù chúng ta vẫn có thể cầu nguyện và chuẩn bị cách cá nhân, chúng ta cảm nhận sự thiếu vắng hành trình cộng đoàn hướng tới lễ Phục Sinh”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

“Thực tế khắc nghiệt của thời chiến này, vốn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”, Đức Hồng y Pizzaballa tiếp tục, “ngày hôm nay còn mang thêm gánh nặng là không thể cùng nhau cử hành lễ Phục Sinh một cách trang trọng”.

“Đây là một vết thương chồng chất lên nhiều vết thương khác do cuộc xung đột gây ra. Nhưng chúng ta không được phép nản lòng. Dù không thể quy tụ như mong muốn, chúng ta đừng từ bỏ việc cầu nguyện”.

Nhà nguyện bên trong Vương cung Thánh đường Mộ Thánh ở Jerusalem, nơi lưu giữ ngôi mộ được tôn kính (Ảnh: Marinella Bandini)

Nhà nguyện bên trong Vương cung Thánh đường Mộ Thánh ở Giêrusalem, nơi lưu giữ ngôi mộ được tôn kính (Ảnh: Marinella Bandini)

Cầu nguyện cho hòa bình vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3

Đức Hồng y Pizzaballa nhắc lại lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca (18,1): “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Ngài mời gọi mọi người bù đắp những hạn chế này bằng những khoảnh khắc cầu nguyện trong gia đình và trong các cộng đoàn tu trì.

Đặc biệt, Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi mọi người cùng nhau hiệp ý cầu nguyện vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, bằng việc lần chuỗi Mân Côi để xin ơn hòa bình và sự bình an, nhất là cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh xung đột.

“Chúng ta sẽ làm điều đó với tâm hồn khiêm tốn, xác tín rằng lời cầu nguyện của chúng ta, dù trong sự cách biệt về thể lý, vẫn có thể kín múc sức mạnh từ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng liên kết chúng ta trong niềm hy vọng và lòng tín thác”, Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh.

Mặc dù việc cầu nguyện đã được phổ biến rộng rãi, ngài đề nghị dành một ngày đặc biệt để mọi người có thể cảm nhận sự hiệp nhất, dù mỗi người đang ở một nơi khác nhau.

“Chúng ta khao khát hòa bình, trước hết cho những tâm hồn đang xao xuyến phiền muộn.. Chỉ có cầu nguyện mới có thể mang lại điều đó”, Đức Hồng y Pizzaballa viết.

Không có bóng tối nào có thể chiến thắng sau cùng

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới sẽ được mời gọi giúp đỡ Thánh Địa qua cuộc quyên góp truyền thống. Cộng đoàn địa phương chuẩn bị sống thời gian phụng vụ đặc biệt này với những lời của Đức Hồng y Pizzaballa:

“Lễ Phục Sinh, mà chúng ta cử hành nhân danh cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, nhắc nhở chúng ta rằng không có bóng tối nào — kể cả bóng tối của chiến tranh — có thể có tiếng nói sau cùng. Ngôi mộ trống là dấu ấn của sự chiến thắng của sự sống trước sự hận thù, chiến thắng của lòng thương xót trước tội lỗi. Chúng ta hãy để cho sự xác tín này soi sáng bước đi và nuoi dưỡng niềm hy vọng của mình”.

Lời cầu nguyện vẫn tiếp diễn tại các Thánh địa

Trong những ngày gần đây, Văn phòng Quản trị Thánh Địa đã ra thông cáo cho biết rằng các tu sĩ Dòng Phanxicô hiện diện tại Vương cung Thánh đường Mộ Thánh “chưa bao giờ ngừng, cả ngày lẫn đêm, việc cử hành các nghi thức theo lịch định, các cuộc rước hằng ngày và các giờ kinh phụng vụ theo quy định của nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng (Status Quo)”.

“Ngay cả trong những ngày này”, thông cáo cho biết, “dù việc tiếp cận Đền Thờ bị hạn chế vì lý do an ninh, lời cầu nguyện vẫn không ngừng vang lên tại các Thánh địa”.

Sự hiện diện suốt nhiều thế kỷ của Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, cùng với lời cầu nguyện được dâng lên mỗi ngày, được thực hiện nhân danh toàn thể Giáo hội và vì thiện ích của toàn thể nhân loại.

“Trong những thời khắc đặc biệt bi thương như hiện nay, sự hiện diện này nhằm mục đích làm cho đức tin, niềm hy vọng và lời khẩn cầu của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội trở nên hữu hình, để từ các Thánh địa này, lời cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa giải giữa các dân tộc tiếp tục vang lên”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết