
Các Kitô hữu Palestine tham gia cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, gần Nhà thờ Mộ Thánh ở Thành phố Cổ Giêrusalem để cầu xin Đức Mẹ Palestine cầu bầu cho hòa bình ở Gaza bị chiến tranh tàn phá (Ảnh: Rafi Ghattas)
Vào ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 5, gần Nhà thờ Mộ Thánh ở Thành phố Cổ Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, được mai táng trong mồ và sống lại từ cõi chết – và nơi Đức Trinh Nữ Maria đã chứng kiến sự hy sinh của con trai mình cho nhân loại – các Kitô hữu Palestine đã cùng nhau quy tụ để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Palestine, cầu nguyện cho hòa bình.
Khi bức tượng Đức Trinh Nữ Maria được rước qua các đường phố cổ kính, đông đảo các tín hữu đã dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Mẹ giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài trong suốt 8 tháng qua ở Gaza.
Trước cuộc rước, Thánh lễ trọng thể đã được cử hành bởi Cha Amjad Sabbara, Cha sở của nhà thờ Giáo xứ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, và có sự tham dự của Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa.
Trong bài giảng của mình, Cha Sabbara đã nhấn mạnh linh đạo của Đức Trinh Nữ Maria cũng như đức tin và niềm hy vọng kiên định của Mẹ: “Đức Mẹ, người đã thưa xin vâng với Thiên sứ, tin tưởng vào thánh ý của Chúa Cha và bám chặt vào niềm hy vọng trước cảnh tượng khắc nghiệt của thập giá”.
“Ngày nay, chúng ta đang sống cùng cảnh tượng bị đóng đinh, và chúng ta phải, giống như Đức Trinh Nữ Maria, giữ vững niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ hướng tới sự phục sinh và ơn cứu độ”, Cha Sabbara tiếp tục. “Chúa Kitô đã đến đây và chịu chết ở đây để biến chúng ta thành những anh hùng trong câu chuyện cuộc đời mình, chứ không phải những câu chuyện về quá khứ hay tương lai. Qua Đức Trinh Nữ Maria và hành trình cuộc đời của Mẹ tại thánh địa này, chúng ta có thể trở thành những anh hùng và những vị thánh sống ở chính nơi Mẹ đã sống”.
Trò chuyện với ACI Mena, đối tác tin tức tiếng Ả Rập của CNA, Đức Hồng Y Pizzaballa nhận xét: “Anh chị em không thể nói về gia đình mà không nói đến người mẹ, anh chị em cũng không thể nói về Giáo hội mà không nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria là mẹ của chúng ta; một người mẹ cảm nhận được nỗi đau của con cái mình. Hôm nay, Đức Maria cảm nhận được nỗi đau khổ của dân tộc này, nhìn họ với lòng trắc ẩn và liên lỉ cầu nguyện với Cha trên trời cho chúng ta”.
Cuộc rước bắt đầu từ Nhà thờ St. Savior và có sự tham dự của hàng trăm Kitô hữu cùng với một số Giám mục, các tu sĩ Dòng Phanxicô, các Linh mục và nữ tu. Sau đó, đoàn rước dừng lại ở ba địa điểm: trường học của các tu sĩ Dòng Phanxicô, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh ở Giêrusalem, và cuối cùng là Văn phòng Quản thủ Thánh địa – trụ sở của các tu sĩ Dòng Phanxicô.
Đoàn rước đi qua Cổng Mới và Cổng Jaffa – hai trong số những cổng nổi tiếng nhất của Giêrusalem – và qua trung tâm Kitô giáo, nơi hàng trăm cư dân nghênh đón tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách rắc hoa và nhận phép lành.
Một khía cạnh truyền thống của sự kiện này là sự tham gia của các học sinh trung học đến từ Trường Nữ sinh Thánh Giuse ở Giêrusalem, những người khiêng kiệu Đức Trinh Nữ Maria, trong chiếc áo choàng Đức Mẹ, với sự trợ giúp của Hướng đạo sinh Công giáo Ả Rập.
Trong số các nữ sinh khiêng kiệu có Selene Nicodemus, 16 tuổi, người đã bày tỏ sự cảm kích về cơ hội này: “Thật không dễ dàng để được khiêng kiệu Đức Mẹ trong một cuộc rước trên một quãng đường dài như thế này. Hôm nay, con nhớ lại cuộc hành trình gian khó mà Đức Trinh Nữ Maria đã trải qua, và con luôn tự nhủ: ‘Đức Mẹ luôn mang lấy mọi lo âu và vấn đề của con, và hôm nay tôi mang theo ký ức về Đức Mẹ và bước đi qua những con hẻm cổ xưa của Giêrusalem’. Đó là một cảm giác tuyệt vời và con tạ ơn Đức Mẹ vì cơ hội này”.
Một người tham gia cuộc rước khác là Marie Claire, một tình nguyện viên đến từ Canada, đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước cuộc rước: “Điều khiến tôi xúc động nhất là các tín hữu Palestine ở đây đã cùng nhau cất lên bài thánh ca có tựa đề ‘O Daughter of This Land and Mother of All People’ (Nữ tử của Thánh địa và Mẹ của Mọi Dân tộc): ‘Sự dữ đã tràn ngập và thống trị, xin ban hòa bình cho chúng con’. Bài thánh ca này đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc, đặc biệt vì Đức Trinh Nữ Maria là nơi ẩn náu của những người bị áp bức và là Đấng an ủi những người đau buồn. Ngày nay, người dân Palestine đang rất cần sự an ủi và công lý, và tại Giêrusalem này, họ chọn Đức Trinh Nữ Maria làm kim chỉ nam trong việc tìm kiếm quyền lợi của mình”.
Cuộc rước kết thúc với những lời cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza khi các tín hữu cầu xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Palestine, kết thúc buổi cầu nguyện của họ từ trung tâm Giêrusalem bằng những bài thánh ca và những lời ca ngợi.
Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc rước:
Minh Tuệ (theo CNA)