Cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá tại Giêrusalem được tinh giản do coronavirus

Những đứa trẻ Maronite cầm lá cọ trong một cuộc rước chủ nhật Palm ở Tripoli, Lebanon, trong bức ảnh tập tin này. (Tín dụng: Omar Ibrahim / Reuters qua CNS.)

Các em thiếu nhi Maronite cầm những cành lá cọ trong một cuộc rước vào Chúa nhật Lễ Lá tại Tripoli, Lebanon, (Ảnh: Omar Ibrahim/ Reuters)

Một nhóm nhỏ các Tu sĩ Dòng Phanxicô và tín hữu Công giáo đã tuôn xuống các đường phố trong khu phố Kitô giáo tại Giêrusalem hôm Chúa nhật 5/4 để phân phát những cành lá ô liu sau khi cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá truyền thống đã bị hủy bỏ do những hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Cuộc tuần hành diễn ra khi Israel triển khai quân đội để giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại một thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Iran, đối phó với vụ bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất tại Trung Đông, đã công bố kế hoạch cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào cuối tháng này thậm chí ngay cả khi số người chết tiếp tục gia tăng. Lebanon, trong khi đó, đã mở lại sân bay để cho phép những công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về nước.

Các hoạt động Chúa nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh hướng tới Lễ Phục sinh. Theo truyền thống, các tín hữu mang theo lá cọ và những cành ô liu và tham dự cuộc rước từ đỉnh Núi Ô-liu vào Thành phố cổ Giêrusalem.

Trong khi hàng ngàn tín hữu hành hương thường tham gia cuộc rước, năm nay chỉ giới hạn ở một số ít người tham gia. Các giáo sĩ và tín hữu đi từ nhà này sang nhà khác thường ném những cành lá cho các Kitô hữu nhìn đoàn rước từ ban công của họ.

“Năm nay vì tình hình mới, chúng tôi cố gắng đến với tất cả các Kitô hữu trong Khu phố Kitô giáo của chúng tôi để mang những nhánh ô liu này, dấu hiệu của niềm hy vọng mới”, vị Linh mục Dòng Phanxicô, Cha Sandro Tomasevic, cho biết.

Chúa nhật Lễ Lá kỷ niệm việc Chúa Giêsus vào Thành Giêrusalem và là sự khởi đầu của tuần lễ trọng thể và đỉnh điểm nhất của Giáo hội, trong đó bao gồm việc cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và sự phục sinh của Ngài vào Lễ Phục Sinh.

Tại Israel, hơn 8.000 người đã nhiễm coronavirus và 46 người đã thiệt mạng. Ở Bờ Tây, gần 200 trường hợp đã được báo cáo, bao gồm vụ bùng phát vi rút đáng kể ở thị trấn Bethlehem trong Kinh Thánh.

Sự bùng phát vi rút đã buộc các quan chức Giáo hội phải đóng cửa các nhà thờ với công chúng và thu hẹp các hoạt động tôn giáo trong suốt cả tuần lễ. Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, vị Giáo sĩ Công giáo hàng đầu tại Thánh địa, đã cử hành một Thánh lễ với số ít người tham dự tại Đền thờ Mộ Thánh, Thánh tích nơi mà các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và Phục sinh.

Coronavirus gây ra các triệu chứng nhẹ đến trung bình ở hầu hết các bệnh nhân, những người đã hồi phục trong vòng một vài tuần lễ. Nhưng nó rất dễ lây lan và có thể lây lan bởi những người không có các triệu chứng nhiễm bệnh. Nó có thể gây ra cặn bệnh nghiêm trọng và tử vong ở một số bệnh nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người có vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe.

 Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Đài truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin thêm 151 người đã thiệt mạng, đẩy số người chết lên 3.603 người với hơn 58.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Nhưng Tổng thống nước này, ông Hassan Rouhani, đã tuyên bố rằng các doanh nghiệp rủi ro thấp sẽ được phép tiếp tục các hoạt động của họ tại Tehran vào ngày 18 tháng Tư. Các doanh nghiệp ở các tỉnh khác sẽ bắt đầu sớm hơn một tuần, vào ngày 11 tháng 4, ông Hassan Rouhani cho biết trong cuộc họp vào hôm thứ Bảy. Ông cho biết các văn phòng chính phủ cũng sẽ có thể tăng cường nhân sự, từ một phần ba đến hai phần ba lực lượng lao động của họ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4.

Tổng thống Rouhani cho biết quyết định này sẽ không mâu thuẫn với chính sách làm việc tại nhà và các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các hạn chế về y tế do chính phủ yêu cầu. Các doanh nghiệp rủi ro cao, như hồ bơi, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa, ông Rouhani nói.

Trong khi đó, tại Lebanon, một chiếc máy bay chở hơn 70 công dân Lebanon đã bị mắc kẹt ở Ả Rập Saudi sau khi sân bay quốc tế của Beirut đóng cửa gần ba tuần đã đến Lebanon. Nó đánh dấu sự khởi đầu của các chuyến bay nhằm đưa hàng ngàn công dân Lebanon từ khắp nơi trên thế giới trở về nước. Ba chuyến bay nữa dự kiến đến vào Chúa nhật tới từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nigeria và Bờ biển Ngà.

Quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé này đã báo cáo 520 trường hợp nhiễm coronavirus và 20 trường hợp tử vong kể từ khi trường hợp đầu tiên được báo cáo vào cuối tháng Hai.

Thủ tướng Hassan Diab cho biết có tới 21.000 người đã đăng ký để được trở về quê hương, và quá trình này sẽ phải mất vài tuần lễ.

Tại Israel, quân đội bắt đầu một chiến dịch tại thành phố Bnei Brak bị ảnh hưởng nặng nề, giúp phân phối thực phẩm và thuốc men. Vào tuần trước, chính phủ đã đặt Bnei Brak, nơi có một lượng lớn người Do Thái tôn giáo chính thống cực đoan, trong tình trạng gần như đóng cửa sau khi một vụ bùng phát dịch bệnh đã tàn phá thành phố. Dân số chính thống cực đoan của Israel đã bị lây nhiễm vi rút một cách không tương xứng sau khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bỏ qua hoặc phớt lờ những lời cảnh báo phải duy trì việc giữ khoảng cách xã hội sớm hơn trong cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, một viện dưỡng lão ở thành phố Beersheba ở phía nam đã báo cáo vụ thiệt mạng thứ sáu trong những ngày gần đây.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết