Cuộc hành hương thường niên của Collegio Maggiore đã chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm 2025. Tổng cộng có 12 sinh viên của Collegio Maggiore cùng với 3 thành viên từ Trung Ương Dòng, với sự đồng hành của Cha Martin McKeever, CSsR, Giám đốc Collegio Maggiore; và Cha Sylwester, đã cùng nhau thực hiện cuộc hành hương qua 3 quốc gia, viếng thăm các thành phố gắn liền với cuộc đời và hoạt động tông đồ của Thánh Clêmentê.
Các tham dự viên đến từ Collegio Maggiore gồm: Wilson Efren Duarte Granados, Paulo Roberto De Morais Junior, Ramon Cabrera Mejia, Antonio Derreck Da Cruz, Joseph Musendami, Sabinus Obinna Onuegbu, Freddy Lazcano Perez, Andre Ricardo De Melo, Homero Lenin Segura Fernandez, Prince Augustin, Poulose Thettayil Mathai, Juan Carlos Urzagaste Urzagaste, và từ trung Ương Dòng gồm: Vicente Soria Fleitas, Kingsley Ifeanyi Anoghala, Edward Julian Chacon Diaz, cũng đã tham gia.
Cuộc hành hương này là một cuộc hành trình nhằm viếng thăm những địa điểm có ý nghĩa sâu xa về phương diện thiêng liêng, văn hóa, chính trị và lịch sử. Thực vậy, Thánh Clêmentê – người được mệnh danh là “Đấng sáng lập thứ hai” của Hội Dòng– chính là khuôn mặt tiên phong cho sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế vượt ra ngoài lãnh thổ nước Ý.
Ngày 1 tháng 7 đã mở ra một chương đầy cảm xúc trong cuộc hành hương của chúng tôi, khi chúng tôi – những tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Collegio Maggiore – được diễm phúc đến thăm cộng đoàn tại Wola, Warsaw. Với tư cách là những tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi đã từng được nghe nói nhiều về quá khứ bi thương của Wola, nhưng không gì có thể trang bị cho tôi trải nghiệm mạnh mẽ cho bằng việc được đứng trên chính mảnh đất nơi 30 anh em tu sĩ của chúng tôi đã chịu phúc tử đạo vào ngày 6 tháng 8 năm 1944.
Ký ức về vụ thảm sát ấy, xảy ra trong cuộc Khởi nghĩa Warsaw, vẫn luôn sống động, không chỉ như một chương trong lịch sử dân tộc, mà còn là chứng tá sống động cho lòng can đảm anh hùng của các anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, những người đã không bỏ rơi người dân của mình trong giờ phút đen tối. Khi chúng tôi cùng đứng cầu nguyện trong thinh lặng, tôi đã cảm nhận được sức nặng của sự hy sinh ấy đè nặng trên con tim mình. Sự trung tín của họ, ngay cả cho đến chết, có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào — đó là một lời mời gọi từng người chúng ta hãy sống ơn gọi của mình với lòng nhiệt thành và sốt mến mới.
Cộng đoàn tại Wola đã đón tiếp chúng tôi với lòng hiếu khách nồng hậu và chiều sâu thiêng liêng đáng trân trọng. Họ đã không chỉ chia sẻ lại những ghi chép lịch sử về cuộc tử đạo, mà còn chia sẻ điều cao quý hơn thế: một tinh thần sống động của sự kiên trì và hy vọng vẫn tiếp tục tỏa lan từ nơi thánh thiêng này.
Chúng tôi cũng đã vô cùng kinh ngạc và phấn khởi không kém trước vẻ đẹp của ngôi Thánh đường dâng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer. Ngôi Thánh đường ấy là một ngọn hải đăng của đức tin và sức sống, là chứng tích cho lòng đạo đức bền bỉ được duy trì qua bao thế hệ. Trong sự thinh lặng nơi cung thánh, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện đã vang vọng nơi này suốt nhiều thập kỷ. Gương sáng của Thánh Clêmentê – người miệt mài, trung tín và gần gũi với người nghèo – dường như trở nên thật gần gũi với chúng tôi nơi đây.
Cuộc hành hương của chúng tôi tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa, nhưng tôi biết chắc rằng Wola sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong hành trình của chúng tôi. Đó không chỉ là một chuyến viếng thăm – mà còn là một cuộc gặp gỡ với sự thánh thiện, sự đau khổ và tinh thần chiến thắng của Chúa Kitô đang sống động nơi những người tôi trung của Người.
Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn Wola. Cộng đoàn nơi đây không chỉ gìn giữ ký ức của quá khứ, mà còn đang trao truyền một ngọn lửa sống động. Nguyện xin Thiên Chúa rộng ban muôn phúc lành vì lởi chứng của anh em cộng đoàn Wola.
Cùng bước theo bước chân Chúa Cứu Thế
Lm. Prince Augustin, CSsR