Đức Tổng Giám mục Địa phận Lahore đã phát biểu khai mạc tại một cuộc hội thảo về đề tài “Sự hòa hợp giữa các tôn giáo, sự cần thiết cấp bách cho xã hội”. Đối thoại giúp xóa bỏ vấn đề bạo lực. “Giáo hội đánh giá cao vẻ đẹp của sự đa dạng” và không muốn “cải đạo bất cứ ai”.

Lahore (AsiaNews) – Đức Cha Sebastian Shaw, Tổng Giám mục Địa phận Lahore, đã phát biểu khai mạc tại một cuộc hội thảo về đề tài “Sự hòa hợp giữa các tôn giáo, sự cần thiết cấp bách cho xã hội” tại Lahore. Hơn 300 linh mục Công giáo, một số Mục sư Tin lành và các giáo sĩ Hồi giáo đã tham gia sự kiện này.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Cha Sebastian Shaw nhấn mạnh rằng tính linh thiêng của đối thoại “giúp phủ nhận các cuộc đối đầu bạo lực. Xã hội của chúng ta là một xã hội bị chia rẽ giữa các tôn giáo và các giáo phái từ những năm 1980, nhưng chúng ta không muốn cải đạo bất cứ ai. Giáo hội đánh giá cao vẻ đẹp của sự đa dạng, việc chấp nhận và xây dựng các mối quan hệ mới với anh chị em của chúng ta”.
Người Công giáo, vị Giám chức nói, “đã phát động các ủy ban liên tôn đầu tiên vào năm 2003. Các trường học của chúng ta đã trở thành các tổ chức xã hội, hơn 90% sinh viên của chúng ta đều là người Hồi giáo. Chúng ta phục vụ xã hội”.
Theo Asim Makhdoom, Chủ tịch tổ chức ‘Kul Masalak Ulema’, những thách thức lớn nhất đối với một cuộc đối thoại liên tôn thực sự “xuất phát từ các thành viên cá nhân của các nhóm. Hầu hết những người này chỉ quan tâm đến việc gây quỹ, đi du lịch nước ngoài và những lợi ích cá nhân”.
Linh mục Francis Nadeem, thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Quốc gia về Đối thoại liên tôn và Chủ nghĩa Đại kết, đổ lỗi cho sự thờ ơ tập thể vốn bao quanh cuộc tranh luận.
“Quả thực hết sức đáng buồn, hoạt động này chỉ giới hạn đối với các cá nhân. Chính phủ, cũng giống như các phương tiện truyền thông, đã bỏ qua những nỗ lực của chúng ta. Thật vậy, tôi muốn nói rằng chính chính phủ mới là một sự trở ngại lớn”.
Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2017, các nhóm sắc tộc thiểu số ở Pakistan chiếm 3,53% dân số. Năm 1998, họ chiếm khoảng 3,7%. Kitô hữu giảm từ 1,59% xuống còn 1,27%, cũng như hầu hết các nhóm thiểu số khác.
Theo ông Saeeda Deep thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình và Thế tục, chính sách khủng bố và phân biệt đối xử đối với những người không theo Hồi giáo đã đè nặng lên họ.
Minh Tuệ (theo Zenit)