
Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đến Bêlem để mừng lễ Giáng Sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini/ CNA)
Vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 12, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, đã tiến vào Bêlem để mừng lễ Giáng Sinh. Đây cũng là lần đầu tiên ngài tiến vào “Thành phố Giáng Sinh” kể từ khi được tấn phong Hồng y.
Theo truyền thống, Đức Thượng Phụ Pizzaballa tiến vào thành phố qua khu vực tiếp giáp với “Hầm mộ Rachel”, nơi chôn cất vị tổ mẫu của người Do Thái. Đây là một dải đất nhỏ nằm bên trong Bethlehem, dưới sự kiểm soát của Israel, được bao quanh hoàn toàn bởi bức tường ngăn cách.
Đức Hồng Y Pizzaballa đi dọc theo Phố Ngôi Sao, uốn lượn qua trung tâm Bêlem, con đường theo truyền thống được cho là Thánh Gia đã đi qua. Trên chiếc áo choàng đỏ của mình, Đức Hồng Y Pizzaballa đeo keffiyeh, loại khăn trùm đầu truyền thống của người Palestine, được quàng quanh cổ khi ngài đến.

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đi dọc theo Phố Ngôi Sao đến Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh, ở Bethlehem, vào ngày 24 tháng 12 để mừng lễ Giáng sinh. Bên cạnh ngài là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Tù thiện Giáo hoàng, được Đức Thánh Cha Phanxicô cử đến Thánh địa để bày tỏ sự gần gũi của ngài trong mùa Giáng sinh này (Ảnh: Marinella Bandini/ CNA)
Đức Thượng Phụ Pizzaballa được tháp tùng bởi Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, được Đức Thánh Cha Phanxicô cử đến Thánh địa để bày tỏ sự gần gũi của ngài trong mùa Giáng sinh này.
Bầu trời xám xịt và cơn mưa nhẹ tương ứng với bầu không khí u ám ở Bethlehem vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, khi thành phố hầu như không có ánh đèn, bài hát và âm nhạc. Việc triển khai lực lượng thực thi pháp luật là hết sức quan trọng, mặc dù đường phố hầu như không có người hành hương và các Kitô hữu địa phương.
Căng thẳng tiếp tục kéo dài sau cuộc gặp gỡ vào ngày 21 tháng 12 giữa các Thượng phụ và những người đứng đầu các Giáo hội ở Giêrusalem với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Cuộc tranh cãi chỉ giảm bớt một phần sau khi có tuyên bố làm rõ được đưa ra vào ngày 23 tháng 12.

Các Hướng đạo sinh Terra Sancta của Bethlehem mang biểu ngữ với dòng chữ “Gaza trong tim” trong cuộc rước của Đức Thượng phụ Pizzaballa tiến vào Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem vào Đêm Giáng Sinh ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini/ CNA)
Các Hướng đạo sinh Thánh địa đã mở đầu cuộc rước nhỏ, mang theo các biểu ngữ bày tỏ tinh thần liên đới với người dân Gaza và kêu gọi ngừng bắn. Một số cụm từ như “Gaza trong tim”, “Con cái chúng tôi muốn chơi đùa và vui cười” và “Hãy chấm dứt chiến tranh ngay lập tức” có thể được đọc nhìn thấy trong cuộc rước.
Tại Quảng trường Máng Cỏ, nơi cây thông Noel thường được dựng lên, Hang đá Chúa Giáng Sinh đã được sắp xếp với hình ảnh Thánh Gia giữa đống đổ nát của chiến tranh và được bao quanh bởi hàng rào thép gai. Phát biểu với các nhà báo, Đức Hồng Y Pizzaballa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và người dân Palestine bởi vì “công việc của ma quỷ là gây chia rẽ”.

Hang đá Chúa Siáng Sinh ở Bethlehem mô tả Thánh Gia được bao quanh bởi hàng rào thép gai và những mảnh vụn đổ nát của chiến tranh (Ảnh: Marinella Bandini/CNA)
Đức Thượng Phụ Pizzaballa tiếp tục tiến vào Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh, nơi ngài cử hành Kinh chiều Lễ Giáng Sinh đầu tiên cùng với các tu sĩ Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh địa chịu trách nhiệm giám sát địa điểm này. Trong cuộc rước, các tu sĩ cùng với Đức Thượng phụ Pizzaballa xuống Hang đá Chúa Giáng Sinh để cầu nguyện tại nơi Chúa Giêsu sinh ra.

Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, cùng với Đức Hồng Y Konrad Krajewski và các tu sĩ Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, tại Hang đá Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Marinella Bandini/ CNA)
Minh Tuệ (theo CNA)