
Các tham dự viên tham gia hội thảo chống buôn người do CEPROME, Trung tâm bảo vệ trẻ em của Đại học Công giáo Mexico, tổ chức. (Ảnh chụp màn hình)
ROSARIO, Argentina – Các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ trực tuyến hôm thứ Sáu 21/8 vừa qua để nói về phạm vi của nạn buôn bán người ở Mỹ Latinh và đồng thời chia sẻ các phương pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn chế độ nô lệ thời hiện đại đang ảnh hưởng đến khoảng 45 triệu người từ Hoa Kỳ đến Thái Lan.
Ilva Myriam Hoyos Castañeda, một luật sư đến từ Colombia, cho biết có “nhiều đại dịch”, cũng như đại dịch COVID-19, nhưng xã hội đã không phản ứng với từng đại dịch theo cách giống nhau.
“Chúng ta đã không thể nhận ra những đại dịch khác này, hoặc chúng ta không muốn phản ứng với chúng như chúng ta đã làm với vi rút”, bà Castañeda nói, trích dẫn nạn buôn người, một chủ đề mà bà cho biết rằng hiện vẫn “xa vời, không được nhận biết và xa lạ” đối với nhiều người, nhưng thực sự hết sức gần gũi với tất cả mọi người. Bà Castañeda cho biết rằng nó không phân biệt dựa trên màu da, giới tính hay quốc tịch, nó phổ biến và ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình nhân loại.
Nguyên nhân chính của nạn buôn người không phải là những kẻ buôn người mà là “sự ích kỷ vô đạo đức và sự thờ ơ đạo đức giả của các cư dân trên thế giới, những người được hưởng những lợi ích và dịch vụ của chuỗi bóc lột nhân phẩm này”, bà Castañeda nói.
Theo chuyên gia này, ích kỷ chính là “đại dịch trong số tất cả các đại dịch”, và các luật tuyên bố nạn buôn người là tội ác chống lại loài người hoặc các hướng dẫn mục vụ do Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican ban hành là không đủ để chống lại nó, bởi vì “một sự an yên và sự đồng lõa thầm lặng, che đậy không chỉ khuôn mặt, mà cả lương tâm của chúng ta”.
Một sự thay đổi mô hình cũng như sự hoán cải cá nhân là cần thiết để chấm dứt hoạt động mua bán người, bà Castañeda nói.
Nói về vai trò của người Công giáo, bà Castañeda cho biết Giáo hội không phải là chuyên gia về nạn buôn người, cũng không phải lực lượng cảnh sát có thể can thiệp khi người ta bị đối xử như nô lệ. Tuy nhiên, Giáo hội được mời gọi cung cấp “một tầm nhìn đầy hy vọng và loan báo Triều đại của Thiên Chúa”, và quả là chính đáng khi người Công giáo đứng dậy và nói rằng “đã quá đủ rồi” để gác lại việc “né tránh sau lớp mặt nạ che mặt và đui mù trước những khuôn mặt bị tổn thương của các nạn nhân của những kẻ buôn bán nô lệ”.
Những lời chia sẻ của bà Castañeda đã được đưa ra trong một cuộc hội thảo qua ứng dụng Zoom do CEPROME, trung tâm bảo vệ trẻ em của Đại học Công giáo Mexico, cùng với Ủy ban Bảo vệ An toàn của Vatican, các Hội đồng Giám mục của các quốc gia Mỹ Latinh và một số tổ chức hoạt động trong cuộc chiến chống nạn buôn người.
Các nhà tổ chức cho biết hy vọng của họ đó là trả lời được câu hỏi do Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra trong Tông Huấn” Evangelii Gaudium” năm 2013: “Những anh chị em đang bị bắt làm nô lệ của ngươi đâu? Những anh chị em đang giết hại hàng ngày trong những nhà kho bí mật, trong các ổ mại dâm, những trẻ em bị lợi dụng phải đi ăn xin, những anh chị em không có giấy tờ bị bóc lột sức lao động của ngươi đâu?”.
“Chế độ nô lệ thời hiện đại” và “nạn buôn người” là những thuật ngữ thường được sử dụng để thể hiện sự bảo trợ của các ngành phụ trợ tội phạm, bao gồm từ trẻ em bị ép làm gái mại dâm cho đến hoạt động buôn bán nội tạng. Cuộc chiến của Giáo hội chống lại những thực hành này do phụ nữ lãnh đạo, một thực tế được thể hiện rõ ràng không chỉ ở số lượng phụ nữ lắng nghe mà còn cả việc lựa chọn diễn giả.
Nữ tu Gabriella Bottani thuộc Hội Truyền giáo Comboni người Ý đã không ngần ngại nói rằng nô lệ và mại dâm ngày nay “có khuôn mặt phụ nữ”, vì số lượng phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân nhiều hơn nam giới.
Nữ tu Bottani cho biết “tính đồng nghị” là chìa khóa cho cuộc chiến chống nạn buôn người, bởi vì “các mô hình hợp tác toàn diện” là cần thiết để tập hợp những người sống sót, thành viên của lực lượng an ninh, các tu sĩ, các chính trị gia, các ngành công nghiệp và cả những người tiêu dùng hàng ngày có quyền yêu cầu thay đổi.
Verónica Toller thuộc Đài quan sát Tính dễ bị tổn thương của Argentina đến từ Đại học Austral đã đưa ra một số con số ớn lạnh: 45 triệu nạn nhân của chế độ nô lệ ngày nay, với khoảng một nửa nạn nhân bị bóc lột tình dục và những người còn lại làm việc trong những điều kiện như nô lệ, bao gồm cả các cửa hàng may cho một số thương hiệu quần áo lớn nhất lục địa.
Là một ngành công nghiệp bất hợp pháp, hoạt động buôn bán người ngày nay tạo ra doanh thu 150 tỷ đô la và có lợi nhuận cao thứ hai sau buôn bán ma túy.
Theo bà Toller, một giáo sư nhưng cũng là một nhà báo, người đã đưa tin về nhiều tội ác này với các tờ báo hàng đầu của Argentina, hoạt động buôn người rất khó bị truy tố bởi vì “bạn không theo đuổi một tên trộm hay một kẻ giết người, mà bạn đang theo đuổi một toàn bộ mạng lưới những người được những người khác bảo kê”.
“Các nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị nhốt và đưa đến điểm đến cuối cùng”, bà Toller nói, trước khi bị lún sâu vào quá trình “khởi sự”: “Họ bị hãm hiếp, không có thức ăn hoặc nước uống, họ bị tra tấn, bị nhốt vào lồng, bị cứa bằng những mảnh kính, bị dùng tàn thuốc lá chích vào cơ thể, và trong ‘thử thách đầu tiên’, họ bị hãm hiếp tập thể. Tôi đã từng trò chuyện với một người phụ nữ, trong ‘thử thách đầu tiên’, chị đã bị 40 người đàn ông cưỡng hiếp trong một đêm”.
Ba trong số 10 người bị ép buộc làm gái mại dâm, bà Toller nói, là những bé gái dưới tuổi vị thành niên.
Bà Toller lưu ý rằng COVID-19 đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, khiến cho những kẻ buôn người nagyf càng trở nên tham lam hơn vì số lượng khách hàng đã tăng lên. Bà cho biết, chỉ riêng ở Argentina đã có hơn 5.000 trường hợp trẻ em bị khai thác nội dung khiêu dâm trực tuyến để thỏa mãn sự gia tăng về lượt tìm kiếm.
Trong số những vấn đề khác, bà Tolle đề nghị trừng phạt những khách hang của tệ nạn bán dâm, bởi vì “không có khách hàng, sẽ không có vấn đề nô lệ”.
“Khi bạn nghe về nạn buôn người, bạn không thể đứng khoanh tay”, Eduardo Verástegui, một ngôi sao điện ảnh và nhà sản xuất người Mexico, người gần đây đã quay bộ phim “Âm thanh của Tự do” (Sound of Freedom) với diễn viên Jim Caviezel, được biết đến với vai diễn trong bộ phim “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu” của Mel Gibson.
Bộ phim chưa ra mắt dựa trên cuộc đời của Timothy Balard, một cựu Đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa và là người sáng lập ‘Chiến dịch Đường sắt Ngầm’, chuyên giải cứu những trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người trên toàn thế giới.
“Không có đủ thông tin để mọi người thực sự tham gia”, ông Verástegui nói. “Quá nhiều người không nhận ra vấn đề thực sự của chế độ nô lệ thời hiện đại là gì”.
Nam diễn viên đã gặp Balard cách đây vài năm trước. Balard đã nói với anh rằng điều đáng buồn nhất không phải là những gì đã xảy ra với hàng triệu trẻ em bị bóc lột, mà là rất nhiều người biết rõ sự việc nhưng lại “chẳng làm gì về điều đó”.
Cuộc trò chuyện này khiến người dân Mexico muốn thực hiện một bộ phim khắc họa thực trạng của nạn buôn người, kể một câu chuyện hấp dẫn và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác hành động.
“Khi chúng ta nghe nói về nạn buôn người, chúng ta thường nghĩ nó ở ‘quá xa’ ở đâu đó, ở Thái Lan hoặc Campuchia”, ông Verástegui nói. “Chúng ta phải nỗ lực làm việc để mọi người quan tâm đến vấn đề này, để chúng ta thực sự có thể chấm dứt chế độ nô lệ. Nếu chúng ta không làm điều gì đó ngay bây giờ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ chạm đến mỗi chúng ta. Chúng ta đang nói về hàng triệu trẻ em 4, 5, 6 tuổi bị bóc lột tình dục”.
“Nếu đó là con trai của bạn thì sao? Nếu đó là cháu gái của bạn thì sao?”, ông Verástegui nói.
Đức Hồng y Oscar Rodríguez Maradiaga của Honduras và một thành viên của Hội đồng Hồng y cố vấn cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã đồng tình rằng: “Chúng ta phải hình thành lương tâm ở Mỹ Latinh về vấn đề này. Có rất nhiều người nói, ‘Đừng nói về chế độ nô lệ, tôi không thích vấn đề này’, nhưng việc chứng kiến phạm vi của vấn đề và việc phớt lờ nó không phải là một lựa chọn”.
“Thật thoải mái khi lao động được thực hiện bởi những người nô lệ, với rất nhiều ngành công nghiệp có vẻ là đạo đức nhưng không phải vậy”, ông Verástegui nói. “Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như hiện tại. Chúng ta phải tố cáo những thực tế này và thay đổi chúng”.
Minh Tuệ (theo Crux)