Với việc đóng Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma vào ngày 25 tháng 12, Vatican đã dần khép lại Năm Thánh Hy vọng 2025 do Giáo hội triệu tập.
Nghi thức đóng Cửa Thánh do Đức Hồng y Rolandas Makrickas, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả, chủ sự. Đức Hồng y Makrickas nhấn mạnh rằng “không phải ân sủng của Thiên Chúa khép lại mà là khoảng thời gian đặc biệt dành cho Giáo hội đã khép lại, và điều luôn luôn rộng mở là trái tim nhân từ của Thiên Chúa”.
Đền thờ Đức Bà Cả là nhà thờ đầu tiên trong 4 Vương cung Thánh đường thuộc Giáo hoàng ở Rôma đóng Cửa Thánh. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô sẽ được Đức Hồng y Baldassare Reina đóng lại; vào Chúa nhật, ngày 28 tháng 12, Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành sẽ được Đức Hồng y James Michael Harvey đóng lại; và cuối cùng, vào thứ Ba, ngày 6 tháng 1, Lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ đóng Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, chính thức bế mạc Năm Thánh Hy vọng.
Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Makrickas lưu ý rằng Năm Thánh Hy vọng 2025 là một sự kiện ngoại thường trong lịch sử gần đây của Giáo hội, diễn ra dưới 2 Triều đại Giáo hoàng.
“Đây quả là minh chứng sống động cho đời sống không bao giờ gián đoạn của Giáo hội. Thiên Chúa không bỏ rơi Giáo Hội của Ngài, và ngày nay Ngài đang vững vàng dẫn dắt Giáo Hội thông qua Đức Thánh Cha Lêô XIV”, Đức Hồng y Makrickas nói.
Đề cập đến phụng vụ trong ngày, Đức Hồng y Makrickas giải thích rằng các bài đọc được công bố là “ba cánh cửa lớn luôn luôn rộng mở”: lời kêu gọi của tiên tri Isaia để trở thành những sứ giả hòa bình, lời mời gọi từ Thư gửi tín hữu Do Thái để lắng nghe Con Thiên Chúa, và lời chứng của Phúc Âm Thánh Gioan về ánh sáng chiếu rọi giữa bóng tối.
“Cánh cửa thực sự quan trọng là cánh cửa tâm hồn”
“Hôm nay chúng ta đã chứng kiến Cửa Thánh đóng lại, nhưng cánh cửa thực sự quan trọng là cánh cửa tâm hồn”, Đức Hồng y Makrickas nhấn mạnh, đồng thơi khuyến khích các tín hữu hãy mở cánh cửa ấy bằng cách lắng nghe lời Chúa, chào đón những người lân cận và biết tha thứ.
“Được bước qua Cửa Thánh là một hồng ân; giờ đây, việc trở thành những cánh cửa mở ra cho người khác là sứ mệnh của chúng ta”, ngài nói thêm.
Trong phần cuối thông điệp của mình, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả đã nhắc lại giáo huấn trọng tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Năm Thánh này: Niềm Hy Vọng Kitô giáo “không phải là sự trốn tránh mà là sự quyết tâm”, một niềm hy vọng được thể hiện bằng tình yêu cụ thể, ngay cả giữa những khó khăn, và truyền cảm hứng cho các tín hữu hiến dâng cuộc đời mình cho người khác.
Minh Tuệ (the CNA)