
Một bé gái Palestine mang theo chăn mền khi đi ngang qua địa điểm xảy ra vụ nổ đẫm máu tại bệnh viện al-Ahli, ở Thành phố Gaza, Thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Abed Khaled/AP)
Sau thông báo vào ngày 18 tháng 10 từ Israel và Tổng thống Joe Biden rằng viện trợ nhân đạo sẽ được phép vào Gaza từ Ai Cập, chủ tịch và Giám đốc điều hành của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) đang kêu gọi ngay lập tức thực hiện kế hoạch.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh ước tính có khoảng hai triệu người vẫn bị mắc kẹt ở Gaza trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas, bắt đầu bằng các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel và tiếp tục leo thang. Các nhà quan sát cho biết những người bị mắc kẹt ở Gaza đang rất cần lương thực, nước, điện, nơi trú ẩn, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.
Ông Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, cho biết vào ngày 18 tháng 10 rằng không thể di dời phần lớn dân số ở Gaza giữa cuộc xung đột, và nếu điều gì đó không được thực hiện sớm thì sẽ có “mức độ đau khổ chưa từng thấy”.
“Tình hình của dân thường ở Gaza quả thực vô cùng đáng báo động và tuyệt vọng, và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo toàn diện”, ông Callahan cho biết trong một tuyên bố.
“Hàng triệu người hiện đang bị mắc kẹt, trong đó có 1 triệu trẻ em, trong cơn ác mộng của bạo lực và việc di tản, không có hồi kết”, ông Callahan nói. “Họ cần hành động nhân đạo khẩn cấp. Chúng ta không thể đứng nhìn họ đau khổ. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để cứu nhiều sinh mạng và khôi phục lại niềm hy vọng”.
Kể từ ngày 7 tháng 10, điện đã bị cắt và thực phẩm, nước, nhiên liệu hoặc hàng hóa khác không được phép vào Gaza. Lệnh phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đã được áp dụng ở Gaza từ năm 2007, do đó các nguồn tiếp tế khẩn cấp cũng bị hạn chế trong khu vực. CRS cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ những người trong khu vực về thực phẩm, nước uống và vật dụng sinh hoạt khẩn cấp, nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ và tư vấn chấn thương ngay khi được phép.
CRS – cơ quan nhân đạo quốc tế của các Giám mục Hoa Kỳ – có 50 nhân viên ở Gaza. Tổ chức này đã có mặt tại Thánh địa từ năm 1961, cung cấp các dịch vụ như cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cũng như thực hiện các chương trình xây dựng hòa bình.
Hôm 18 tháng 10, Tổng thống Biden thông báo rằng Hoa Kỳ đang cung cấp 100 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Gaza và Bờ Tây. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp hỗ trợ những người phải di tản và bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với nước sạch, thực phẩm, hỗ trợ vệ sinh, chăm sóc y tế và các nhu cầu thiết yếu khác. Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng dân thường không phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột và cần phải được giúp đỡ.
“Người dân không có lỗi và không nên đau khổ vì hành động khủng bố khủng khiếp của Hamas. Mạng sống của người dân phải được bảo vệ và sự hỗ trợ phải khẩn trương tiếp cận với những người cần được giúp đỡ”, Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật chiến tranh, hỗ trợ những người đang nỗ lực đến nơi an toàn hoặc cung cấp sự hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế và nơi trú ẩn”.
Cuối ngày, Tổng thống Biden nói rằng sau khi trò chuyện với nội các Israel – những người đã miễn cưỡng cung cấp hỗ trợ nhân đạo vì sợ nó sẽ rơi vào tay Hamas – vào sáng sớm hôm đó, họ đã đồng ý cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Theo Tổng thống Biden, Israel đã đồng ý cho phép viện trợ nhân đạo chuyển từ Ai Cập đến Gaza với ý thức rằng sẽ có các cuộc kiểm tra và viện trợ sẽ đến tay dân thường chứ không phải Hamas.
Ông Callahan cho biết CRS đánh giá cao thông báo này nhưng dống thời lưu ý rằng quá trình này phải bắt đầu sớm.
“Chúng tôi đánh giá cao lời kêu gọi của ngài Tổng thống về việc tôn trọng phẩm giá con người của tất cả mọi người và thông báo của ông rằng viện trợ nhân đạo sẽ được phép vào Gaza từ Ai Cập”, ông Callahan nói. “Người dân ở Gaza không thể chờ đợi lâu hơn nữa và kế hoạch này phải được thực hiện ngay lập tức”.
Minh Tuệ (theo Crux)