
“Chúng ta hãy cầu xin lời cầu bầu của Thánh Josephine Bakhita và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tội ác này”.
“Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi chúng ta lắng nghe tiếng kêu khóc của những anh chị em bị mắc kẹt trong chế độ nô lệ hiện đại. Thông điệp của Ngài đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đại dịch toàn cầu này”, Đức Hồng Y Vincent Nicholas Địa phận Westminster cho biết trong một tuyên bố được ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2020.
“Trong khi tất cả các gia đình và cộng đồng của chúng ta bị ảnh hưởng, những người bị mắc kẹt bởi chế độ nô lệ không thể tự cô lập, giãn cách xã hội hoặc được chăm sóc y tế”, Đức Hồng Y Nicholas nói. “Ngay cả trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng này, nhiều người dân ở nước ta cũng như hải ngoại vẫn bị bọn tội phạm lợi dụng với sự khinh miệt đối với phẩm giá hoặc thậm chí là sức khỏe của họ”.
“Phụ nữ và trẻ em gái bị mắc kẹt trong lĩnh vực khai thác tình dục có nguy cơ đặc biệt. Đại dịch đang gây ra áp lực rất lớn lên nguồn lực của các lực lượng cảnh sát và xã hội dân sự, làm giảm khả năng giải cứu người dân khỏi cảnh nô lệ và chăm sóc cho những người sống sót. Quy mô của thử thách này là chưa từng có. Các trung tâm giam giữ những người nhập cư, nơi những người sống sót của chế độ nô lệ hiện đại thường tự nhận thấy, vẫn có nguy cơ nghiêm trọng đối với tất cả những người bị giam giữ.
“Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ những người dễ bị tổn thương này. Tôi kêu gọi Chính phủ đảm bảo rằng phản ứng của nó đối với chế độ nô lệ hiện đại phải liên tục được giải quyết. Tôi ủng hộ lời kêu gọi được đưa ra trong một lá thư giữa các bên gửi cho Bộ trưởng Nội vụ rằng các dịch vụ hỗ trợ và chỗ ăn ở đầy đủ sẽ được cung cấp cho những người sống sót. Tôi cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo hỗ trợ các tổ chức làm việc trực tiếp để giúp đỡ những người phải chịu sự xấu xa của chế độ nô lệ”.
“Chúng ta hãy cầu xin lời cầu bầu của Thánh Josephine Bakhita và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tội ác này”.
Hoàng Thịnh (theo Zenit)