
Phương Tây đã lãng quên người dân Syria vì virus coronavirus, Nữ tu Annie Demerjian phát biểu với tổ chức từ thiện Công giáo mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN).
Với sự giúp đỡ của ACN, Nữ tu Annie và những người khác sẽ còn phải thực hiện một chặng đường rất dài. Là một đối tác hàng đầu của dự án ACN, Nữ tu Annie cho biết hiện vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để phục hồi đất nước, sau những nỗ lực đã bị trật bánh do tình trạng khẩn cấp do coronavirus.
“Mọi người đều biết rằng chúng tôi sắp thoát khỏi một tình huống cực kỳ khó khăn, cuộc nội chiến”, Nữ tu Annie chia sẻ, “mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, các Kitô hữu còn lại bắt đầu đứng vững trên đôi chân của họ”.

Một thành viên của nhóm Phòng vệ dân sự Syria được gọi là ‘White Helmets’ hướng dẫn học sinh về virus coronavirus vào ngày 6 tháng 12 năm 2020, trong một chiến dịch nâng cao nhận thức ở tỉnh Idlib phía tây bắc của Syria (Ảnh: MUHAMMAD HAJ KADOUR/ AFP/ Getty Images)
“Sau đó đại dịch ập đến khiến mọi người bi suy sụp. Đó quả là một gánh nặng đáng kể – không có công ăn việc làm”, Nữ tu Annie tiếp tục. “Syria giống như một người vừa trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng và anh cần phải được chữa trị, cần được hồi phục”, Nữ tu Annie nói, “và đột nhiên anh lại chẳng có thời gian để hồi phục”.
Giữa cuộc nội chiến, các biện pháp trừng phạt kinh tế và đại dịch, người dân đang phải vật lộn trong cảnh nghèo đói khốn cùng – với lượng khí đốt, điện và lương thực hạn chế. “Chỉ vài giờ chúng tôi mới có một giờ sử dụng điện, “điều đó không đủ để sưởi ấm một ngôi nhà”.
“Không có đủ gas để nấu thức ăn”, Nữ tu Annie tiếp tục. Và thường họ không có thức ăn.
“Nhiều khi chúng tôi nhận được những cuộc gọi, người ta đói, họ không có gì để ăn”, Nữ tu Annie chia sẻ.
Với sự giúp đỡ của ACN, Nữ tu Annie đã phân phát những chiếc áo khoác ngoài có mũ trùm đầu cho 26.000 trẻ em trong những tháng mùa đông lạnh buốt dưới 0°C.
ACN đã giúp Nữ tu Annie phân phát những chiếc áo khoác ngoài có mũ trùm đầu cho hơn 26.000 trẻ em trong những tháng mùa đông, khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0°C.
“Một người cha không thể mua cho con mình một chiếc áo khoác”, Nữ tu Annie nói khi giải thích rằng đó là một trong những thứ có thể đắt hơn một năm tiền lương của một người đàn ông đi làm. “Chiến dịch của chúng tôi dành cho những gia đình không thể giúp con mình” và sự hỗ trợ của ACN đã giúp Nữ tu Annie hộ trợ cho hàng ngàn trẻ em. “Ngay cả trong thời điểm khó khăn này, các nhà hảo tâm của ACN đã không ngừng hỗ trợ chúng tôi. Tôi sẽ cầu nguyện cho các nhà hảo tâm và các cộng tác viên của ACN – các bạn đang làm công việc hết sức tuyệt vời, hết sức đáng kinh ngạc”.
“Bạn không thể tưởng tượng được niềm vui trên khuôn mặt và ánh mắt của những đứa trẻ khi chúng được trao tặng những chiếc áo khoác”, Nữ tu Annie nói. “ACN đã tài trợ cho khoản này”.
Chiến dịch phân phát áo khoác cũng mang lại một số kích thích kinh tế nhỏ.
“40 cửa hàng và nhà máy đã thực hiện việc may những chiếc áo khoác này”, Nữ tu Annie phát biểu với ACN. “Chúng tôi có hai mục tiêu: tạo công ăn việc làm và phân phát những chiếc áo khoác cho trẻ em trong thời gian mùa đông đầy khắc nghiệt này”.
Minh Tuệ (theo Catholic Herald)