Trong tâm tình tạ ơn 50 năm Sứ Vụ Jrai, cộng đoàn Tây nguyên cùng nhau ôn lại hành trình Loan Báo Tin Mừng.
Chiều 13h ngày 15/10/2019, toàn thể cộng đoàn qui tụ, các già làng và những người đại diện cử hành nghi thức. Hình ảnh những trai làng khỏe mạnh, những đội còng chiêng và những cô thôn nữ duyên dáng thực hiện những điệu múa của dân tộc. Tuy không khí rộn ràng của ngày lễ hội, nhưng vẫn toát lên một sự thiêng liêng và trang nghiêm, ôn lại một nghi lễ truyền thống của người Jrai.
Tiếp theo đó là những chia sẻ của những anh chị em Jrai cũng như người Kinh, về hành trình theo Chúa, đoán nhận Tin Mừng và ra đi loan báo Tin Mừng. Khởi đi từ 4 vị Thừa sai đầu tiên, và những anh chị em đầu tiên đoán nhận đức tin. Những khó khăn của những người ra đi Loan Báo Tin Mừng trong thập niên 70, với tinh thần nhiệt thành, tinh tưởng, anh chị em đã ra đi “Như chiên con đi vào giữa bầy sói…”. Dù khó khăn, nguy hiểm… nhưng anh chị em đã bình an và gặp được niềm vui trong những hy sinh của mình vì Chúa. Chính những hy sinh ấy, Thiên Chúa đã thực thi quyền năng của Người nơi những người bé nhỏ. Có những anh chị em không hề biết chữ, nhưng nhờ theo Chúa và học Lời Chúa thì đã được biết chữ. Từ những hạt giống bé nhỏ đầu tiên ấy mà Tin Mừng tình yêu của Chúa đã lớn lên trên khắp vùng Tây nguyên.
Cuối buổi chương trình về nguồn, vào lúc 16h30 cùng ngày, cha Giám tỉnh DCCT Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã cử hành nghi thức sai đi. Những anh chị em Jrai đã được các linh mục, tu sĩ cộng đoàn DCCT Tây nguyên đào tạo, hướng dẫn và tinh thần sẵn sàng. Hôm nay anh chị em ấy long trọng tuyên hứa trước cộng đoàn, sẵn sàng ra đi Loan Báo Tin Mừng. Nhiệt thành cộng tác với các linh mục, tu sĩ DCCT và trở thành Giáo dân Thừa sai DCCT. Từ nay anh chị em cùng chia sẻ sứ mạng của Dòng thánh là theo sát Chúa Cứu Thế, để ra đi làm chứng cho Nước Trời.
Thật xứng đáng và cần thiết để anh chị em cộng đồng Jrai hôm nay tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân.
Fx. Nguyễn