
Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Parolin, chủ sự Thánh lễ trọng thể kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2025, được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Giáo hội phải noi gương Đức có Giáo hoàng Phanxicô như là “khí cụ của Lòng thương xót đối với nhân loại” trên thế giới ngày nay (Ảnh: Daniel Ibanez/ Truyền thông Vatican)
Quốc Vụ Khanh Tòa Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Giáo hội phải noi gương Đức cố Giáo hoàng Phanxicô như là “khí cụ của Lòng thương xót đối với nhân loại” trên thế giới ngày nay.
“Chỉ có Lòng thương xót mới có thể chữa lành và tạo ra một thế giới mới, dập tắt ngọn lửa của sự ngờ vực, hận thù và bạo lực: Đây chính là giáo huấn vĩ đại của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”, Đức Hồng y Parolin chia sẻ trong bài giảng Chúa Nhật.
“Đức cố Giáo hoàng Phanxicô là một chứng nhân chói ngời của một Giáo hội luôn dịu dàng cúi xuống với những người bị thương và chữa lành họ bằng lòng thương xót”, Đức Hồng y Parolin chia sẻ thêm.

Hàng chục ngàn thanh thiếu niên hành hương, những người tham gia sự kiện Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên từ ngày 25 đến 27 tháng 4 năm 2025, cũng có mặt tại Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót đượcr hành để cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng, bao gồm một số nhóm hướng đạo sinh châu Âu, chẳng hạn như Scouts D’Europa của Ý và các nhóm Giáo xứ đến từ Hoa Kỳ, bao gồm giới trẻ đến từ Vương cung Thánh đường St. Mary ở Alexandria, Virginia (Ảnh: Daniel Ibanez/ Truyền thông Vatican)
Khoảng 200.000 người đã tham dự Thánh lễ ngoài trời cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào ngày thứ hai Tuần lễ Tưởng nhớ (Novemdiales), hay “chín ngày” để tang Đức cố Giáo hoàng của Giáo hội, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin
“Anh chị em thân mến, chính vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thân yêu của chúng ta với lòng trìu mến”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Chính Lòng thương xót của Chúa Cha, trổi vượt hơn những giới hạn và sự tính toán của chúng ta, đã đặc trưng cho giáo huấn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và hoạt động tông đồ mạnh mẽ của ngài”.
Nhấn mạnh rằng tình cảm của mọi người dành cho Đức cố Giáo hoàng “không được chỉ là cảm xúc nhất thời”, Đức Hồng y Parolin cho biết “Giáo hội phải chào đón di sản của ngài” bằng cách “mở lòng mình đón nhận Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng như thể hiện sự thương xót lẫn nhau”.
Hàng chục ngàn thanh thiếu niên hành hương tham gia sự kiện Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên từ ngày 25 đến 27 tháng 4 cũng có mặt tại Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành để cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, bao gồm một số nhóm hướng đạo sinh châu Âu, như Scouts D’Europa của Ý và các nhóm Giáo xứ đến từ Hoa Kỳ, bao gồm giới trẻ đến từ Vương cung Thánh đường St. Mary ở Alexandria, Virginia.

Hàng chục ngàn thanh thiếu niên hành hương tham gia sự kiện Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên từ ngày 25 đến 27 tháng 4 năm 2025 cũng có mặt tại Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành để cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (Ảnh: Daniel Ibanez/ Truyền thông Vatican)
Phát biểu trước đám đông thanh thiếu niên có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô — nhiều người trong số họ đang che chắn khỏi ánh nắng mặt trời buổi sáng nóng nực bằng những chiếc mũ và ô đủ màu — Đức Hồng y Parolin khuyến khích họ đến gần Chúa Giêsu Kitô và thể hiện “Dung mạo thương xót” của Người với tất cả những người mà họ gặp gỡ trong cuộc sống.
“Cha gửi lời chào đặc biệt đến tất cả các bạn trẻ, với mong muốn các con cảm nhận được vòng tay bao bọc của Giáo hội và tình cảm của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người rất muốn gặp gỡ các con, nhìn vào mắt và đi giữa các con để chào thăm từng người trong các con”, Đức Hồng y Parolin phát biểu trong tiếng vỗ tay của đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô
“Chúa Giêsu đến gặp gỡ các con ở nơi các con đang cư ngụ, để ban cho các con lòng can đảm để sống, chia sẻ những kinh nghiệm, những suy nghĩ, những món quà và những mơ ước của các con”, Đức Hồng y Parolin nói với những người trẻ. “Người đến với các con nơi khuôn mặt của những người ở gần hay xa, như một người anh chị em để yêu thương”.
Thánh lễ Chúa Nhật II sau Lễ Phục Sinh kết thúc bằng việc hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiêng Đàng vào buổi trưa trước Linh ảnh Đức Bà “Salus Populi Romani” (Cứu rỗi cho dân tộc Rôma) đặt cạnh bàn thờ chính tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Minh Tuệ (theo CNA)