"Chữa lành thế giới": Những bài chia sẻ Giáo lý của Đức Phanxicô về đại dịch

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Cuốn sách mới được xuất bản bởi nhà xuất bản Vatican, Libreria Editrice Vaticana (LEV), tập hợp các bài chia sẻ Giáo lý do Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra trong các buổi Tiếp kiến chung của Ngài, trong đó tập trung vào những điều có thể làm để trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc khủng hoảng Covid-19 và những đề nghị suy tư. Trong phần lời tựa của cuốn sách, Đức Hồng Y Turkson lưu ý phương pháp mà chúng ta phải cùng nhau quan tâm đặc biệt đến những người cần được giúp đỡ nhất.

Trong cuốn “Chữa lành thế giới” (To Heal the World), Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời mời gọi tham gia cùng với Ngài trong “cuộc hành trình” được truyền cảm hứng bởi Tin Mừng, với các nhân đức đối thần: Đức tin, Đức cậy và Đức mến như là “những ngọn hải đăng”. Đó là một cuộc hành trình sẽ giúp chúng ta đối phó với cuộc khủng hoảng vốn đã làm nổi bật những điểm yếu của chúng ta, để nó có thể trở thành cơ hội hầu xây dựng một thế giới công bằng hơn, nơi chúng ta quan tâm lẫn nhau.

Chính trên tinh thần này mà Đức Hồng Y Peter K. Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã viết phần lời tựa của cuốn sách. Tập sách trình bày những chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô về đại dịch coronavirus được đề cập trong các buổi Tiếp kiến chung của Ngài từ ngày 5 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. Mục đích của ấn phẩm được xuất bản bởi LEV có thể được tìm thấy trong lời của chính Đức Phanxicô tuyên bố trong buổi Tiếp kiến chung vào ngày 5 tháng 8: “Mong muốn của tôi đó là mọi người cùng nhau suy tư và cùng nhau làm việc, với tư cách là những người môn đệ theo Chúa Giêsu, Đấng chữa lành, ngõ hầu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tràn đầy hy vọng cho các thế hệ tương lai”.

Sự chữa lành và an ủi

Đức Hồng y Turkson nhắc nhớ lại những ngày đau khổ lớn nhất đối với Ý do đại dịch Covid-19 giữa khoảng thời gian từ ngày 21 đến 26 tháng 3. Đức Hồng y Turkson cũng nhắc lại sự kiện ngày 27 tháng 3 khi Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành buổi cầu nguyện đặc biệt trước Quảng trường Thánh Phêrô trống trong thời gian cách ly xã hội. Những bức ảnh chụp buổi canh thức cầu nguyện đó, Đức Hồng y Turkson lưu ý, nhắc lại hình ảnh về Isaiah, “người tôi trung đau khổ”, người gánh chịu nỗi tuyệt vọng và đau đớn của thế giới. Những chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô về cuộc khủng hoảng quốc tế thể hiện “nỗi lo lắng chung” của thế giới, nhưng cũng đồng thời gợi lại hình ảnh của “vị Thượng tế tối cao”, người đại diện cho toàn thể gia đình nhân loại trước mặt Thiên Chúa, cầu xin sự chữa lành và an ủi khi đối mặt với sự hoang mang nghi ngại.

Các cuộc khủng hoảng là thời gian để bắt đầu lại

Nhiệm vụ của người an ủi người khác được giải thích trong bài chia sẻ Giáo lý trong buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư dành riêng về việc chữa lành một thế giới đang bị chấn động bởi đại dịch. Đức Hồng Y Turkson chỉ ra rằng trong các Triều đại Giáo hoàng của Đức Benedict XVI và Đức Phanxicô, thế giới đã trải qua ba cuộc khủng hoảng: cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và “cuộc khủng hoảng kép hiện nay là biến đổi khí hậu và Covid-19”. Các cuộc khủng hoảng này cũng đưa ra những thách thức để thay đổi tốt hơn. Như Đức Benedict XVI đã đưa ra lời kêu gọi vào năm 2008, một cuộc khủng hoảng trở thành cơ hội cho “những cách tiếp cận mới” và khuyến khích chúng ta đối mặt với những khó khăn một cách tự tin hơn thay vì thoái lui.

Những cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng do Đức Phanxicô đề xuất

Sau đó, phần lời nói đầu làm nổi bật chín bài chia sẻ Giáo lý trong các buổi Tiếp kiến chung thứ Tư vào giai đoạn đó. Các bài chia sẻ Giáo lý này chỉ ra rằng cách thức thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì một thế giới tốt đẹp hơn là “một nỗ lực chung”. Khởi đi từ bài chia sẻ Giáo lý mở đầu trình bày Chúa Giêsu như là Đấng chữa lành, đến bài chia sẻ Giáo lý thứ hai về việc hàn gắn các mối quan hệ trong một thế giới nơi mà tất cả mọi người thực sự liên kết với nhau. Các bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô chạm đến gốc rễ của những bất công xã hội, tầm quan trọng của lựa chọn ưu tiên người nghèo, chữa lành các đại dịch xã hội và chống lại thái độ thờ ơ. Các bài chia sẻ Giáo lý này cũng nhắc lại mục đích phổ quát của của cải và việc sự bất bình đẳng là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế không đồng đều. Trọng tâm của cuộc hành trình này đó là tinh thần liên đới và nâng cao vị thế của người dân địa phương, cũng như lời kêu gọi đặt bản thân phục vụ việc xây dựng “nền văn minh tình yêu”, thúc đẩy công ích ở tất cả mọi cấp độ, bảo vệ mối tương quan với công trình sáng tạo. Đó là một đường hướng mới không thể tách rời khỏi việc chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, “Đấng chữa lành của chúng ta”, Đấng sai chúng ta ra đi để tìm an ủi người khác.

Ở phần kết của mỗi bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô, cuốn sách khuyến khích độc giả đi theo con đường này, đưa ra những đề xuất giúp đối mặt với cuộc hành trình, bằng cách đặt câu hỏi về cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng, xem xét các chủ đề khác nhau và các hành động cụ thể cần thực hiện.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết