Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đáp lại bài đăng của Tổng thống Trump chỉ trích Đức Thánh Cha Lêô XIV

Tổng thống Hoa Kỳ đã lên án Đức Thánh Cha Lêô XIV là người “yếu kém” và “không chặt chẽ” sau những cảnh báo của ngài về chiến tranh. Đức Tổng Giám mục Coakley: “Đức Thánh Cha Lêô XIV là Đại diện của Chúa Kitô, người nói lên chân lý của Tin Mừng và vì phần rỗi các linh hồn”.

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Đức Thánh Cha Lêô XIV trên mạng xã hội, ông đã gọi ngài là người “yếu kém”, “tệ hại,” và “rất thiếu chặt chẽ” trong những bình luận liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội vào khoảng 3 giờ sáng Chúa nhật, Tổng thống Trump cho biết ông “không phải là người hâm mộ” vị Giáo hoàng người Mỹ và cáo buộc ngài thiếu năng lực lãnh đạo. Những phát ngôn này đánh dấu một khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử hiện đại khi một nhà lãnh đạo quốc gia công khai chỉ trích trực tiếp vị Giám mục Rôma, người đồng thời là một nguyên thủ quốc gia.

Khoảng 3 tiếng sau bài đăng chỉ trích Đức Thánh Cha Lêô, ông Trump đã đăng một hình ảnh do AI tạo ra, trong đó ông hóa thân thành Chúa Giêsu đang chữa lành cho một người.

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên án những phát ngôn của ông Trump một cách ngắn gọn nhưng thẳng thắn.

“Tôi rất thất vọng khi Tổng thống Hoa Kỳ lại chọn viết những lời lẽ xúc phạm thiếu tôn kính như vậy đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV. Đức Thánh Cha Lêô không phải là đối thủ của ông; cũng không phải là một chính trị gia. Ngài là Đại diện của Chúa Kitô, người nói lên chân lý của Tin Mừng và vì phần rỗi các linh hồn”.

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô về hòa bình — tập trung vào nhiều cuộc xung đột trên thế giới — từ Trung Đông, đến Ukraine và gần đây là Sudan. Ngài cũng đã chủ sự một buổi Canh thức Cầu nguyện cho Hòa bình trên toàn cầu vào tối hôm thứ Bảy vừa qua.

Trong bài đăng dài của mình, ông Trump đề cập đến Iran và Venezuela, thậm chí nhắc đến người anh em của Đức Thánh Cha Lêô, ông nói: “Tôi không muốn một vị Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ khi tôi đang làm chính xác những gì tôi được bầu chọn để thực hiện, với chiến thắng áp đảo…”

Sau đó, ông Trump còn phát biểu với báo chí, cho rằng lập trường của Đức Thánh Cha Lêô là hành động dung túng cho sự leo thang hạt nhân.

“Nếu tôi không ở Nhà Trắng, thì Giáo hoàng Lêô đã không có mặt tại Vatican”, ông Trump nói, đồng thời kêu gọi Đức Thánh Cha Lêô “tập trung vào việc trở thành một Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải là một chính trị gia”.

Mặc dù căng thẳng giữa Tòa Thánh và các nhà lãnh đạo chính trị không phải là điều mới mẻ, nhưng những chỉ trích cá nhân trực tiếp ở mức độ này vẫn rất hiếm hoi.

Các Đức Giáo hoàng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị, bởi vì chính suy cho cùng liên quan đến cách con người tổ chức đời sống chung với nhau, và vai trò của Giáo hội là bảo vệ phẩm giá con người trong mọi hoàn cảnh.

Về phần mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV— hiện đang thực hiện chuyến Tông du châu Phi — dường như không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Donald Trump. Trên chuyến bay tới Algeria, ngài phát biểu với các nhà báo rằng ngài “không sợ” chính quyền Trump và sẽ tiếp tục công bố Tin Mừng “một cách mạnh mẽ”, đồng thời nhận xét đầy ẩn ý về về bài đăng trên Truth Social của ông Trump: “Thật trớ trêu — chính cái tên của nó cũng thế. Không cần nói thêm gì nữa”.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết