
Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki và Đức Thượng phụ Kirill của Moscow (Ảnh: Episkopat.pl/Kremlin.ru qua Wikimedia (CC BY 4.0).
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan đã thúc giục người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Trong một bức thư có những lời lẽ đầy mạnh mẽ đề ngày 2 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki đã ngỏ lời với Đức Thượng phụ Kirill của Moscow để Putin có thể “chấm dứt sự đau khổ của hàng nghìn người chỉ bằng một lời nói”.
“Hiền huynh thân mến, tôi xin Hiền huynh kêu gọi Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa chống lại người dân Ukraine, trong đó những người dân vô tội đang bị giết hại và sự đau khổ đang ảnh hưởng không chỉ đến các quân nhân mà còn cả dân thường – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”, Đức Tổng Giám mục Gądecki viết.
“Một người có thể ngăn chặn sự đau khổ của hàng ngàn người chỉ bằng một lời nói – người đó là Tổng thống Liên bang Nga. Với tâm tình khiêm tốn nhất, tôi xin Hiền huynh kêu gọi rút quân đội Nga khỏi quốc gia có chủ quyền là Ukraine”.
Vào ngày 1 tháng 3, Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đã ghi nhận 536 trường hợp thương vong dân sự kể từ khi Tổng thống Nga ra lệnh tấn công toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Cơ quan này cho biết họ đã xác định rằng 136 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em, và 400 người bị thương, trong đó có 26 trẻ em, nhưng con số thực có khả năng cao hơn.
Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, Hà Lan, vào ngày 2 tháng 3 đã đưa ra thông báo rằng ông đang mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh bị cáo buộc của Nga trong chiến dịch của họ.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 3 báo cáo rằng hơn 900.000 người đã chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở Ukraine. Hơn một nửa trong số họ đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở Ba Lan, quốc gia có đường biên giới dài 332 dặm với đất nước.
Đức Thượng phụ Kirill, người được cho là thân cận với Tổng thống Putin, đã lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga từ năm 2009.
Đức Thượng phụ Kirill đã bình luận về cuộc chiến tại Ukraine trong một bài phát biểu tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Moscow vào ngày 27 tháng 2 rằng: “Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ các dân tộc vốn là một phần của không gian thống nhất của Giáo hội Chính thống Nga khỏi cuộc xung đột giết hại lẫn nhau”.
Ukraine là một quốc gia chủ yếu là Kitô giáo Chính thống với 44 triệu dân có biên giới tiếp giáp với Nga.
Các Kitô hữu Chính thống giáo Đông phương ở Ukraine bị chia rẽ giữa Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow (UOC-MP), thuộc thẩm quyền quản lý của Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Chính thống Ukraine (OCU), vốn liên kết với Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople.
Trong một bài phát biểu trước cuộc xâm lược, Tổng thống Putin mô tả Ukraine là “một phần không thể chuyển nhượng” trong “không gian lịch sử, văn hóa và tinh thần của riêng Nga”.
Trong bức thư của mình gửi tới Đức Thượng phụ Kirill, Đức Tổng Giám mục Gądecki đề cập đến bức thư trước đó, đồng thời cảm ơn Đức Thượng phụ Kirill vì “những lời được truyền đạt trong bức thư của Đức Tổng Giám mục Hilarion”, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga.
“Tôi chia sẻ quan điểm của ngài Thượng phụ rằng sự thù địch đối với bất kỳ quốc gia nào luôn không thể chấp nhận được. Tất cả chúng ta đều là huynh đệ, đó là lý do tại sao chúng tôi coi mọi bất hạnh của người dân Ukraine hoặc người Nga như của chính chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hết lòng cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Poznań, tây-trung Ba Lan, viết.
“Tuy nhiên, để lời cầu nguyện của chúng ta có thể không bị coi là biểu hiện của thói đạo đức giả, nó phải đi kèm với hành động. Tôi tin rằng, thưa ngài Thượng phụ, ngài là một con người của hòa bình. Chúa Giêsu Kitô đã dạy: ‘Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’ (Mt 5: 9)”.
Đức Tổng Giám mục Gądecki sau đó kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill, lãnh đạo của hơn 100 triệu Kitô hữu Chính thống Nga, trực tiếp kêu gọi Tổng thống Nga chấm dứt cuộc xung đột.
Đức Tổng Giám mục Gądecki tiếp tục: “Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho quyết định tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào một quốc gia độc lập, ném bom các khu dân cư, trường học hoặc nhà trẻ. Chiến tranh luôn là một sự thất bại của nhân loại”.
“Cuộc chiến này – như tôi đã viết trong bức thư trước – thậm chí còn vô nghĩa hơn vì sự gần gũi của hai quốc gia và nguồn gốc Kitô giáo của họ. Liệu có được phép phá hủy cái nôi của Kitô giáo trên mảnh đất Slav, nơi mà Rus đã được rửa tội?”.
Đức Tổng Giám mục Gądecki đang đề cập đến lễ rửa tội của Hoàng tử Vladimir Đại đế, người cai trị Kievan Rus, vào năm 988, một sự kiện dẫn đến việc Kitô giáo hóa nước Nga.
Đức Tổng Giám mục Gądecki tiếp tục: “Tôi cũng xin Hiền huynh kêu gọi những người lính Nga không tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa này, từ chối thực hiện các mệnh lệnh mà như chúng ta đã thấy, dẫn đến nhiều tội ác chiến tranh. Việc từ chối tuân thủ mệnh lệnh trong tình huống như vậy là một nghĩa vụ đạo đức”.
“Sẽ đến lúc phải giải quyết những tội ác này, kể cả trước các tòa án quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả khi ai đó cố gắng tránh né công lý, thì vẫn có một tòa án không thể tránh khỏi. ‘Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác’ (2 Cr 5:10)”.
Vị Tổng Giám mục người Ba Lan dẫn lời một người lính Nga ở Ukraine rằng: “Chúng tôi không biết phải bắn vào ai; tất cả đều giống chúng tôi”.
“Vì vậy, tôi xin Hiền huynh kêu gọi họ trở về nhà càng sớm càng tốt đừng để cho bàn tay của họ vấy máu những người vô tội”, Đức Tổng Giám mục Gądecki viết.
Đức Tổng Giám mục Gądecki lưu ý rằng các tín hữu Công giáo Ba Lan đã cùng nhau ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine vào ngày 2 tháng 3, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Hiền huynh thân mến, xin Hiền huynh kêu gọi tất cả anh chị em Chính thống giáo ở Nga tham gia vào hoạt động tâm linh tương tự”, Đức Tổng Giám mục Gądecki kết luận. “Tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ không thờ ơ trước những lời cầu nguyện cũng như những hy sinh của chúng ta. Tôi tin rằng việc ăn chay và cầu nguyện sẽ thay đổi trái tim của một người”.
Minh Tuệ (theo CNA)