Chủ tịch CEC và Chủ tịch COMECE: ‘Những đau khổ của Ukraine lặp lại những đau khổ của Chúa Kitô’

Chủ tịch COMECE và CEC, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich SJ và Mục sư Christian Krieger, tại điểm qua biên giới Dorohusk-Yahodyn giữa Ba Lan và Ukraine cùng với Đức Tổng giám mục Abel Địa phận Lublin và Chelm thuộc Giáo hội Kitô giáo Chính thống Ba Lan (Ảnh: COMECE)

Chủ tịch COMECE và CEC, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich SJ và Mục sư Christian Krieger, tại điểm qua biên giới Dorohusk-Yahodyn giữa Ba Lan và Ukraine cùng với Đức Tổng giám mục Abel Địa phận Lublin và Chelm thuộc Giáo hội Kitô giáo Chính thống Ba Lan (Ảnh: COMECE)

RÔMA – Trong chuyến viếng thăm liên đới tới hàng triệu người tị nạn Ukraine đang trú ẩn ở Ba Lan sau cuộc xâm lược của Nga cách đây 44 ngày trước, các nhà lãnh đạo Công giáo và các Giáo hội Kitô giáo khác đã kêu gọi các bên khác nhau nỗ lực làm việc vì hòa bình và hòa giải.

Trong một thông điệp Phục sinh vào ngày 8 tháng 4 được ghi lại và gửi đi từ biên giới Ba Lan-Ukraine, Mục sư Christian Krieger và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich thuộc Dòng Tên, lần lượt là Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Châu Âu (CEC) và Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) đã đề cập đến sự khổ nạn và cái chết của chính Chúa Giêsu, vốn sẽ được tưởng niệm trong Tuần Thánh.

Các sự kiện trong Tuần Thánh “đưa chúng ta đến trung tâm điểm của sự bất công, bạo lực và đau khổ”, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich nói, lập luận rằng câu chuyện về cái chết của Chúa Giêsu “lặp lại những đau khổ và bi kịch của con người đã trải qua ở nhiều nơi trên thế giới của chúng ta, đặc biệt là bởi người dân Ukraine trên chính đất nước của họ và bất cứ nơi nào con đường của sự lưu vong đã đưa họ đến”.

Đối mặt với nỗi kinh hoàng và thảm kịch mà nhiều người dân Ukraine đang trải qua do hậu quả của chiến tranh, “Tin Mừng Phục sinh hướng mắt chúng ta đến công trình của Thiên Chúa trên thế giới này thông qua Chúa Giêsu Kitô, nơi chúng ta và qua chúng ta”, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói.

“Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa tham dự vào nhân tính của chúng ta, mặc lấy những giới hạn của chúng ta và sự thù hận của chúng ta, biến những sự bế tắc, sự phẫn nộ, cảm giác của sự chết chóc và tuyệt vọng của chúng ta thành hy vọng nhờ tin tưởng phó thác vào Ngài”, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich nói, đồng thời cho biết rằng sự biến đổi này diễn ra chính “nơi con người và trong thế giới mà Thiên Chúa yêu thương”.

Đề cập đến rất nhiều dự án mà hai nhà lãnh đạo Kitô giáo đã đến thăm trong chuyến đi hai ngày tới biên giới Ba Lan-Ukraine, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich cho biết “sự gia tăng đáng kinh ngạc của tinh thần liên đới” mà họ đã chứng kiến không chỉ hiện diện ở Ba Lan mà đang lan rộng trên khắp châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ lòng biết ơn về những “dấu chỉ của niềm hy vọng này” và vì “sự chào đón quảng đại dành cho những người tị nạn đến từ Ukraine, đặc biệt là ở Ba Lan, việc huy động tình nguyện viên chưa từng có đã thể hiện bộ mặt nhân văn giữa thảm kịch”.

“Đối mặt với nỗi kinh hoàng và thảm kịch của các cuộc chiến tranh trên thế giới này, đối mặt với quá nhiều sự đau khổ và bạo lực gây ra bởi lòng căm thù và sự tham lam, chúng ta hãy tiếp tục công bố thông điệp hướng ánh nhìn của chúng ta về Chúa Kitô Phục Sinh”, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich nói.

Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich kêu gọi các tín hữu tập trung vào Chúa Giêsu Kitô và tiếp tục bày tỏ và thể hiện lòng biết ơn đối với nhiều người trên khắp thế giới, những người đã cung cấp sự hỗ trợ và liên đới với những người đang cần được giúp đỡ, “và chia sẻ những dấu chỉ của lòng nhân đạo và làm chứng cho niềm hy vọng”.

“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho công lý, tinh thần hòa giải và hòa bình giữa các dân tộc, các nền văn hóa và quốc gia!”, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich nói.

Trong chuyến đi đến Ba Lan, Mục sư Krieger và Đức Hồng y Hollerich đã đến thăm các nhà thờ địa phương khác nhau thuộc các giáo phái khác nhau và đã được thông báo về các dự án nhân đạo và các nỗ lực đang được thực hiện để chào đón những người tị nạn Ukraine tìm đến đất nước này.

Hai nhà lãnh đạo đã được Hội đồng Đại kết Ba Lan và Đức Giám mục Công giáo Grzegorz Ryś Địa phận Łódź tiếp đón.

Cho đến nay, ước tính có khoảng 4,4 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine, với phần lớn đã chạy trốn sang Ba Lan, trong khi khoảng 6,5 triệu người đã phải di tản trong nước kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết