Người đứng đầu tổ chức bác ái của Giáo hội, Caritas Quốc tế, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại Gaza.
Ông Alistair Dutton, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cuộc xung đột tại Gaza. Ông Dutton đã đưa ra lời kêu gọi này trong một cuộc phỏng vấn mới với Vatican News.
Phát biểu của ông Dutton được đưa ra sau vụ việc 3 Kitô hữu thiệt mạng khi một xe tăng của Israel nã pháo vào Giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza. Quân đội Phòng vệ Israel (IDF) và chính phủ Israel đều khẳng định rằng nhà thờ không phải là mục tiêu bị cố ý tấn công.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã bày tỏ sự hoài nghi: “Họ nói đó là một sai lầm. Nhưng ở đây, chẳng ai tin điều đó”.
Caritas Quốc tế là tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế của Giáo hội Công giáo.
“Như Thánh Phaolô đã nói, khi một bộ phận của thân thể đau khổ, thì tất cả chúng ta đều cùng đau khổ”, ông Dutton phát biểu với Vatican News, đồng thời lưu ý rằng hai trong số 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ pháo kích ở Gaza đang ở trong lều tư vấn của Caritas Giêrusalem.
Thiếu thốn những nhu yếu phẩm cơ bản đã cướp đi nhiều sinh mạng
Ông Dutton, với tư cách đại diện cho Caritas, nhấn mạnh: “Hiện nay là lúc để cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công đang ngày ngày gây tổn thương cho dân thường.”.
Điều cũng hết sức quan trọng, ông cho biết thêm, là cộng đồng quốc tế phải “phải rõ ràng với nhà nước Israel rằng điều này không thể tiếp tục và các quốc gia khác phải ngừng hỗ trợ Israel để nước này có thể tiếp tục thực hiện những hành động tàn bạo này đối với người dân Gaza”.
Theo ông Dutton, nguồn cung y tế tại Gaza hiện vô cùng hạn chế. đồng thời cho biết rằng 2 trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ pháo kích vào Nhà thờ Thánh Gia đã chết “chỉ vì thiếu những vật tư y tế rất cơ bản” sau khi được đưa đến bệnh viện.
“Chúng tôi cần các cuộc pháo kích và những tội ác này phải chấm dứt ngay lập tức”.
Chấm dứt bạo lực
Đầu tháng 7, Caritas đã cùng hơn 160 tổ chức phi chính phủ (NGO) ký tên trong một tuyên bố kêu gọi thay đổi hệ thống phân phối hàng cứu trợ hiện hành tại Gaza, và thiết lập lệnh ngừng bắn.
Trên trang web chính thức, Caritas đã gọi kế hoạch phân phối hàng cứu trợ do Israel áp đặt tại Gaza, trong đó có tổ chức có tên gọi “Gaza Humanitarian Foundation” (Quỹ Nhân đạo Gaza – GHF) – là một kế hoạch “chết người.”
Tổ chức này kêu gọi khôi phục vai trò điều phối của Liên Hợp Quốc trong công tác phân phối cứu trợ. Trước đây, có khoảng 400 điểm phân phát hàng cứu trợ, nhưng hiện chỉ còn lại 4 điểm dưới sự kiểm soát của quân đội.
Người Palestine tại Gaza hiện đang đối mặt với một lựa chọn bất khả thi: chết đói, hoặc có nguy cơ bị bắn khi cố gắng kiếm thực phẩm cho gia đình. Những tuần sau khi Israel triển khai kế hoạch phân phối mới đã trở thành một trong những giai đoạn đẫm máu và bạo lực nhất kể từ tháng 10 năm 2023.
Chỉ trong chưa đầy 4 tuần, hơn 500 người Palestine đã thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương khi đang tìm cách tiếp cận hoặc phân phát lương thực.. Các lực lượng Israel và một số nhóm vũ trang – được cho là có sự hậu thuẫn từ chính quyền Israel – thường xuyên nổ súng vào dân thường đang liều mạng sống để sinh tồn.
Tuyên bố chung của các tổ chức cho biết tình trạng “bình thường hóa sự đau khổ” này cần phải chấm dứt.
“Các quốc gia phải từ chối lựa chọn sai lầm giữa việc phân phát thực phẩm theo kiểu quân sự chết người và việc hoàn toàn từ chối cứu trợ”, Caritas nhấn mạnh trong tuyên bố vào ngày 1 tháng 7 được công bố trực tuyến.
Minh Tuệ (theo Aleteia)