Chính phủ Cuba đe dọa các Linh mục và  Tu sĩ bày tỏ chính kiến về tình hình đất nước

(Ảnh: Unsplash)

(Ảnh: Unsplash)

Cha Alberto Reyes, một Linh mục của Tổng Giáo phận Camagüey ở Cuba, gần đây đã tuyên bố rằng các thành viên của Giáo hội tố cáo những bất công xảy ra trong nước đã nhận được các cuộc gọi và sự đe dọa từ chính phủ.

Trò chuyện với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, vị Linh mục đã phản ánh về việc thực thi quyền tự do tôn giáo trên đảo, một quyền không chỉ giới hạn trong việc thờ phượng trong nhà thờ mà còn bao gồm sự tham gia của các tín hữu vào đời sống công cộng của đất nước trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tự do bày tỏ ý kiến của mình.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Thế giới năm 2023, do Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) trình bày vào ngày 22 tháng 6, nói rằng ở Cuba, “có thể nói rằng quyền tự do tín ngưỡng nhìn chung được tôn trọng, nhưng không thể nói về tự do tôn giáo hoàn toàn”, bởi vì “sự kiểm soát của nhà nước và Đảng Cộng sản đối với tôn giáo, cũng như đối với các khía cạnh khác trong đời sống của công dân, giới hạn, hạn chế và điều chỉnh đến mức cực đoan nhiều hành động và phong trào của họ”.

“Mặc dù có một số hy vọng về cải cách ở Cuba”, báo cáo của ACN giải thích, “những thay đổi trong hiến pháp năm 2019 và bộ luật hình sự năm 2022 làm dấy lên lo ngại rằng tình hình sẽ không được cải thiện trong tương lai gần. Cả hai củng cố thêm sự phụ thuộc của xã hội vào việc xây dựng một hệ thống xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít duy nhất”.

Nhận xét về báo cáo, Cha Reyes nói với ACI Prensa rằng “nguyên nhân của sự suy giảm tự do tôn giáo ở Cuba” là “chính phủ toàn trị” đang cai trị đất nước và bằng cách tìm kiếm sự kiểm soát tuyệt đối, họ cũng cần phải “kiểm soát Giáo hội: những gì được phép, những gì không được phép, theo lợi ích riêng của họ”.

Mặc dù Thánh lễ có thể được cử hành trong các nhà thờ, nhưng việc Giáo hội ở Cuba tiếp cận với các phương tiện truyền thông và hệ thống giáo dục “là con số không” và “không đáng kể” trong trường hợp hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đối với các cuộc rước và Thánh lễ ở nơi công cộng, việc cho phép phải tuân theo “các điều kiện mà họ muốn đưa ra”.

“Ví dụ, có những lúc tôi được cho phép tổ chức một cuộc rước, nhưng với lộ trình mà họ muốn chứ không phải lộ trình mà tôi, với tư cách là Linh mục, đã đề xuất. Vì vậy, tất nhiên không có tự do tôn giáo ở Cuba. Thánh lễ có thể được tổ chức, các nhà thờ mở cửa, nhưng mọi thứ khác đều thiếu”, Cha Reyes nói.

Ngoài ra, mặc dù việc xây dựng các nhà thờ mới đã được cho phép “sau một quá trình rất dài”, Cha Reyes chỉ ra rằng chế độ gây trở ngại cho việc tái thiết các nhà thờ bị hư hại và “nhiều lần họ thậm chí không chấp thuận”.

Vì vậy, những gì chính phủ làm, ngoài việc đặt ra các chướng ngại vật, là không cho phép Giáo hội tiếp cận các lĩnh vực của đời sống xã hội vốn hiện đang vượt quá giới hạn, Cha Reyes chỉ ra.

Chính phủ đe dọa các Linh mục

“Nếu chúng ta cũng coi sứ mệnh tiên tri của Giáo hội là một phần của tự do tôn giáo”, Cha Reyes lưu ý, “thì sẽ có những trở ngại liên tục, bởi vì các Linh mục và Tu sĩ nam nữ đã lên tiếng cho chúng tôi đã bị quấy rối, bị những người theo đảng phái chính phủ đối đầu công khai, và chúng ta đã bị triệu tập đến Cơ quan An ninh Nhà nước. Rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây”.

“Chúng tôi có nguy cơ bị truy tố và bỏ tù nếu chúng tôi tiếp tục công bố quan điểm của mình về tình hình đất nước trên các phương tiện truyền thông khi nó không phù hợp với phiên bản chính thức của chính phủ”, Cha Reyes nói với ACI Prensa.

Vị Linh mục của Tổng Giáo phận Camagüey giải thích rằng một cơ chế khác được các quan chức cộng sản sử dụng là “liên tục phàn nàn với các Giám mục và các Bề trên Dòng tu để họ là những người thực hiện các biện pháp chống lại chúng tôi, để họ là những người bịt miệng chúng tôi và sau đó họ [các quan chức] có đôi bàn tay trong sạch”.

Về vai trò của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Cha Reyes cho biết rằng ông ấy chỉ là “bộ mặt, nhưng ông ấy không phải là người quyết định, ông ấy không phải là người cai trị ở Cuba”, chỉ đơn giản là “ông ấy là tâm điểm mà mọi sự bất mãn mà người dân này có thể nhắm vào, nhưng ông ấy không tự mình làm bất cứ điều gì, ông ấy không thể”.

“Ông ấy không thể làm bất cứ điều gì về tự do tôn giáo, bởi vì đó là điều đã được quyết định ở trên ông ấy. Toàn bộ vấn đề kiểm soát các nhà thờ được xử lý bởi Văn phòng Tôn giáo do Caridad Diego chỉ đạo, người trong hơn 30 năm đã kiểm soát hoạt động của Giáo hội bằng bàn tay sắt và là người quyết định tất cả sự kiểm soát sắt này đối với Giáo hội”, Cha Reyes giải thích.

“Theo nghĩa đó, Díaz-Canel chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh, ông ấy không phải là người quyết định”, Cha Reyes chỉ ra.

Cha Reyes cũng đã sử dụng Facebook để suy tư về thực tế cuộc sống ở Cuba.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết