
Ảnh: Giáo phận Malaga, Tây Ban Nha
Như một phần trong nỗ lực tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Kitô hữu bị đàn áp, một số nhà thờ tại Giáo phận Málaga, Tây Ban Nha đang trưng bày một Chén Thánh bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắn.
Chén Thánh này được giải cứu từ một nhà thờ Công giáo Syria ở thị trấn Qaraqosh thuộc khu vực đồng bằng Nineveh ở Iraq. Nó đã được tổ chức từ thiện mang tên Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) thuộc Đức Giáo hoàng trao cho Giáo phận Malaga để được trưng bày trong các Thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu bị đàn áp.
“Chén Thánh này đã bị các chiến binh thánh chiến sử dụng làm mục tiêu thực hành”, bà Ana María Aldea, một đại biểu ACN ở Malaga, giải thích. “Điều họ không tưởng tượng được đó là Chén Thánh này sẽ được tái thánh hiến và được đưa đến nhiều nơi trên thế giới để cử hành Thánh lễ với sự hiện diện của nó”.
“Với việc này, chúng tôi muốn biến một thực tế mà đôi khi chúng ta chứng kiến trên truyền hình nhưng chúng ta lại không thực sự nhận thức được những gì chúng ta đang nhìn thấy”.
Mục đích của việc trưng bày chiếc chén trong Thánh lễ, bà Aldea nói, là “để người dân Malaga nhận thức được cuộc đàn áp tôn giáo mà nhiều anh chị em Kitô hữu ngày nay phải gánh chịu, và điều đó đã tồn tại từ những ngày đầu của Giáo hội”.
Theo Giáo phận, Thánh lễ đầu tiên với Chén Thánh này đã diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Giáo xứ San Isidro Labrador và Santa María de la Cabeza ở thị trấn Cártama. Chén Thánh này sẽ được trưng bày tại Giáo phận Malaga cho đến ngày 14 tháng 9.
“Khi anh chị em nhìn thấy chiếc chén này với vết tích của viên đạn, đó là khi anh chị em nhận thức được sự bức hại mà các Kitô hữu đang phải gánh chịu ở những nơi này”, bà Aldea nói.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS, đã xâm chiếm miền bắc Iraq vào năm 2014. Các lực lượng của tổ chức này đã mở rộng đến đồng bằng Nineveh, nơi có một số thị trấn đa số là Kitô giáo, buộc hơn 100.000 Kitô hữu phải chạy trốn, phần lớn đến khu vực Kurdistan láng giềng của Iraq để có được sự an toàn. Trong thời gian chiếm đóng, các chiến binh IS đã phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh của các Kitô hữu. Một số nhà thờ bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.
Vào năm 2016, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Anh tuyên bố việc Nhà nước Hồi giáo nhắm mục tiêu vào các tín đồ Kitô giáo và các tôn giáo thiểu số khác là một tội ác diệt chủng.
ISIS đã bị đánh bại phần lớn và bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ của chúng ở Iraq, bao gồm cả Mosul và các thị trấn của Đồng bằng Nineveh, vào năm 2017. Một số lượng lớn các Kitô hữu đã quay trở về các thị trấn đã bị tàn phá của họ nhằm tái thiết khu vực, nhưng nhiều người vẫn miễn cưỡng quay trở lại do tình hình tình hình an ninh bất ổn.
Minh Tuệ (theo CNA)