Chế độ độc tài Nicaragua thắt chặt việc giám sát các Linh mục Công giáo

Nhà thờ Chính Tòa Managua, Nicaragua (Ảnh: Wikimedia Commons)

Nhà thờ Chính Tòa Managua, Nicaragua (Ảnh: Wikimedia Commons)

Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega cùng với “đồng Tổng thống ” và phu nhân, Rosario Murillo, ở Nicaragua tiếp tục đàn áp Giáo hội Công giáo và các cộng đồng Kitô giáo khác. Chế độ này hiện đang theo dõi chặt chẽ các Linh mục Công giáo, kiểm tra điện thoại di động của họ và yêu cầu báo cáo hàng tuần về các hoạt động của họ ngoài việc hạn chế quyền tự do đi lại.

Tờ báo Mosaico CSI của Nicaragua đưa tin rằng “đối với các Linh mục ở lại Nicaragua, các bài giảng phải hoàn toàn mang tính thần học. Họ không thể nói về các chủ đề liên quan đến Học thuyết xã hội của Giáo hội hoặc phê bình xã hội”.

Theo hãng tin này, các Linh mục “thường xuyên bị cảnh sát đến kiểm tra điện thoại di động để xem họ có liên lạc với các Giám mục và Linh mục ở nước ngoài hoặc với các nhà báo hay không”.

222 vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo

Đầu tháng này, Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu (Christian Solidarity Worldwide – CSW) đã công bố một báo cáo mô tả các biện pháp của chế độ độc tài đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm yêu cầu nộp báo cáo hàng tuần cho cảnh sát, chia sẻ thông tin chi tiết về kế hoạch của họ và cấm họ rời khỏi thành phố của mình mà không được chính phủ cho phép.

Báo cáo của CSW cũng lên án lệnh cấm các cuộc rước tôn giáo cũng như “sự giám sát công khai và bí mật của chính phủ”.

Tổ chức quốc tế này cảnh báo rằng “việc rao giảng về sự thống nhất hay công lý hoặc cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo bị cầm tù hoặc thậm chí cho tình hình chung của đất nước, chẳng hạn, có thể bị coi là chỉ trích chính phủ và bị xếp vào hình thức tội phạm”.

Tài liệu báo cáo 222 vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, ngoài 46 trường hợp bắt giữ tùy tiện các nhà lãnh đạo tôn giáo, chẳng hạn như nữ giáo dân Công giáo Carmen María Sáenz Martínez và Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, những người “bị giam giữ biệt lập mà gia đình họ không được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng họ còn sống”.

Vị Mục sư Tin Lành bị cầm tù

CSW cũng nhắc đến trường hợp của Mục sư Tin Lành Efrén Antonio Vílchez López, người đã làm việc với hơn 100 nhà thờ Kitô giáo và bị đánh đập và bỏ tù vào năm 2022 vì công khai chỉ trích hành vi bạo lực của chế độ độc tài.

Hiện đang bị giam giữ, vị Mục sư không được phép đụng  bất kỳ cuốn sách nào, chứ đừng nói đến Kinh Thánh, và “kể từ tháng 8 năm 2024, Mục sư López chỉ được cung cấp một chai nước nhỏ mỗi ngày. Vị Mục sư Tin Lành bị tước mất ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, vì hiếm khi ngài được phép ra ngoài sân nhà tù”. Hơn nữa, Mục sư López không được cung cấp thức ăn và thuốc men mà mọi người mang đến.

Sự xâm nhập và lợi dụng những người cung cấp thông tin

Báo cáo của CSW cũng lưu ý rằng người Tin lành và Công giáo “thường xuyên báo cáo về sự xâm nhập và việc lợi dụng những người cung cấp thông tin trong các cộng đoàn dưới đủ mọi hình thức để theo dõi và báo cáo về nội dung các bài giảng, lời cầu nguyện và các hoạt động khác, điều này cho thấy chính phủ ngày càng nghi ngờ các cộng đoàn tu trì hoặc đức tin và theo dõi họ một cách chủ động và có hệ thống”.

Cảnh sát cũng yêu cầu một số chủ đề – chẳng hạn như tù nhân chính trị, Israel và tình hình chung ở Nicaragua – không được đề cập ở nơi công cộng cũng như không được sử dụng sự kết hợp màu xanh và trắng của quốc kỳ.

Bé gái 13 tuổi bị thẩm vấn trên đường đến nhà thờ

Tờ Mosaico CSI đã đưa tin vào tháng 1 về trường hợp của “Angélica” — một cái tên giả để đảm bảo an toàn cho cô bé 13 tuổi — bị cảnh sát thẩm vấn trên đường đến nhà thờ ở miền bắc Nicaragua.

Một cảnh sát nhìn thấy cô bé trên phố và hỏi cô bé nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao cô bé lại đi nhà thờ “nhiều như vậy”. Bé gái trả lời “Cháu chỉ đi lễ thôi!” và họ để cô bé tiếp tục đi.

“Không có gì đi xa hơn, và họ không làm phiền cô bé nữa, nhưng đúng là cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi mọi hoạt động trong các nhà thờ, đe dọa mọi người, ngay cả trẻ em”, “Rosa”, một giáo lý viên biết về những gì đã xảy ra với Angélica, cho biết.

CSW kêu gọi chế độ độc tài đảo ngược tiến trình

Báo cáo của CSW cho biết chế độ độc tài Nicaragua cần phải bảo vệ nhân quyền bằng cách trả tự do cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và tù nhân chính trị đang bị giam giữ, đồng thời khôi phục quyền công dân Nicaragua cho tất cả những người bị tước quyền công dân một cách tùy tiện.

Báo cáo của CSW cũng kêu gọi chính phủ khôi phục tư cách pháp nhân của hơn 5.000 “tổ chức xã hội dân sự đã bị cấm một cách tùy tiện” và mở lại các tài khoản ngân hàng của các trường đại học, tổ chức phi chính phủ và các nhóm tôn giáo trên khắp cả nước.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết