Chỉ hơn 60 thanh niên hiện đang được đào tạo tại Chủng viện dự bị Abbot Kaumo của Kasongo, Cộng hòa Dân chủ Congo. Họ tập trung ở đó để cầu nguyện, tham dự các lớp học, nấu ăn, làm việc trong vườn rau của Chủng viện và luyện tập thể thao. Chủng viện có nhu cầu kinh tế lớn, ảnh hưởng đến việc đào tạo mà họ nhận được. Tổ chức quốc tế Aid to the Church in Need (ACN) đã nhận được một số lời chứng từ cả các Chủng sinh lẫn giáo viên, mô tả các điều kiện họ đang trải qua, những thách thức họ gặp phải và sự trợ giúp mà họ nhận được từ sự hỗ trợ do ACN cung cấp.
“Kể từ khi tôi đến chủng viện, chúng tôi đã được các giáo viên của chúng tôi đào tạo rất bài bản. Chúng tôi được dạy dỗ bởi các Linh mục và một số giáo dân có thẩm quyền. Hiện tại, Chủng viện đã có điện nên việc học hành diễn ra tốt hơn, kể cả buổi tối”, thầy Katamea Maybu Fidèle, người đang học năm đầu tiên của giai đoạn dự bị của Chủng viện, cho biết trong một lá thư viết tay gửi cho ACN, cảm ơn các nhà hảo tâm vì sự hỗ trợ đã cung cấp cho Chủng viện.
Do điều kiện sống bấp bênh, các Chủng sinh thường xuyên đau ốm. “Thiếu nước là lý do chính khiến mọi người trong cộng đoàn của chúng tôi hay đau bệnh”, thầy Zéphyrin Mukamba Mukelo, sinh viên năm thứ hai cho biết. “Nhà chúng tôi chỉ có 5 bể chứa nước mưa. Khi trời mưa, chúng tôi phải dùng chính nguồn nước đó cho mọi nhu cầu của mình. Điều này gây ra bệnh thương hàn, tiêu chảy và nhiều bệnh khác mà Chủng viện phải đối phó”, thầy Zéphyrin cho biết thêm.
Điều kiện sống tồi tàn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và việc học tập của các Chủng sinh. Họ cần nhiều nguồn lực hơn để có thể có một quá trình đào tạo tốt hơn. “Chúng tôi có một thư viện nghèo nàn, thiếu thốn rất nhiều thứ và chỉ có những cuốn sách cũ kỹ”, thầy Katamea Maybu Fidèle nói.
Không chỉ các Chủng sinh lo lắng, các giáo viên của họ cũng vậy. “Chúng tôi có một vấn đề ở đây ảnh hưởng đến hầu hết tất cả sinh viên, đó là tiêu chuẩn học thuật thấp. Để có thể vượt qua khó khăn này, chúng tôi cần nhiều nguồn lực và cơ sở vật chất để đảm bảo công việc đào tạo liên tục. Tuy nhiên, các nguồn lực mà chúng tôi có vẫn còn thiếu thốn”, Cha Vincent-Vercus Mateso, phó Hiệu trưởng, người phụ trách các vấn đề học thuật và cũng là Thủ quỷ của Chủng viện, cho biết.
“Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng Chủng viện này rất cần sự hỗ trợ tài chính và vật chất của mọi người, để chúng tôi có thể trang bị tốt hơn cho các Linh mục tương lai”, Cha Mateso cho biết thêm.
“Tôi cảm thấy phải cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến việc cải thiện việc đào tạo của chúng tôi, và những người đã hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho quý vị”, thầy Zéphyrin nói.
Việc hỗ trợ tài chính và vật chất chẳng hạn như sự hỗ trợ do ACN cung cấp giúp các giáo viên tại Chủng viện không phải lo lắng về kinh tế và giúp họ sẵn sàng hơn để tập trung vào việc đào luyện thiêng liêng cho các Chủng sinh.
ACN giúp cấp học bổng cho 61 Chủng sinh của Chủng viện Abbot Kaumo và hỗ trợ 5 nhân viên có lương bổng.
Minh Tuệ (theo ACN)