“Đức TGM Monsengwo đã nhắc nhở tất cả mọi người rằng đức tin Kitô giáo, có một ‘chiều kích chính trị’, buộc tất cả mọi người nam cũng như nữ, những người có đức tin, phải cam kết chính trị trong tinh thần liên đới với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người không có tiếng nói. Đó chính là một cam kết chính trị hoàn toàn trái ngược với chính sách hiện tại, vốn tồn tại chủ yếu trong việc tìm mọi cách hầu đạt được quyền lực, tận dụng quyền lực và tranh đấu để bảo vệ quyền lực của mình”, linh mục Zagore lưu ý.
Kinshasa (Agenzia Fides) – “Đức Hồng y Monsengwo cho đến ngày hôm nay đã trở nên tiếng nói của một Giáo hội châu Phi từ chối việc đánh mất niềm hy vọng rằng người dân châu Phi sẽ không bị hy sinh bởi chính trị, một Giáo hội châu Phi không làm thinh trước mọi vấn đề và không phải là kẻ đồng lõa của tất cả những môn đồ của sự dữ vốn liên tục giày vò lục địa của chúng ta; một Giáo Hội Châu Phi vốn từ chối rằng sự chết có tiếng nói quyết định trên lục địa châu Phi”. Đó chính là những chia sẻ của Linh mục Donald Zagore, một Giáo sư thần học người Bờ Biển Ngà thuộc Hội Truyền giáo Phi châu (SMA), được gửi đến Agenzia Fides vài ngày sau việc nghỉ hưu, do giới hạn tuổi tác, của Đức Tổng Giám mục Địa phận Kinshasa, Đức Cha Laurent Monsengwo, biểu tượng của một Giáo hội châu Phi cam kết. Những lời của Linh mục Zagore được đưa ra trùng hợp với sự leo thang bạo lực vốn đang khiến cho quốc gia này phải rướm máu, bao gồm các vụ vi phạm nhân quyền, các vụ cưỡng hiếp được sử dụng như vũ khí chiến tranh cũng như tình trạng khẩn cấp nhân đạo liên quan đến hơn 80 nghìn trẻ em đến từ Angola.
“Đức Hồng y Laurent Monsengwo, trong cuộc đấu tranh cho công lý và sự bình đẳng của dân tộc, nhắc nhở mọi người về bản chất của cuộc đấu tranh nền móng và ơn gọi quan trọng của Giáo hội trong việc phải trở nên tiếng nói của những người không có tiếng nói. Giáo hội phải trở nên một khí cụ cho công lý và chân lý trong lục địa, cho các nguyên tắc cơ bản cũng như bảo đảm việc cùng nhau tồn tại trong một xã hội châu Phi hòa giải và độc đáo, nơi mà “hiệu lực của luật pháp và không phải là luật của sức mạnh” ngự trị.
Đức Tổng Giám mục Monsengwo nhắc nhở tất cả mọi người rằng đức tin Kitô giáo, có một “chiều kích chính trị”, buộc tất cả mọi người nam cũng như nữ, những người có đức tin, phải cam kết chính trị trong tinh thần liên đới với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người không có tiếng nói. Đó chính là một cam kết chính trị hoàn toàn trái ngược với chính sách hiện tại, vốn tồn tại chủ yếu trong việc tìm mọi cách để đạt được quyền lực, tận dụng quyền lực và tranh đấu để bảo vệ quyền lực của mình, linh mục Zagore lưu ý. “Điều này chẳng có ý nghĩa gì ngoài viễn cảnh liên tục nuôi dưỡng mầm mống xung đột bởi vì luôn luôn có nhiều hơn một người muốn trở thành lãnh đạo”, linh mục Donald tiếp tục.
Sứ mạng của Giáo Hội được thực hiện thông qua cam kết chính trị của mình, nhà truyền giáo nhấn mạnh, “điều đó không phải là để chinh phục bất kỳ quyền lực nào. Cam kết chính trị mà đức tin Kitô giáo của chúng ta đòi hỏi đơn giản chỉ là một cam kết về một trật tự mới trong một xã hội mà trong đó hòa bình và công lý ngự trị, được hoàn thành bởi tất cả mọi người nam cũng như nữ đối với tính toàn vẹn và tính luân lý cao đẹp. Câu nói của ĐHY Monsengwo mang tính tiên tri và sẽ luôn luôn tồn tại trong mọi ký ức: ‘Que les médiocres dégagent!’.
Và linh mục Zagore kết luận: “Việc từ nhiệm của Đức Hồng y Laurent Monsengwo chắc chắn là sự kết thúc của một thời đại, nhưng cũng chính là bước khởi đầu của một kỷ nguyên mới, mà trong đó Giáo hội châu Phi đã được nuôi dưỡng bởi những di sản của Ngài và tiếp tục được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi cũng như sẵn sàng trao ban chính mình qua việc hy sinh nhằm biến công lý và sự bình đẳng trở nên một thực tế hữu hình cho những người nghèo khổ và những người bị gạt ra bên lề xã hội ở châu Phi”.
Minh Tuệ chuyển ngữ