Một trong những món quà tuyệt vời nhất của đời sống thánh hiến là được chào đón và đồng hành với những người trẻ đang quan tâm đến Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế. Như thông lệ, Tỉnh Dòng Baltimore và Tỉnh Dòng Denver đã tổ chức đợt tĩnh tâm “Hãy Đến và Xem” thường niên vào tháng 11, tạo cơ hội để các tham dự viên khám phá vẻ đẹp của sứ mạng của chúng ta.
Năm nay, chúng tôi chào đón 10 bạn trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp đất nước, mỗi người mang theo một câu chuyện độc đáo. Mục tiêu của kỳ tĩnh tâm vẫn luôn như thế: giới thiệu những nét đẹp nhất của đời sống Dòng Chúa Cứu Thế và giúp họ hiểu được ý nghĩa của việc trở thành những Thừa sai Hy vọng dành cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề.
Một dịp cuối tuần dành cho việc suy tư và hành động
Ngay từ ngày đầu tiên, các tham dự viên được mời gọi suy tư về một câu hỏi nền tảng: “Thiên Chúa đang mời gọi bạn lan tỏa tình yêu của Người trong thế giới này như thế nào?”. Câu hỏi này đã định hình toàn bộ bầu khí của kỳ tĩnh tâm, mở lối cho những giờ phút cầu nguyện và suy niệm cá nhân.
Bên cạnh việc tìm hiểu cộng đoàn và thăm Đại học Thánh Gioan, các bạn trẻ còn được trải nghiệm một hoạt động truyền giáo cụ thể: “Hành trình Hy vọng”. Vào buổi tối đầu tiên, họ cùng nhau chuẩn bị bánh sandwich và những phần quà hỗ trợ dành cho những người đang gặp khó khăn trong khu phố. Hoạt động này giúp họ nhận thức được thực tế của cuộc sống và khám phá cách mỗi người có thể trở thành một phần của giải pháp.
Hành hương và Sáng kiến Cá nhân
Trong thời gian diễn ra tĩnh tâm, chúng tôi hân hạnh đón tiếp Cha Jack Kingsbury, Giám đốc Đền Thánh Thánh Gioan Neumann, người đã chia sẻ về chủ đề hành hương và sáng kiến cá nhân.
Cha Jack mô tả kỳ tĩnh tâm như một cuộc hành hương, một hành trình trải dài theo từng giai đoạn: mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành cơ hội để suy ngẫm và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.
Ở phần chia sẻ thứ hai, Cha Jack tập trung vào sáng kiến cá nhân, điều mà ngài gọi là “hồng ân thứ tám của Chúa Thánh Thần”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt ra khỏi 5 trụ cột của việc đào tạo và đồng thời mời gọi các bạn trẻ đặt câu hỏi: “Làm thế nào tôi có thể vượt ra khỏi những những điều nền tảng?”. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, ngài nhấn mạnh rằng phẩm chất thiết yếu của một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là khả năng chủ động.
Chia sẻ với các tham dự viên, Cha Jack nhắc lại dụ ngôn người đàn bà tìm đồng bạc bị đánh mất (Lc 15,8-10): “Sứ mạng của chúng ta”, Cha Jack nói, “là giúp tìm lại đồng bạc ấy — tìm lại niềm hy vọng đã đánh mất — và trao trả nó cho những ai đang cần đến”.
Lời cầu nguyện cho tương lai
Chúng tôi mời gọi anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi sinh viên và các bạn trẻ tham dự kỳ tĩnh tâm này, để họ có thể phân định tiếng Chúa mời gọi và mang tình yêu của Người đến với người nghèo và những người bị bỏ rơi.
Adam Tran-Chung
