
Linh mục Gabriel Romanelli, Cha sở Nhà thờ Công giáo Thánh Gia, người bị thương trong một cuộc tấn công gần đây vào nhà thờ, đứng trước bàn thờ trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật do Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cử hành tại nhà thờ ở Thành phố Gaza vào ngày 20 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/A FP/ Getty Images)
Cha Gabriel Romanelli, vị Linh mục người Argentina và là Cha sở của nhà thờ Công giáo duy nhất tại Gaza, hôm Chúa nhật 21 tháng 7 vừa qua đã mô tả tình hình hiện tại sau khi nhà thờ của ngài bị trúng đạn pháo của Israel hôm 17 tháng 7, khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có một tập sinh 19 tuổi vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Trong một video được đăng tải vào ngày 20 tháng 7 trên kênh YouTube cá nhân, Cha Romanelli, Linh mục thuộc Dòng Ngôi Lời, mở đầu bằng một tin buồn: “Thật không may, chiến tranh vẫn tiếp diễn”, ngài nói. “Hôm nay lại có thêm nhiều người chết, trong đó có những người đang chờ viện trợ nhân đạo ở miền bắc, nơi hiện rất cần sự hỗ trợ. Con số thương vong thật khủng khiếp; vẫn chưa có thống kê cuối cùng, nhưng người ta đang nói đến hàng chục người chết, rất nhiều nguồi thiệt mạng”.
Cha Romanelli cho biết thêm: “Thời tiết thì oi bức. Hôm nay, nhiệt độ lên tới 42 độ C và người ta nói tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Tại nhiều nơi khác nhau trên khắp Dải Gaza, việc sơ tán vẫn tiếp tục diễn ra, và các cuộc oanh tạc chưa hề ngừng lại. Chúng tôi cũng đã phải hứng chịu các cuộc oanh kích gần đây, với nhiều mảnh đạn rơi xuống xung quanh. Và đáng buồn thay, giờ đây chúng tôi hiểu thế nào là mảnh đạn, đó không chỉ là âm thanh, mà là thứ gây tổn thương, gây thương tích, thậm chí cướp đi mạng sống”.
Cha Romanelli cũng cho biết chính ngài cũng đã bị thương hôm thứ Năm vì mảnh đạn từ hỏa lực của Israel, vụ việc đã bị lên án bởi nhiều nhà lãnh đạo trong Giáo hội và chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đã có cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và hôm thứ Hai với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Tin vui giữa lòng Gaza
Tuy vậy, Cha Romanelli cũng chia sẻ những tia hy vọng: “Chúng tôi đang sống trong ân sủng của Thiên Chúa, và chúng tôi kiên vững trong đức tin. Nhiều người đã bày tỏ sự gần gũi bằng nhiều cách khác nhau trước biến cố này: vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Công giáo tại đây. Như tôi đã nói, các Thượng phụ đã đến thăm chúng tôi”.
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, “vẫn đang hiện diện nơi đây, và đó quả là một ân huệ lớn lao đối với dân chúng: được cầu nguyện cùng với ngài, được chứng kiến ngài cầu nguyện, được ngài chúc lành, được lắng nghe ngài, được ngài an ủi. Và ngài cũng đang được an ủi bởi chính cộng đoàn. Lòng biết ơn của mọi người chính là một tin rất tốt lành”.
“Còn một tin vui khác là Nayib, một thanh niên của chúng tôi, bị thương ở phổi và phải ngồi xe lăn, hiện đang dần hồi phục. Cậu ấy luôn là một người chuyên chăm cầu nguyện, và giờ vẫn tiếp tục cầu nguyện và xin người khác cầu nguyện cho mình. Tuy tình hình tại bệnh viện – nơi hiện rất cần thiết – đang rất tồi tệ, nhưng Nayib đang dần khá lên”, Cha Romanelli nói.
“Phần lớn các bệnh viện trong Dải Gaza đã bị phá hủy, nhưng Nayib vẫn đang phục hồi. Tình trạng của cậu ấy còn mong manh, nhưng đang tiến triển tốt”, Cha Romanelli cho biết thêm.
“Suheil cũng đang khá hơn. Em đã trải qua một ca đại phẫu và cần kiên nhẫn trong thời gian hồi phục”, Cha Romanelli tiếp tục. “Em là một tập sinh của chúng tôi, như anh chị em đã biết – một chàng trai tuyệt vời. Em 19 tuổi và được mọi người ở đây quý mến. Các bạn trẻ, thiếu niên, trẻ em, và cả người lớn đều rất xúc động trước những gì đã xảy ra. Hôm nay, chúng tôi đã có thể nói chuyện với em. Em đã nói chuyện qua điện thoại, nên đó là dấu hiệu tốt”.
Cầu nguyện và hành động vì hòa bình tại Gaza và toàn vùng Trung Đông
Linh mục Chánh xứ Nhà thờ Thánh Gia cũng cho biết: “Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng: anh chị em có thể hình dung được, mọi chuyện mới chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu. Nhưng điều tốt đẹp là chúng tôi đã cầu nguyện và hát thánh ca. Mặc dù vẫn còn có những đợt oanh kích, nhưng những ngày gần đây ít có mảnh đạn bay hơn, và bọn trẻ muốn được ra ngoài, muốn được ca hát, muốn hét vang, nên chúng tôi thấy chúng chơi đùa ngoài sân, đá bóng với nhau”.
“Chúng tôi tiếp tục xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, đồng thời cũng xin anh chị em cùng nhau hành động, hãy nỗ lực làm việc và thuyết phục thế giới rằng hòa bình là điều khả thi và là điều cần thiết”, ngài nhấn mạnh.
Cha Romanelli kết thúc bằng lời cầu nguyện “với Hoàng Tử Hòa Bình, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, để xin ơn bình an, đặc biệt cho Gaza và cho toàn khu vực”.
Minh Tuệ (theo CNA)