Cha Sở Giáo xứ Thánh Phanxicô tại Aleppo: ‘Ánh sáng của Hài nhi Giêsu rọi chiếu trong bóng tối của COVID và các biện pháp trừng phạt’

Cha Ibrahim Alsabagh nói chuyện với cộng đồng của mình tại Giáo xứ Latinh Thánh Phanxicô ở Aleppo, Syria. (Nguồn: Được phép của Giáo xứ Latinh Thánh Phanxicô)

Cha Ibrahim Alsabagh chia sẻ với cộng đoàn của mình tại Giáo xứ Thánh Phanxicô nghi lễ Latinh ở Aleppo, Syria (Ảnh: Giáo xứ Thánh Phanxicô)

Linh mục Ibrahim Alsabagh, 47 tuổi, Tu sĩ dòng Phanxicô, Cha Sở Giáo xứ Thánh Phanxicô tại Aleppo nghi lễ Latinh, đã viết một bức thư Giáng sinh gửi đến cộng đồng Kitô giáo trong khu vực, một lời nhắn nhủ mà ngài muốn “chia sẻ với tất cả mọi người về cuộc sống của chúng tôi ở Aleppo hiện tại ra sao”.

“Vào thời điểm cực kỳ khó khăn như thế này, và đã kéo dài hơn một thập kỷ, chúng ta đã chứng kiến việc một Hài Nhi đã giáng sinh cho chúng ta’ (x. Is 9: 5). Chúng ta đã chạm vào sự hiện diện của Người bằng đôi bàn tay và quả tim của chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy thiên đàng mà Người đã mang đến cho chúng ta”.

“Điều kiện của chúng tôi hiện tại vẫn còn rất nhiều khó khăn; chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang bị treo lơ lửng trên không, bị đóng đinh, giữa trời và đất. Chúng tôi bị thống trị bởi các lệnh trừng phạt và đại dịch Covid từ bên ngoài, chủ nghĩa chính thống và vấn nạn tham nhũng từ bên trong. Sự kìm nén gia tăng cùng với đó là bệnh tật, đói kém và rét mướt”.

“Trong những ngày này, cứ 10 tiếng đồng hồ thì chúng tôi chỉ được sử dụng điện một tiếng. Tình trạng thiếu xăng và nhiên liệu trầm trọng; giá trị của đồng bảng Syria tiếp tục giảm sút, gây ra nạn đói kém và sự đau khổ cho nhiều gia đình. Có vẻ như bóng tối của chiến tranh, vấn nạn tham nhũng, sự thờ ơ và tội lỗi đang áp đặt lên chúng tôi hơn bao giờ hết”.

Các lễ hội năm nay tại thủ đô phồn hoa của Syria không quá nhiều vì những lo ngại liên quan đến Covid-19 hơn là các biện pháp trừng phạt và cấm vận của Hoa Kỳ và châu Âu.

Như một số nhà lãnh đạo Giáo hội Syria đã chia sẻ gần đây, bao gồm Đại diện Tông Tòa tại AleppoĐức Tổng Giám mục Damascus nghi lễ Maronite, Đạo luật Caesar do Hoa Kỳ áp đặt đã được thêm vào các biện pháp trừng phạt thông thường ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân, cùng với tình trạng lạm phát. Trong bối cảnh đó, sự liên đới của ĐTC Phanxicô với những lời kêu gọi hòa bình được lặp đi lặp lại của Ngài ngày càng trở nên có giá trị hơn.

 Đối với vị Linh mục quản xứ Giáo xứ Thánh Phanxicô, Aleppo, sự ra đời của Chúa Kitô vào dịp Giáng sinh mang lại ánh sáng hy vọng làm bừng sáng cuộc sống hàng ngày, giúp “xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại” và khởi động các dự án kinh tế cần thiết.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi rất cần “viện trợ lương thực và chăm sóc y tế, viện trợ học đường và dạy phụ đạo sau giờ học, và quần áo. Chúng tôi cảm thấy rằng thiên đàng đã được rộng mở bởi Mầu nhiệm Giáng sinh của Đấng Cứu Thế”.

“Nguyện xin Hài Nhi Giêsu tuôn đổ tràn đầy tâm hồn, gia đình và thực tại của anh chị em sự hiện diện của Người, đồng thời ban cho anh chị em tất cả những ơn lành cần kíp ngõ hầu nụ cười của anh chị em trở nên rạng rỡ hơn và tâm hồn anh chị em luôn tràn ngập niềm vui và sự bình an. Chớ gì sự hiện diện huyền nhiệm này sẽ mang lại niềm an ủi và sự yên tâm vững dạ cho tất cả mọi người xung quanh anh chị em”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết