Cha Hans Joachim Lohre, Dòng Thừa sai Châu Phi, quốc tịch Đức, bị bắt cóc ở Mali vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022, đã được trả tự do. Một năm sau khi bị bắt cóc, nhà thừa sai đã được trả tự do vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng Mười Một.
Hoàn cảnh thả ngài không rõ ràng. Việc trả tự do cho Cha Lohre đã được một đại diện của chính phủ Mali và hai đại diện của Tổng Giáo phận Bamako, những người muốn giấu tên, công bố hôm Chúa nhật.
Việc phóng thích có vẻ do chính phủ Đức đàm phán trực tiếp, và nhà thừa sai, sau khi được những kẻ bắt cóc thả ra và bàn giao cho chính quyền Mali, ngay lập tức được đại diện của chính quyền Berlin đưa về Đức trong đêm, trên một chuyến bay đặc biệt. Đức vẫn có đội ngũ binh sĩ riêng ở Mali là một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc MINUSMA, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay, theo yêu cầu của chính quyền quân sự đảo chính nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2020.
Nổi tiếng tại địa phương với biệt danh “Ha-Jo”, Cha Hans-Joachim Lohre, 66 tuổi, đã sống ở Mali hơn 30 năm, giảng dạy tại Học viện Đào tạo Hồi giáo-Kitô giáo (IFIC) và phụ trách Trung tâm Đức tin và Gặp gỡ ở Hamdallaye.
Vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, nhà thừa sai dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ tại cộng đoàn Kalaban Coura. Xe của ngài vẫn đậu trước nhà và các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy sợi dây chuyền với cây thánh giá bị đứt lìa của linh mục bên cạnh xe của ngài.
Vụ bắt cóc chưa được công bố nhưng được các nguồn tin ngoại giao và an ninh quy cho JNIM, Nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và Hồi giáo, có liên hệ với al-Qaeda.
Cha Lohre là người Đức thứ hai được thả ở Sahel trong vòng chưa đầy một năm, sau khi nhân viên cứu trợ Jörg Lange được thả vào tháng 12/2022, người bị bắt cóc vào ngày 11/4/2018 ở phía tây Niger, trên biên giới với Mali. Một số con tin nước ngoài, bao gồm một cặp vợ chồng người Nam Phi, một người Ý và con trai của họ, vẫn đang bị giam giữ ở Sahel.
(Theo Agenzia Fides 27/11/2023)