Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 02.11.2019. Trong tâm tình các thánh thông công, Hội Thánh kêu gọi con cái mình tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên. Đặc biệt trong tháng 11 hằng năm, Hội Thánh dành riêng để kính nhớ và cầu nguyện cho mọi người đã qua đời, được Chúa thương tha mọi hình phạt và sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

_DSC5345

Trong tâm tình đó, vào lúc 6h30 ngày 02.11.2019 cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn, cùng với các linh mục, tu sĩ DCCT đã long trọng cử hành Thánh lễ tại lễ đài. Tâm tình mến yêu, với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống: “sự sống thay đổi chứ không mất đi”, cha Antôn Nguyễn Văn Dũng chia sẻ trong bài giảng: Ông bà ta đã ý thức về điều đó nên có câu rằng: “Sinh ký, tử qui”; sống là ký gửi nơi trần gian, chết mới thực sự là trở về quê hương đích thực. Trong bầu khí thiêng liêng của Thánh lễ hôm nay, cõi âm và cõi dương như đang xích lại gần nhau, người quá cố và người còn đang sống khắng khích không rời. Đó là hiếu đạo, đó là niềm cậy trông của những người còn đang sống, và đó là niềm mong đợi của những người đã qua đời. Cậy nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu đã chết và sống lại mà cho chúng ta và mọi người đã qua đời được ơn tha tội và được về quê hương đích thực là Nước trời.

_DSC5292

_DSC5294

_DSC5295

_DSC5314

_DSC5334

_DSC5362

_DSC5364

Trong tâm tình hiệp thông của những người đang sống niềm hy vọng, trước khi kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng nhau dâng lời kinh và ý nguyện theo ý Đức Thánh cha, xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, ban cho các đẳng linh hồn được sớm về quê hương đích thực mà mọi người khi còn đang ở đời tạm này hằng ước trông.

Fx Nguyễn CSsR, ảnh Quang Trọng

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết