Caritas Ý và các Tu sĩ Dòng Tên tạm ngưng hoạt động tại Afghanistan

Các chiến binh Taliban đứng bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul, Afghanistan, ngày 16 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Ảnh CNS / Reuters)

Các chiến binh Taliban đứng bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul, Afghanistan, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (Nguồn: CNS photo/ Reuters)

Caritas Ý đã thông báo đình chỉ các hoạt động từ thiện bác ái tại Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15 tháng 8, Caritas cho biết “sự bất ổn của tình hình đã dẫn đến việc đình chỉ tất cả các hoạt động” và đồng thời làm gia tăng lo ngại “về việc duy trì sự hiện diện trong tương lai, cũng như sự an toàn của một số ít Kitô hữu Afghanistan” trong nước.

Các Tu sĩ Dòng Tên, đã có mặt tại Afghanistan từ năm 2004, cũng đã đình chỉ hoạt động truyền giáo tại đất nước này “vô thời hạn”.

Phát biểu với điều kiện giấu tên, một Linh mục Dòng Tên ở New Delhi đã phát biểu với ucanews.com hôm 17 tháng 8 rằng hai Linh mục Dòng Tên nằm trong số nhiều công dân Ấn Độ ở Afghanistan đang chờ các chuyến bay sơ tán của chính phủ.

Các Linh mục Dòng Tên “cho đến nay vẫn an toàn và sẵn sàng bay đến Ấn Độ” khi các chuyến bay tiếp tục, vị Linh mục giấu tên cho biết.

Bốn Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái cũng đang chờ di tản khỏi đất nước. Một đại diện của Hội Dòng này ở Kolkata phát biểuvới ucanews.com rằng các Nữ tu hiện vẫn ở Afghanistan và chỉ có một người là công dân Ấn Độ.

Tuy nhiên, vị Nữ tu từ chối xác định quốc tịch của ba Nữ tu khác vì thận trọng vì sự an toàn của họ.

Taliban, một phong trào Hồi giáo cực đoan cai trị Afghanistan cho đến khi bị liên minh do Mỹ đứng đầu lật đổ gần 20 năm trước, đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8 sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước.

Hoa Kỳ xâm lược Afghanistan vào cuối năm 2001 trong nỗ lực tiêu diệt al-Qaida và tước quyền lực của Taliban. Hơn 2.300 binh sĩ Hoa Kỳ đã chết trong cuộc xung đột kéo dài 20 năm, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và hàng nghìn dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và di tản do xung đột, theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan.

Caritas Ý, cơ quan đã có mặt tại nước này từ năm 1990, cho biết họ đã điều hành một số chương trình ở Afghanistan nhằm cung cấp “viện trợ khẩn cấp, phục hồi và phát triển”.

Caritas Ý cũng giám sát “việc xây dựng bốn trường học” ở trung tâm tỉnh Ghor, cũng như xây dựng 100 nơi trú ẩn cho 483 gia đình tị nạn ở Thung lũng Panjshir, nằm cách Kabul 93 dặm về phía bắc.

Trước khi Taliban tiếp quản, tổ chức từ thiện Công giáo chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ “những trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương”.

Tuy nhiên, việc rút quân của Mỹ đã khiến đất nước “rơi xuống vực thẳm bi thảm” sau 20 năm “với những tổn thất khôn lường về con người và hàng tỷ euro phí tổn”, tổ chức từ thiện Công giáo cho biết.

“Như mọi khi, người yếu nhất sẽ phải trả giá cao nhất”, Caritas cho biết. “Hàng chục nghìn người đang chạy trốn khỏi các khu vực giao tranh trong khi Taliban hiện đang ở thủ đô Kabul. Cùng với các nhân viên đại sứ quán, thậm chí rất ít Linh mục, các Tu sĩ nam nữ đang ở Kabul đang chuẩn bị cho cuộc trở về bắt buộc của họ”.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, Caritas cho biết văn phòng của họ tại Pakistan sẽ giám sát sự xuất hiện của “ngày càng nhiều người tị nạn chạy trốn khỏi vùng chiến sự”, điều này sẽ làm gia tăng áp lực ở các quốc gia xung quanh.

Ngoài ra, Caritas cho biết, các quốc gia phương Tây sẽ phải đối mặt với “áp lực ngày càng gia tăng của những người bỏ trốn khỏi đất nước”.

Tại Pakistan, Caritas sẽ “đánh giá tình hình ở Quetta, dọc theo biên giới với Afghanistan, dựa trên dòng người tị nạn khổng lồ”, tuyên bố cho biết.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết