
Ảnh: Caritas
Peru hiện đã trở thành quốc gia có tỷ lệ nhiễm vi rút và tử vong cao.
Đại dịch COVID-19 đã lan rộng trên khắp thế giới và hiện đã đến châu Mỹ Latinh nơi hàng trăm ngàn người hiện đang gặp nguy hiểm. Hiện tại, khi chúng ta đang kỷ niệm 5 năm Thông điệp ‘Laudato Si’, việc bảo vệ công trình sáng tạo và và việc bảo vệ sự sống con người đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Ở Peru, một quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tác động của virus là một cú giáng khác vào những người nghèo khổ nhất.
Mặc dù tổng thống nước này đã thực hiện các biện pháp cách ly xã hội vào giữa tháng 3, khi mà có chưa đến 100 trường hợp được ghi nhận, Peru hiện có tỷ lệ nhiễm COVID-19 trên đầu người cao thứ hai thế giới mỗi ngày. Nước này hiện có tỷ lệ tử vong do vi rút cao thứ hai tại Mỹ Latinh sau Brazil.
Việc ở yên trong nhà đã trở thành một chiến lược quan trọng đối với nhiều quốc gia trong việc làm chậm sự lây lan của virus. Nhưng đối với những người dân nghèo tại Peru, khoảng 70% trong số họ phải làm việc trong lĩnh vực phi chính thức và không có quyền tiếp cận với mạng lưới y tế cơ bản hoặc an toàn xã hội, đây không phải là một lựa chọn. Việc rời khỏi nhà là lựa chọn duy nhất để có được thức ăn và sống sót.
Vào ngày 22 tháng 5, tâm chấn của COVID19 tại Peru nằm ở vùng Piura, phía bắc Peru. “Hệ thống bệnh viện đã sụp đổ. Đây là những khoảnh khắc tuyệt vọng và đau khổ, mọi người cần oxy nhưng không có. Hiện tại, không còn thuốc men trong các hiệu thuốc, và người dân hiện rất cần thuốc men”, theo Đức Ông Daniel Turley Murphy, OSA thuộc Giáo phận Chulucanas.
Đây là tiếng kêu báo động của Giáo hội địa phương. Chúng ta cần hành động và nhanh chóng mang lại sự hỗ trợ trước khi quá muộn. Giờ đây, chúng ta phải, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, “hãy mở lòng mình ra với hy vọng”. Làm thế nào chúng ta có thể, trong khả năng của mình, mơ về những điều không thể tưởng tượng và giúp đỡ những người đang đau khổ tại Mỹ Latinh qua một khoảnh khắc của sự thử thách và đau khổ? Họ cần sự liên đới của chúng ta, họ cần sự liên đới của tất cả mọi người và chúng ta cần phải chung tay với nhau, chúng ta phải trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và điều này chỉ có thể nếu chúng ta rộng mở tâm hồn mình.
Tổ chức Caritas Peru đã phát động chiến dịch mang tên ““Ayúdanos a ayudar” (Hãy giúp chúng tôi giúp đỡ họ). Luôn đi đầu trên chiến tuyến, can trường trước mọi nguy hiểm và khó khăn, đến những nơi khó khăn, Caritas Peru đã phân phát viện trợ cho các cộng đồng bản địa phải chịu cảnh đói nghèo, bất công, loại trừ và áp bức. Hơn 1.600 gia đình đã được giúp đỡ. Đến cuối tháng 5 năm 2020, Caritas Peru đã giúp đỡ 198.000 gia đình trên toàn quốc nhưng phương tiện của họ hiện tại rất hạn chế và phụ thuộc vào trợ giúp quốc tế.
Gabriel Huata, quan chức của một thị trấn trên đảo Lake Titicaca, sau khi nhận được viện trợ của tổ chức Caritas, đã đưa ra lời kêu gọi: “Xin hãy làm ơn, chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ”.
Vào thời điểm khi mà cuộc chiến chống coronavirus ở những khu vực nghèo nhất trong đất nước đã trở thành một vấn đề mang tính sống còn về sự sống và cái chết, chúng ta có thể thông qua sự liên đới và lòng bác ái bao dung để chống lại sự thờ ơ và thuyết định mệnh. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chia sẻ trong giờ kinh Truyền Tin vào ngày 7 tháng 6 năm 2020: “bằng việc tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi tình yêu này hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Để rồi quả tim của chúng ta cũng vậy, dần dần từng chút một, sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, quảng đại hơn, nhân hậu hơn, khi bắt chước Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Minh Tuệ (theo Zenit)