Một người cầm tràng hạt, ảnh Đức Mẹ Maria bế Chúa Hài Đồng, và ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô khi mọi người cùng với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 24 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Guglielmo Mangiapane)
Ngày 25 tháng 2, 3:30 chiều: Tình hình của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ‘nghiêm trọng nhưng ổn định’
Theo báo cáo y tế do Vatican công bố tối thứ Ba, ngày 25 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn trong tình trạng “vẫn nghiêm trọng nhưng ổn định”. Báo cáo không đề cập đến bất kỳ sự cải thiện nào kể từ bản cập nhật y tế ngày hôm trước, trong đó ghi nhận rằng “một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được cải thiện”.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết không còn bất kỳ “đợt suy hô hấp cấp” nào nữa kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô bị cơn hen suyễn vào sáng thứ Bảy tuần trước, và “các thông số huyết động của ngài vẫn ổn định”.
Báo cáo cho biết các bác sĩ đã thực hiện “một lần chụp CT kiểm soát theo lịch trình để theo dõi bằng X-quang tình trạng viêm phổi hai bên” vào tối hôm 25 tháng 2, nhưng họ không công bố kết quả chụp. Một nguồn tin của Vatican cho biết đây là lần chụp CT thứ ba của Đức Thánh Cha: lần đầu tiên khi nhập viện, lần thứ hai cách đây một tuần phát hiện bệnh viêm phổi ở cả hai bên, và lần này, kết quả cần được kiểm tra cẩn trọng và sẽ được công bố hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 2.
Các bác sĩ một lần nữa kết thúc báo cáo của họ một cách thận trọng khi nói rằng: “Chưa thể đưa ra tiên lượng”. Nói cách khác, Đức Thánh Cha vẫn đang gặp nguy hiểm.
“Tình hình rất mong manh”, bác sĩ Anna Lisa Bilotta, làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không phải là người điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America. Bác sĩ Bilotta lưu ý rằng, không giống như ngày hôm trước, các bác sĩ ngày hôm qua “không nói về sự cải thiện”, điều này cho thấy vị Giáo hoàng 88 tuổi “vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng”. Bà cũng lưu ý rằng họ “không đưa ra kết quả chụp CT” và nói rằng “điều này cho thấy tình trạng nhiễm trùng vẫn còn trong phổi của ngài, và họ không biết nó sẽ tiến triển như thế nào vì ngài là bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý cùng lúc và cần rất nhiều thời gian để các liệu pháp có hiệu quả”. Vì những lý do này, bác sĩ Bilotta kết luận rằng tình trạng của Đức Thánh Cha “vẫn nghiêm trọng nhưng ổn định; không trở nên tồi tệ hơn, nhưng cũng không có sự cải thiện”.
Vatican đã đưa tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã Rước lễ sáng ngày 25 tháng 2 và sau đó “tiếp tục làm việc”.
Ngày 25 tháng 2, 9:30 sáng: Đức Thánh Cha Phanxicô được hai quan chức cấp cao của Vatican đến thăm, dấu hiệu cho thấy sức khỏe của ngài đang cải thiện
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hai quan chức cấp cao của Vatican đến thăm, dấu hiệu cho thấy sức khỏe của ngài đang cải thiện
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hai viên chức cấp cao nhất từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh: Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ Khanh Toà Thánh, Vatican cho biết trong thông cáo báo chí trưa hôm 25 tháng 2.
Điều này dường như chỉ ra rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang dần hồi phục sau căn bệnh viêm phổi kép; cho đến lúc đó, các bác sĩ đã chỉ định ngài phải “nghỉ ngơi hoàn toàn” và chỉ cho phép một người vào thăm ngài: Thủ tướng Ý, bà Georgia Meloni. Bác sĩ Sergio Alfieri, người đứng đầu nhóm y tế của Đức Thánh Cha, đã phát biểu với báo chí hôm thứ Sáu tuần trước rằng chuyến viếng thăm của bà Georgia Meloni là “một ngoại lệ”. Việc họ cho phép hai viên chức cấp cao của Vatican gặp Đức Thánh Cha hôm thứ Hai vì lý do liên quan đến công việc cho thấy tình hình của ngài đã được cải thiện, mặc dù trong bản tin tối hôm trước, các bác sĩ cho biết rằng, “như một biện pháp phòng ngừa”, họ vẫn sẽ duy trì “tiên lượng thận trọng”, có nghĩa là Đức Thánh Cha vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm.
Trong buổi tiếp kiến vào ngày 24 tháng 2 với Đức Hồng y Parolin và Đức Tổng Giám mục Peña Parra tại phòng riêng ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli, Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy quyền cho Bộ Tuyên Thánh ban hành một số Sắc lệnh. Trong số đó có Sắc lệnh tuyên phong Chân Phước cho một Linh mục Công giáo người Mỹ, Cha Emil Joseph Kapaun (1916-51), người sinh ra tại một trang trại ở Kansas và phục vụ với tư cách là Tuyên úy của Quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II và sau đó ở Triều Tiên, nơi ngài bị bắt và sau đó chết trong trại tù binh chiến tranh ở Bắc Triều Tiên.
Trong số những hành động khác liên quan đến việc phong thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã phê chuẩn các Sắc lệnh tuyên phong hiển thánh cho hai giáo dân Công giáo, Chân Phước José Gregorio Hernández Cisneros người Venezuela (1864-1919) và Chân Phước Bartolo Longo người Ý (1841-1926), người đã thiết lập Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi tại Pompeii, và thường được gọi là “vị Thánh của những người chán nản và lo lắng”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập một Công nghị để phê chuẩn các Sắc lệnh mới về việc phong thánh, nhưng Vatican không đưa ra ngày cụ thể vì Đức Thánh Cha sẽ chủ trì Công nghị và không rõ khi nào ngài sẽ xuất viện.
Sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Hai, Đức Hồng y Parolin đã chủ sự giờ Kinh Mân côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục trong buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ tối tại Quảng trường Thánh Phêrô. Buổi cầu nguyện có sự tham dự của 27 Hồng y, đông đảo Linh mục và tu sĩ cùng hàng trăm giáo dân, bao gồm cả những người hành hương đến từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Trong phần giới thiệu ngắn gọn, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng “trong Sách Công Vụ Tông Đồ, có chép rằng Giáo Hội đã cầu nguyện rất sốt sắng trong khi Thánh Phêrô bị giam giữ trong tù”. Ngài nói: “Trong 2.000 năm qua, các Kitô hữu đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi ngài gặp nguy hiểm hoặc đau ốm. Ngay cả trong những ngày này, khi Đức Thánh Cha Phanxicô phải nhập viện tại Bệnh viện Gemelli, các tín hữu và cộng đồng Kitô hữu trên toàn thế giới đã dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện sốt sắng”.
“Từ tối nay (thứ Hai, ngày 24 tháng 2)”, Đức Hồng Y Parolin nói thêm, “chúng ta cũng muốn hiệp nhất cách công khai, tại nhà của ngài nơi đây, với việc đọc Kinh Mân Côi. Chúng ta phó thác Đức Thánh Cha cho sự chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà chúng ta cầu khẩn dưới tước hiệu Salus Infirmorum (Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn). Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta, nâng đỡ ngài trong thời gian đau yếu và thử thách này và giúp ngài sớm bình phục”.
Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đã nằm viện ngày thứ 12. Một nguồn tin của Vatican hôm 25 tháng 2 nói với hãng thông tấn ANSA tiếng Ý rằng ngài đã ngủ một giấc dài suốt đêm qua “không bị gián đoạn”, đã thức dậy và không bị suy hô hấp kể từ sáng thứ Bảy tuần trước. Hơn nữa, Đức Thánh Cha không phải dùng thuốc an thần.
Vatican xác nhận sẽ có một báo cáo y khoa khác vào tối ngày 25 tháng 2 lúc 7 giờ tối, và vào cuối tuần, vào một ngày chưa được quyết định, có thể cũng sẽ có một cuộc họp báo khác từ các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Minh Tuệ (theo America)