Một người phụ nữ mỉm cười khi cầm ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô trên tay tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 26 tháng 2 năm 2025, khi ngài tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi kép tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma. (Ảnh: OSV News/ Claudia Greco, Reuters)
Theo báo cáo y khoa từ các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô được Vatican công bố vào tối ngày 26 tháng 2, tình trạng sức khỏe của ngài “đã có sự cải thiện nhẹ trong 24 giờ qua”. Tuy nhiên, báo cáo cho biết “tiên lượng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn thận trọng”, nghĩa là ngài vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.
Vatican cũng đưa tin rằng chụp CT ngực được thực hiện vào tối thứ Ba “cho thấy tình trạng viêm phổi tiến triển bình thường”. Tòa Thánh cho biết “chứng suy thận nhẹ được phát hiện trong những ngày gần đây đã thuyên giảm” và xét nghiệm máu hôm 26 tháng 2 “xác nhận sự cải thiện được ghi nhận vào ngày hôm qua (25 tháng 2)”.
Đức Thánh Cha “vẫn đang sử dụng liệu pháp oxy lưu lượng cao nhưng không bị bất kỳ cơn khó thở dạng hen suyễn nào trong ngày hôm nay (26 tháng 2)”, báo cáo y khoa cho biết, và ngài vẫn tiếp tục trải qua “vật lý trị liệu hô hấp”.
Báo cáo y khoa kết luận rằng “mặc dù có chút cải thiện nhưng tiên lượng vẫn còn thận trọng”.
Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America rằng bản tin y khoa cho biết kết quả chụp CT hôm 25 tháng 2 cho thấy “một sự tiến triển bình thường của bức tranh viêm phổi”. Nhưng bà nhận xé: “Điều đó có thể đồng nghĩa với tất cả hoặc không có gì; nó không nói rằng tình hình đang cải thiện hay không. Nó không cho chúng ta biết chính xác tình hình là gì”.
Bác sĩ Bilotta kết luận rằng bản cập nhật y tế báo cáo một “sự cải thiện nhẹ” vì kết quả xét nghiệm máu dương tính và thực tế là “tình trạng suy thận nhẹ không còn nữa”. Nhưng bà lưu ý rằng các bác sĩ vẫn đưa ra “một tiên lượng thận trọng”. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha hiện vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm vì liệu pháp này cần có thời gian.
Vatican cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã Rước lễ và “dành thời gian cho các hoạt động công việc vào buổi chiều”.
Đức Thánh Cha Phanxicô “đã có một đêm yên bình và đang nghỉ ngơi”, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo với các nhà báo vào lúc hơn 8 giờ sáng, thứ Tư, ngày 26 tháng 2, sau đêm thứ 12 tại Bệnh viện Gemelli, nơi ngài đang được điều trị bệnh viêm phổi ở cả hai lá phổi.
Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican cho biết Đức Thánh Cha “ngồi trên ghế bành, nơi ngài tiếp tục liệu pháp của mình” và tiếp tục dùng oxy qua ống thông mũi bất cứ khi nào cần thiết. Đức Thánh Cha đã không tiếp bất kỳ khách nào hôm 26 tháng 2, nguồn tin cho biết.
Các bác sĩ của ngài đã tiến hành chụp CT theo lịch trình cho Đức Thánh Cha vào hôm thứ Ba “để theo dõi tình trạng viêm phổi ở cả hai bên bằng phương pháp chụp X-quang”. Đây là lần chụp thứ ba kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2. Vatican cho biết họ hy vọng kết quả chụp CT đó sẽ được đưa vào báo cáo y tế tối 26 tháng 2 tại bệnh viện.
Báo cáo y khoa hôm 25 tháng 2 cho biết “tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn nguy hiểm nhưng ổn định. Không có đợt suy hô hấp cấp nào, và các thông số huyết động vẫn ổn định”. Nói cách khác, tình trạng của ngài ổn định, nhưng ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, và các bác sĩ vẫn thận trọng về tiên lượng của ngài.
Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho Đức Thánh Cha hai lần trước đây và là người đứng đầu nhóm y tế gồm 8 chuyên gia đang chăm sóc cho ngài, đã giải thích vào tuần trước rằng “chỉ cần một chút thôi cũng đủ để gây ra sự thất bại” trong tình trạng điều trị của Đức Thánh Cha Phanxicô do tình trạng nhiễm trùng của ngài và lượng thuốc lớn mà ngài đang được dùng, vốn có thể phải điều chỉnh theo thời gian và cũng cần một thời gian để có hiệu lực. Tuổi tác cũng là một yếu tố phức tạp, bác sĩ Alfieri nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha có trí óc của một người đàn ông trẻ hơn nhiều.
Đức Thánh Cha Phanxicô, hiện đang nằm viện ngày thứ 13, tiếp tục cai quản Giáo hội, với sự hỗ trợ của hai thư ký riêng của ngài. Ngài đọc các văn kiện, ký các văn bản và quyết định bổ nhiệm các Giám mục mới cho các Giáo phận ở nhiều nơi trên thế giới và các cuộc bổ nhiệm khác của Vatican.
Đơn cử như hôm 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai tân Tổng thư ký cho Thành quốc Vatican: Đức Tổng Giám mục Emilio Nappa người Ý, người từng làm việc tại Bộ Truyền giáo, và Đức Tổng Giám mục Giuseppe Puglisi-Alibrandi, một luật sư người Ý từng giữ chức phó Tổng thư ký tại Thành quốc Vatican. Với những bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha cũng trao cho Nữ tu Raffaella Petrini, người sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Phủ Thống đốc thành quốc Vatican từ ngày 1 tháng 3, quyền hạn lớn hơn đối với hai tân Tổng thư ký.
Vào thứ Hai, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến hai viên chức cấp cao nhất từ Phủ Quốc Vụ Khanh, Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, và trong các hành động quản lý tiếp theo, ngài đã phê chuẩn các Sắc lệnh cho nhiều Án phong thánh khác nhau, bao gồm cả việc phong thánh.
Bình luận về vấn đề này, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, nói với tờ báo Ý Corriere della Sera rằng ngài đã nhất trí trước với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng ngài sẽ gửi các Sắc lệnh cho Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra để đệ trình Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ngài tiết lộ rằng tại buổi đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối hôm Thứ Hai tuần trước, ngài đã ngồi cạnh Đức Tổng Giám mục Peña Parra, người đã nói với ngài: “Tôi có các Sắc lệnh ở đây, có chữ ký của Đức Thánh Cha và ghi ngày 24 tháng 2”.
Đức Hồng y Semeraro cho biết ngài luôn ấn tượng về “sức mạnh nội tại của Đức Thánh Cha Phanxicô, điều hết sức quan trọng để xử lý những tình huống như thế này và không bao giờ trở nên chán nản. Không chỉ là nghị lực tâm lý mà quý vị thấy ở nhiều người; đó là một điều gì đó khác biệt, sâu sắc hơn”.
“Đó là sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội tại. Đây là điều ngài muốn nói với câu nói nổi tiếng của mình: ‘Người ta cai quản bằng cái đầu, không phải bằng đôi chân’. Chắc chắn là sự sáng suốt về mặt tinh thần, nhưng trong trường hợp này thì lại là một điều khác. Sự thật là Đức Thánh Cha Phanxicô nuôi dưỡng những ngày tháng của mình bằng những khoảng thời gian dài chìm đắm trong cầu nguyện và suy tư. Giống như việc đổ đầy bình xăng trước một chuyến đi dài. Ngài thức dậy vào mỗi buổi sáng lúc bình minh và dành ít nhất hai giờ để cầu nguyện. Mỗi ngày! Đó là thói quen của ngài”.
Đức Hồng y Semeraro nhớ lại rằng khi Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta mỗi sáng, ngài thường đưa ra “những bài giảng tuyệt vời và sâu sắc” mà không cần văn bản, đó là thành quả của lời cầu nguyện buổi sáng của ngài.
Vị Hồng y người Ý nói thêm: “Có một số khía cạnh trong Giáo huấn của ngài, chẳng hạn như Giáo hội tiến lên và sự chú ý đến các vùng ngoại vi, điều mà Đức Thánh Cha luôn nói đến nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó là quan trọng khi nghĩ lại. Nhưng đúng là năng lượng của Đức Thánh Cha chính là điều đầu tiên tôi nhận thấy ngay khi gặp ngài”.
Đức Hồng y Semeraro nhận xét: “Khi họ nói với tôi rằng Đức Thánh Cha đã ký các Sắc lệnh, tôi tự nhủ: Vậy là ít nhất hiện tại sẽ có người tin rằng Đức Thánh Cha không chết. Đó là dấu chỉ của hy vọng. Tất nhiên, có những khó khăn. Chúng phát xuất từ tình trạng sức khỏe, từ tuổi tác. Nói đùa thì tôi cho rằng tất cả những điều này [việc phải nhập viện] có lẽ sẽ là bài học cho Đức Thánh Cha, để ngài trấn tĩnh lại một chút và tự chăm sóc bản thân trong tương lai!”.
Hôm thứ Hai vừa qua, Vatican đã quyết định tổ chức giờ Kinh Mân Côi vào mỗi buổi tối tại Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình phục của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng y Parolin đã chủ sự buổi cầu nguyện hôm thứ Hai, và Đức Hồng y Luis Antonio Tagle người Philippines đã chủ sự buổi cầu nguyện hôm thứ Ba, cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để Đức Thánh Cha được nhanh chóng bình phục.
Minh Tuệ (theo America)