Cập nhật: Đức Thánh Cha Phanxicô không có cơn khó thở mới nào hôm thứ Ba ngày 4/3 và phải đeo mặt nạ thông khí khi ngủ

Những người trẻ và các thành viên của 'House of Mary' (Nhà Đức Maria), các nhóm liên kết với Học viện Giáo hoàng về Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và những người khác cầu nguyện xung quanh bức tượng Thánh Gioan Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 2 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

Những người trẻ và các thành viên của ‘House of Mary’ (Nhà Đức Maria), các nhóm liên kết với Học viện Giáo hoàng về Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và những người khác cầu nguyện xung quanh bức tượng Thánh Gioan Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 2 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

Theo bản tin y tế mới nhất từ ​​các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, được Vatican công bố vào khoảng 7 giờ tối thứ Ba, ngày 4 tháng 3, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha “vẫn ổn định cho đến ngày hôm nay (thứ Ba)” và ngài không gặp bất kỳ cơn khó thở nào.

“Đức Thánh Cha không bị các cơn suy hô hấp hoặc co thắt phế quản”, báo cáo y tế cho biết.

“Ngài vẫn không sốt, luôn tỉnh táo, hợp tác với các liệu pháp điều trị và định hướng tốt”, báo cáo cho biết thêm.

Báo cao cho biết rằng “sáng thứ Ba, Đức Thánh Cha đã chuyển sang liệu pháp oxy lưu lượng cao và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp”. Trước đó trong ngày, một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican cho biết Đức Thánh Cha, hiện đã 88 tuổi, đã được thở oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi.

“Theo dự kiến, tối thứ Ba, ngày 4 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp tục phải thở máy không xâm lấn cho đến sáng ngày 5 tháng 3”, bản cập nhật y tế cho biết. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha sẽ phải đeo mặt nạ che miệng và mũi khi ngủ và trải qua đêm thứ 20 trong bệnh viện.

Bản cập nhật y tế kết luận rằng các bác sĩ vẫn duy trì “tiên lượng thận trọng”, nghĩa là Đức Thánh Cha vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Bản cập nhật cũng cho biết Đức Thánh Cha đã rước Mình Thánh Chúa vào buổi sáng và “luân phiên dành thời gian cầu nguyện và nghỉ ngơi” trong suốt cả ngày.

Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican cho biết: “Cơn co phế quản đã lắng xuống như mong đợi”. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng “cơn co thắt này không phải là điều bất ngờ trong các trường hợp viêm phổi”. Nguồn tin báo cáo rằng “bệnh viêm phổi đang diễn biến bình thường”, nhưng “điều này không có nghĩa là nó sẽ biến mất ngay lập tức; nó sẽ từ từ biến mất”. Nguồn tin nói rằng “bức tranh lâm sàng vẫn phức tạp nhưng ổn định”.

Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không phải là người điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America rằng bản tin cập nhật y tế tối ngày 4 tháng 3 cho biết “quá trình điều trị lâm sàng [của bệnh viêm phổi] của Đức Thánh Cha đang diễn ra êm ả, đều đặn và bình thường hơn, và quan trọng là không có biến chứng nào xảy ra”.

“Đây là một ngày tốt lành đối với Đức Thánh Cha” bác sĩ sĩ Bilotta nói thêm, “bởi vì ngài duy trì oxy lưu lượng cao cả ngày, và chỉ vào ban đêm, ngài mới sử dụng lại máy thở không xâm lấn”. Bà lưu ý rằng “ngài đã thực hiện liệu pháp hô hấp và không bị co thắt phế quản hoặc các vấn đề khác” và đồng thời kết luận rằng “đây là một bước tiến”.

Đức Thánh Cha Phanxicô “cả đêm ngủ ngon”, đêm thứ 19 của ngài tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, “và hiện đang tiếp tục nghỉ ngơi”, Vatican cho biết vào lúc 8:20 sáng thứ Ba, ngày 4 tháng 3.

Trong một cuộc họp báo vào buổi trưa thứ Ba, viên chức báo chí của Vatican, ông Matteo Bruni, đã báo cáo rằng Đức Thánh Cha “không còn sử dụng máy thở cơ học không xâm lấn”, mặt nạ che mũi và miệng và bơm oxy vào phổi, và thay vào đó là nhận “oxy lưu lượng cao” qua ống thông mũi. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực sau khi Đức Thánh Cha trải qua hai cơn khó thở cấp tính vào thứ Hai. Ông Bruni cho biết sẽ có một báo cáo y tế khác vào buổi tối.

Một nguồn tin từ Vatican cho biết hôm thứ Ba, “Tình hình chung của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ổn định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình lâm sàng của ngài”, Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “tiên lượng vẫn là dè dặt, điều đó có nghĩa là Đức Thánh Cha hiện vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm”. Ông cho biết vị Giáo hoàng 88 tuổi “đang tiếp tục điều trị y tế và liệu pháp hô hấp, với sự hỗ trợ của các chuyên gia” và “vẫn khỏe mạnh”.

Tối hôm trước đó, cùng nguồn tin này đã đưa tin rằng “xét nghiệm máu của Đức Thánh Cha cho thấy ngài không có số lượng bạch cầu tăng cao, cho thấy rằng ngài không bị nhiễm trùng đường hô hấp mới. Hai cơn suy hô hấp dường như đã được khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn phức tạp và có thể còn xảy ra thêm các cơn suy hô hấp nữa”. Nguồn tin này cho rằng các cơn khó thở của Đức Thánh Cha đều xuất phát từ một nguyên nhân chung: nhiễm trùng viêm phổi kéo dài ở cả hai lá phổi. Ông giải thích rằng nguyên nhân gây ra hai cơn khó thở ngày hôm trước là phản ứng của phế quản, cố gắng tống chất nhầy tích tụ ra ngoài để loại bỏ vi khuẩn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nằm viện từ ngày 14 tháng 2 và hiện đang được điều trị viêm phổi kép. Vào chiều thứ Hai, ngài đã bị “hai đợt suy hô hấp cấp tính” do tích tụ một lượng lớn chất nhầy trong phổi gây ra co thắt phế quản. Các bác sĩ của ngài đã thực hiện nội soi phế quản trong cả hai lần để loại bỏ chất nhầy tích tụ gây ra các cơn khó thở. Sau đó, họ cho Đức Thánh Cha đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí che mũi và miệng của để ngài có thể tiếp nhận oxy; quá trình này được gọi là “thông khí cơ học không xâm lấn”, một phương pháp cũng được sử dụng trong phần lớn tuần trước.

Theo báo cáo y khoa, hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô “luôn tỉnh táo, định hướng và luôn hợp tác”, giống như các đợt lên cơn khó thở trước đó vào ngày 22 tháng 2 và ngày 28 tháng 2.

Trên khắp thế giới, các tín hữu Công giáo, các Kitô hữu khác, và cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng như không theo tôn giáo nào đang cầu nguyện và gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong 8 buổi tối liên tiếp, đám đông do các Hồng y và Giám mục nổi bật chủ sự đã cùng nhau  đọc Kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô, được truyền hình trực tiếp bởi Truyền thông Vatican.

Vào ngày 3 tháng 3, Đức Hồng y Robert Prevost, O.S.A., Tổng Trưởng Bộ Giám mục của Vatican, đã chủ sự buổi cầu nguyện có sự tham dự của các Hồng y, Giám mục, thành viên của Giáo triều Rôma, các tu sĩ nam nữ và hàng trăm giáo dân Rôma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Đức Hồng y Prevost đã mời gọi mọi người “cầu nguyện cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Vào thời điểm bình thường, có khoảng 500 nhân viên truyền thông – nhà báo, phóng viên truyền hình, phát thanh và quay phim – được cấp phép làm việc tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, nhưng kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô phải nhập viện, khoảng 700 chuyên gia truyền thông khác từ khắp nơi trên thế giới đã đến Rôma để đưa tin về tình hình của ngài.

Hôm thứ Ba, Vatican đã công bố chương trình tĩnh tâm thường niên dành cho các Hồng y, Giám mục và các viên chức, nhân viên khác thuộc Giáo triều Rôma, sẽ được tổ chức tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican từ tối Chúa nhật, ngày 9 tháng 3 đến sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 3. Cha Roberto Pasolini, O.F.M.Cap., Giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng, sẽ trình bày các bài suy niệm về chủ đề “Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu”.

Vì Đức Thánh Cha hiện đang nằm viện ngày thứ 19, và để ngăn chặn mọi người đưa ra những kết luận sai lệch về chủ đề tĩnh tâm, ông Bruni, phát ngôn viên của Vatican, đã nói với báo chí rằng chủ đề này đã được chọn từ lâu trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa vào Bệnh viện Gemelli. Đức Thánh Cha sẽ tham gia cùng với những người tĩnh tâm “trong sự hiệp thông cầu nguyện”, ông Bruni cho biết thêm.

Ngày 28 tháng 2, Vatican đã đưa ra thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro truyền thống tại Rôma vào ngày 5 tháng 3, và thay vào đó, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cuộc rước và Thánh lễ truyền thống đánh dấu khai mạc Mùa Chay Thánh cho Đức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh án Tòa Ân giải tối cao, một tòa án của Giáo hội giải quyết các vấn đề về lương tâm.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết