Cảnh sát tiếp tục quản thúc Đức Gám mục Álvarez, cầm tù các Linh mục và Chủng sinh

Đức Giám mục Rolando José Álvarez của Giáo phận Matagalpa, Nicaragua, đã bị cảnh sát của chế độ Daniel Ortega quản thúc tại gia vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Đức Giám mục Rolando José Álvarez của Giáo phận Matagalpa, Nicaragua, đã bị cảnh sát của chế độ Daniel Ortega quản thúc tại gia vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Cảnh sát quốc gia Nicaragua cho biết, vụ bắt cóc Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, vào sáng hôm thứ Sáu đã được thực hiện nhằm “khôi phục trạng thái bình thường cho các cư dân và gia đình tại Matagalpa”.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng hôm thứ Sáu, cảnh sát, những người phục vụ cho chế độ của Tổng thống Daniel Ortega, đã biện minh cho vụ đột nhập của họ vào lúc chỉ mới hơn 3 giờ sáng tại nơi cư trú của Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, đồng thời cũng cho biết rằng vị Giám chức sẽ tiếp tục “các hoạt động gây bất ổn và khiêu khích”.

Kể từ ngày 4 tháng 8, Đức Gám mục Álvarez và một nhóm các linh mục, chủng sinh và giáo dân đã bị cảnh sát ngăn không cho ra khỏi nhà và giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cảnh sát khẳng định rằng họ đã “chờ đợi trong nhiều ngày với sự kiên nhẫn, thận trọng và tinh thần trách nhiệm đối với một sự giao thiệp tích cực từ Giáo phận Matagalpa, điều chưa bao giờ xảy ra”.

F9603283-F52E-45B4-8CA8-09BC6765E997
Theo tuyên bố của cảnh sát, Đức Giám mục Địa phận Matagalpa và 8 người khác vẫn ở cùng với ngài bên trong Tòa Giám mục “đã được chuyển đến Managua, với sự tôn trọng và tuân thủ các quyền của họ” để tiến hành cuộc điều tra pháp lý.

Vị Giám chức “vẫn được bảo vệ tại nơi cư trú ở thành phố thủ đô này và đã có thể gặp những người thân của mình vào sáng nay (thứ Sáu)”, tuyên bố cho biết.

Cảnh sát Nicaragua cũng cho biết Đức Tổng Giám mục Địa phận Managua và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, Đức Hồng y Leopoldo Brenes, đã đến thăm Đức Giám mục Álvarez vào sáng hôm thứ Sáu “và cả hai đã trò chuyện một cách thoải mái”.

Theo cảnh sát, Đại diện Giáo phận Matagalpa, Đức Ông Oscar Escoto, vẫn ở trong Tòa Giám mục “mà không có bất kỳ cảnh sát nào canh giữ hoặc không phải chịu bất kỳ sự hạn chế di chuyển nào”.

Tổng giáo phận Managua hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng y Brenes và Đức Giám mục Álvarez.

Chế độ độc tài Ortega “có thể làm bất cứ điều gì”

Trong tuyên bố với ACI Prensa, luật sư Martha Patricia Molina Montenegro người Nicaragua, thành viên của Đài quan sát Chống tham nhũng và Ủng hộ minh bạch, cho biết rằng chế độ độc tài Ortega “có thể làm bất cứ điều gì” và “sẽ luôn tạo ra nhiều sự tổn hại nhất có thể”.

Vị luật gia nhấn mạnh sự tùy tiện trong cuộc đột nhập của Cảnh sát Quốc gia vào Tòa Giám mục Matagalpa, đồng thời chỉ ra rằng hành động này vi phạm Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự, vốn đặt ra những giới hạn về việc quản thúc tại gia và xâm nhập tư gia. Thông thường, điều đó chỉ có thể được thực hiện “từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối”, theo luật sư Montenegro.

Luật sư Montenegro cũng nhấn mạnh rằng Đức Giám mục Álvare, các linh mục, chủng sinh và giáo dân bị cảnh sát bao vây kể từ ngày 4 tháng 8 “đã trải qua 15 ngày bị bắt cóc, chứ không phải bị giam giữ”.

“Cảnh sát đang hành động như một nhóm tội phạm không tuân theo pháp quyền và một lần nữa làm rõ rằng Nicaragua là một chế độ độc tài, nơi họ tiến hành theo ý thích chợt nảy ra và trạng lý tâm lý của Tổng thống Daniel Ortega và vợ của ông ấy”, luật sư Montenegro nói. Vợ của Ortega, bà Rosario Murillo, đã giữ chức Phó Tổng thống Nicaragua, kể từ tháng 1 năm 2017.

Luật sư giải thích với ACI Prensa rằng “chế độ độc tài Ortega-Murillo cư xử một cách tùy tiện bởi vì họ biết rằng nếu họ sử dụng các kênh hợp pháp thì sẽ không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, bởi vì tất cả các tội danh được quy cho những công dân vô tội đều sai sự thật”.

“Ortega không sợ ai cả”

Luật sư Montenegro, tác giả của một báo cáo chỉ ra hơn 190 vụ tấn công đã xảy ra chống lại Giáo hội Công giáo kể từ năm 2018 dưới cái bóng của chế độ độc tài Ortega, đồng thời chỉ ra rằng “Ortega không sợ ai cả”.

“Điều này đã được chứng minh bằng việc gia tăng cường độ của cuộc đàn áp”, luật sư Montenegro nói.

Vị luật gia nhớ lại rằng chế độ độc tài Ortega “đã ra lệnh ám sát hơn 350 công dân Nicaragua”, ám chỉ những người đã bị giết hại để trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa vào năm 2018, và đồng thời lưu ý rằng chế độ đã khiến “hơn 200.000 người phải sống cảnh lưu” ngoài việc bắt giữ “190 tù nhân chính trị”.

Trong tuần trước, chế độ đã đóng cửa tất cả các phương tiện truyền thông, gây ra phản ứng dữ dội từ quốc tế. Tuy nhiên, luật sư Montenegro đã bày tỏ sự hoài nghi của mình về phản ứng dữ dội đó, đồng thời lưu ý rằng mặc dù cộng đồng quốc tế lên án Ortega, “họ vẫn tiếp tục tài trợ cho ông ấy bằng cách cấp cho ông ta các khoản vay triệu phú, vốn được sử dụng để đàn áp chứ không đầu tư vào các công trình xã hội”.

“Chiến thắng sẽ do Thiên Chúa ban cho”

Tuy nhiên, luật sư Montenegro có lý do để hy vọng trong khi các sự kiện diễn ra.

“Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng sự tùy tiện và các vụ tấn công nhắm vào Giáo hội đã gắn kết chúng ta nhiều hơn với tư cách là những người Kitô hữu”, luật sư Montenegro nói, đồng thời cũng lưu ý rằng “ngày hôm trước, chúng tôi đã có hơn 3.500 gia đình cùng đọc Kinh Mân Côi với sự đồng hành của Đức Giám mục Álvarez, thông qua mạng xã hội và hàng ngàn người khác đã kết nối từ những nơi khác”.

“Chúng ta được củng cố bằng sự bình an và tĩnh tại mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể ban cho”, luật sư Montenegro tiếp tục. “Không có sức mạnh nào của con người có thể chấm dứt chế độ độc tài bất chính và hiểm ác này. Chiến thắng sẽ do Thiên Chúa ban cho”.

F1532911-3225-47E6-BFE6-96FC88153505

Bài đăng cuối cùng trên tài khoản Twitter của Đức Giám mục Álvarez, ngay trước khi ngài bị cảnh sát quốc gia bắt cóc, đã nhắc lại Tin Mừng: “Chúng ta hãy lo lắng về việc mặc y phục lễ cưới trong Vương quốc của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết