Cận cảnh các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo hội Madagascar non trẻ

Các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Neapolitano đã có một sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội tại Đảo đỏ Madagascar

 madagascar_pope_2019-696x392

(Antananarivo, Madagascar) – Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Đảo đỏ Madagascar đã làm cho vùng đất này trở nên nhiều sắc màu và người dân sinh sống nơi đây hồ hởi vui sướng. Madagascar, giống như các quốc gia đang phát triển khác, đang sống trong thời kỳ Giáo hội phát triển lớn mạnh. Giáo hội Công giáo hiện đang có đông giáo dân nhất hiện diện tại Madagascar (khoảng 8 triệu trên tổng số 24 triệu người), vượt xa hoàn toàn so với các giáo phái Kitô giáo khác cũng như tôn giáo duy linh truyền thống. Một lý do đặc biệt cho sự hãnh diện nằm ở chỗ các tín đồ Công giáo đại diện cho khối người nghèo nhất tại đất nước này.

madagascar_ordinazioni_cssr-560x420Quả thật, các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Neapolitan cũng đã có một sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội. Đặt chân đến hòn đảo vào tháng 10 năm 1967, theo yêu cầu của Đức Tổng Giám Mục Địa phận Diego-Suarez, Đức Cha J. Wolff (cùng với các Tu sĩ Luigi Pentangelo và Vincenzo Sparavigna), ngay từ lúc khởi đầu, các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã dấn thân mục vụ truyền giáo ở các vùng phía Bắc. Việc xây dựng cơ sở đầu tiên tại Antananarivo vào năm 1989, đánh dấu bước khởi đầu trong công việc đào tạo các ứng viên mới qua đời sống tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và bước khởi đầu của các công việc bác ái nhằm thăng tiến xã hội, bao gồm khoảng 30 trường học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), hai phòng khám phụ sản (một phòng khám vừa mới được khánh thành gần đây), ba phòng khám y tế, một trung tâm đào tạo nông nghệp và thủ công nghiệp, một trường nội trú cho trẻ em nghèo, hai trung tâm giảng dạy Giáo lý, các cơ sở đào tạo và bảo trợ xã hội. Một thực tế rất quan trọng được tạo ra bởi công tác đào tạo học thuật. Nhờ sự giúp đỡ của Tỉnh Dòng Mẹ, thông qua một dự án cụ thể (Sứ mạng Truyền giáo Hỉa ngoại Dòng Chúa Cứu Thế – Redemptorist Foreign Missions), các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Phụ Tỉnh Madagascar đã đào tạo hơn 7000 trẻ em trong số những người nghèo nhất trong xã hội. Ngoài ra, nhiều trường học nằm ở các vùng nông thôn và  các ngôi làng ven rừng, mà trong đó, cùng với việc dạy chữ, Đức tin Kitô giáo cũng đã được truyền bá.

madagascar_cssr3

madagascar_cssr2

Việc truyền giáo tại các quốc gia đang phát triển quả là điều không tưởng, như đôi khi được nghĩ đến ở Châu Âu, thông qua việc cải đạo ép buộc hoặc chủ động kêu gọi ai đó theo đạo. Việc truyền giáo được thực hiện dựa trên tinh thần bác ái và sự liên đới, không có bất kỳ hình thức quảng bá nào. Những đứa trẻ xin được học ở những ngôi trường của chúng tôi đa số xuất thân từ các gia đình lạc hậu và từ các tôn giáo khác, nhận được nền giáo dục nhân bản cũng như nền giáo dục Kitô giáo vốn hướng chúng đến việc lựa chọn, mà không bất kỳ sự bắt buộc nào, để trở thành một thành viên trong đại gia đình Giáo hội tuyệt vời này. Nhiều người nghèo, những người mà chúng tôi nhận thấy rằng không có bất kỳ sự phân biệt tôn giáo nào, đã tự nguyện trở thành người Kitô hữu, và một cách nào đó hoàn thành lời hứa của Chúa Giêsu: “Để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng Ngự trên trời” (Mt 5,16). Đó là chưa kể hàng trăm ngôi làng mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã đến giúp mục vụ, đến thăm nhiều nhà thờ bằng cách đi bộ. Một số cộng đoàn Giáo xứ chúng tôi có lãnh thổ với diện tích khoảng 7,000km vuông (bằng với một miền của nước Ý) với hơn 100 nhà thờ và các cộng đoàn Kitô hữu.

redentoristi_onlus_madagascar

www.redentoristinapoletani.it/la-missione-in-madagascar/

Chúng ta có thể xem thấy một vài hình ảnh trong chuyến viếng thăm gần đây của ĐTC Phanxicô đến Madagascar, Ngài đã có cơ hội tiếp xúc với một số thành phần trong Giáo hội non trẻ nơi đây: tuổi trẻ (60% dân số đều dưới 18 tuổi), sự nhiệt tình, đầy sắc màu, những điệu nhảy, những nụ cười rạng rỡ…và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có thể tự hào rằng mình là một trong số những người giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển của thực tế tuyệt vời này. Những khó khăn thì vô vàn, như trong tất cả các Giáo hội non trẻ ở Châu Phi, nhưng trên hết, luôn có một niềm hy vọng lớn lao, được tạo ra bởi những người trẻ và sự nhiệt thành của các tín hữu, vốn cũng được thể hiện qua số lượng ơn gọi dồi dào đối với ơn gọi linh mục và tu sĩ (các bạn trẻ đang được đào tạo tại Phụ tỉnh Madagascar hiện vào khoảng 80 thành viên). Đối với những người như tôi đã có được cơ hội để làm việc tại Giáo hội này trong vài năm.

  Lorenzo Gasparro, CSsR.

Hoàng Việt (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết