Với ước mong Giáo phận sẽ trở nên Thánh Địa của Lòng Thương Xót, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã khởi động việc đón linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến và ở lại các Giáo xứ, các Dòng tu trong toàn Giáo phận. Việc cung nghinh Linh Ảnh kéo dài 3 năm, bắt đầu từ năm phụng vụ 2019 -2020, nhằm khơi dậy và thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa tha thiết cầu nguyện, chiêm ngắm và thực thi Lòng Thương Xót của Chúa, trở nên hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót trong một thế giới đang đói khát tình yêu, niềm vui và hy vọng.
Trải qua thời gian ngóng đợi, hôm nay, Chúa nhật 14/06/2020, Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng hân hoan cung nghinh Linh Ảnh Chúa đến với Giáo xứ! Tuy thời tiết không được thuận lợi cho việc đón rước, cơn mưa nặng hạt kéo dài do ảnh hương của cơn bão số 1, tuy nhiên nó không ngăn nổi tình yêu và lòng nhiệt thành của các tín hữu. Từ rất sớm đã có những giáo dân đến trong cơm mưa, đứng trên thềm nhà thờ, tiễn đoàn xe chở quý Cha, quý Dì, quý Chức đại diện Giáo xứ đi rước Linh Ảnh.
Đúng 17h00, ngày 14/06/2020 phái đoàn đại diện đón Linh Ảnh về đến cổng nhà thờ! Tiếng chuông réo rắt, tiếng rộn ràng của hội kèn đồng, hội trống, tiếng reo hò của các em thiếu nhi tay cầm bong bóng, hòa cùng lời kinh “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô – Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”… tất cả, tất cả đã làm không ai còn nhớ đến cơn mưa. Mưa vẫn cứ rơi, vẫn lạnh lẽo như cái lạnh của lòng người vô cảm! Nhưng dường như nó đã bị bỏ lại đàng sau những niềm vui và hạnh phúc có Chúa của lòng thương xót.
Thánh Lễ đồng tế được của hành ngay sau đó, trong tâm tình tạ ơn và mở ra một tuần lễ Đại Phúc! Mỗi ngày với hai Thánh Lễ, một giờ Chầu Thánh Thể với Kinh Mân Côi, một giờ kinh Kính Lòng Thương Xót và một giờ gặp gỡ các giới. Các Thánh Lễ với những chủ đề giúp giáo dân đi sâu vào cảm nhận lòng xót thương của Chúa, khơi lên lời mời gọi hoán cải và thúc đẩy lòng nhiệt thành sống chứng nhân. Giữa những ồn ào của các giờ đạo đức, ai biết đâu trong góc nhỏ giáo đường, nơi đặt tòa Giải tội, số hối nhân xếp hàng cung kính và sẵn sàng cho việc “ vẽ lại bản đồ đời mình”!
Thấm thoát một tuần đã qua, hôm nay, chúa nhật XII TN A, ngày 21/06/2020, ngôi nhà thờ Giáo xứ ra như chật chội vì số giáo dân đến dự Lễ và tiễn Linh Ảnh đến Giáo xứ Hiệp Nhất. Nghi thức bắt đầu lúc 16h30 thật trang nghiêm sốt sắng, Linh Ảnh Chúa đi giữa dân, hiện diện như dấu chỉ hữu hình của Chúa với dân Người, vẫn biết vậy nhưng sao nước mắt cứ rơi… ước gì Linh Ảnh Chúa ở đây mãi với chúng con. Nguyện xin lòng Chúa thương xót được hiện thực hoá nơi tâm hồn và đời sống các tín hữa trong xã hội hôm nay, như một dấu chứng để thế gian nhận biết “anh em là môn đệ của Thầy”.
Phêrô Hữu Hạnh CSsR.
(Hình ảnh bế mạc tuần Đại Phúc Lòng Chúa Thương Xót)