Các tín hữu Công giáo tại Thánh địa quy tụ tham dự buổi canh thức cầu nguyện để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh

Một khoảnh khắc trong buổi canh thức cầu nguyện chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 tại Nhà thờ St Saviour ở Giêrusalem (Ảnh: Marinella Bandini)

Một khoảnh khắc trong buổi canh thức cầu nguyện chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 tại Nhà thờ St Saviour ở Giêrusalem (Ảnh: Marinella Bandini)

Các tín hữu Công giáo tại Giêrusalem đã bắt đầu ngày cuối tuần trước lễ Giáng Sinh bằng một buổi tối cầu nguyện và âm nhạc.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12, tại Nhà thờ St. Saviour, Giáo xứ nghi lễ Latinh ở Giêrusalem, một đám đông tín hữu nhỏ đã cùng nhua quy tụ quanh Đức Thượng Phụ, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, để cử hành phụng vụ sám hối và các bài hát mừng Giáng Sinh do 3 ca đoàn của Giáo xứ trình diễn.

“Đó là những giây phút sám hối nhưng cũng là khoảnh khắc của sự vui mừng”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói trong phần khai mạc buổi cầu nguyện. “Việc phó dâng cho Chúa sự khốn khó, tội lỗi của chúng ta luôn là một cảm nghiệm của sự vui mừng vì nó có nghĩa là cảm nghiệm được sự tha thứ, lòng thương xót, điều mà tất cả chúng ta đều cần đến. Chúng ta cũng hãy dâng lên Ngài mọi đau khổ của mảnh đất của chúng ta để Ngài có thể biến đổi nó, theo thánh ý của Ngài, thành điều tốt lành và lòng thương xót”.

Phần đầu tiên của buổi canh thức cầu nguyện được dành cho việc lắng nghe Lời Chúa.

Linh mục quản xứ, Cha Amjad Sabbara, đã có bài giảng ngắn gọn về “Lễ Giáng Sinh ở Greccio” mà Thánh Phanxicô Assisi đã trải qua vào năm 1223.

Nhân dịp kỷ niệm 800 năm sự kiện này, các tín hữu có thể lãnh nhận Ơn toàn xá bằng cách cầu nguyện trước hang đá Chúa Giáng sinh tại một nhà thờ thuộc Dòng Phanxicô, chẳng hạn như nhà thờ St. Saviour ở Giêrusalem. Các điều kiện thông thường cũng phải được đáp ứng: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Đây cũng là mục đích của buổi canh thức chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Hai linh mục đã ngồi tòa giải tội trong suốt thời gian đó để anh chị em tín hữu có thể đón nhận ơn giao hòa.

Trong phần thứ hai của buổi canh thức, 3 ca đoàn thay phiên nhau trình bày một loạt các bài hát mừng Chúa Giáng sinh.

Trước phép lành bế mạc, Đức Thượng Phụ Pizzaballa đã một lần nữa nhấn mạnh khía cạnh niềm vui và hy vọng: “Chớ gì Lễ Giáng Sinh trở thành một khoảnh khắc của những nụ cười vì khi Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta không có gì phải sợ hãi, và điều này phải được thể hiện trên khuôn mặt của chúng ta”.

Một khoảnh khắc trong buổi canh thức cầu nguyện chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 tại Nhà thờ St Saviour ở Giêrusalem (Ảnh: Marinella Bandini)

dsc-1874 dsc-1904 dsc-1939 dsc-1985

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết