Các tín hữu Công giáo Sri Lanka cử hành Thánh lễ qua truyền hình giữa bối cảnh của những cảnh báo mới

Một bức thư của ĐTC Phanxicô gửi cho ĐHY Malcom Ranjith, TGM Colombo đã được đọc vào cuối Thánh lễ, trong đó ĐTC Phanxicô nói rằng Ngài cầu nguyện để “những trái tim chai đá bởi sự thù hận có thể bị quy phục bởi Thánh ý của Thiên Chúa đối với hòa bình và sự hòa giải giữa tất cả mọi con cái của Ngài”.

 

7fec1adbf9493238c6bd65d44805f1ae-690x450

Các tín hữuCông giáo Sri Lanka đã phải cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại nhà trong tuần lễ thứ hai khi các nhà thờ vẫn tiếp tục đóng cửa sau những báo cáo về các vụ tấn công mới có khả năng xảy ra bởi những kẻ cực đoan Hồi giáo.

Đức Hồng Y Malcom Ranjith, Tổng Giám mục Địa phận Colombo, đã dâng Thánh lễ được truyền hình từ Tòa Giám mục với sự tham dự của hầu hết là các Linh mục và Nữ tu.

Một bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho ngài đã được đọc vào cuối Thánh lễ, trong đó ĐTC Phanxicô nói rằng Ngài cầu nguyện để “những trái tim chai đá bởi sự thù hận có thể bị quy phục bởi Thánh ý của Thiên Chúa đối với hòa bình và sự hòa giải giữa tất cả mọi con cái của Ngài”.

Tại đền thờ Thánh Antôn, ở thủ đô Colombo, một trong những địa điểm bị nhắm mục tiêu bởi các vụ đánh bom tự sát hôm lễ Phục sinh vốn đã làm thiệt mạng 257 người, một Thánh lễ đã được cử hành cho một nhóm nhỏ trẻ em và thanh thiếu niên như một phương tiện để chữa lành tâm hồn.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết