Các tín hữu Công giáo Hàn Quốc tuần hành vì môi trường và công lý xã hội

Một người đàn ông tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp Halloween, tại một đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài ga tàu điện ngầm Itaewon ở Seoul vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Anthony Wallace/AFP)

Một người đàn ông tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp Halloween, tại một đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài ga tàu điện ngầm Itaewon ở Seoul vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Anthony Wallace/AFP)

Khoảng 1.000 tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã tuần hành trên đường phố và tham dự Thánh lễ đặc biệt để bày tỏ lòng tiếc thương với những người đã thiệt mạng trong các thảm họa khác nhau và đồng thời kêu gọi chính phủ đảm bảo công lý cũng như bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Các tín hữu Công giáo cùng với các nhà hoạt động nhân quyền và các nhóm môi trường đã tưởng nhớ các nạn nhân của vụ chìm phà MV Sewol năm 2014, vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween năm ngoái, và trận lũ quét tàn khốc vào tháng trước.

Vụ chìm phà Sewol trên đường từ Incheon đến đảo Jeju vào ngày 14 tháng 4 năm 2014 đã khiến 306 người thiệt mạng trên tổng số 476 hành khách và thủy thủ đoàn. Khoảng 250 nạn nhân là học sinh trung học.

Vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở quận Itaewon, Seoul vào ngày 29 tháng 10 vừa qua khiến 156 người chết và hàng trăm người bị thương. Hầu hết nạn nhân đều là những người trẻ tuổi.

Trận lũ lụt xảy ra vào tháng trước đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và khoảng 5.500 người phải sơ tán.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Daejeon đã tổ chức sự kiện này vào ngày 24 tháng 7.

Cha Matthew Kim Yong-tae, người đứng đầu ủy ban, cho biết họ đã tìm cách nhấn mạnh cách thức mà một xã hội “bất công và vô nghĩa” có thể dẫn đến những mất mát đáng tiếc về nhân mạng.

“Đây là những tai nạn đáng tiếc cho thấy chúng ta không thể truyền lại một hành tinh tốt đẹp cho con cái chúng ta”, vị Linh mục nói trong bài giảng của mình.

“Các giá trị phổ quát về công lý, hòa bình, tự do, bình đẳng, sự sống, tình yêu và nhân quyền trong cuộc sống của chúng ta phải được áp dụng một cách công bằng cho tất cả mọi người”, Cha Matthew Kim Yong-tae nói.

Các tổ chức nhân quyền khác nhau đã bày tỏ sự liên đới với chương trình. Trong số các nhóm có Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc, Liên đoàn các Phong trào Môi trường Daejeon và Ủy ban Trù bị Hành động Thắp nến Daecheon.

Song Jin-young, người đã mất con gái trong thảm họa Halloween, đã phát biểu tại sự kiện.

“Chúng ta phải làm việc cùng nhau để ban hành luật đặc biệt nhằm ngăn chặn sự cố như thảm họa Itaewon”.

Gloria Gil, 67 tuổi, người tham dự Thánh lễ cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc cho thực tế là sự công bằng và công lý đang biến mất”.

Nhiều bạn trẻ không theo tôn giáo nào cũng đến tham dự Thánh lễ.

Park Ji-young, 28 tuổi, cho biết chị đến tham dự Thánh lễ với hy vọng sẽ chứng kiến xã hội thay đổi để không còn “những người thiệt mạng vì những tai nạn bất cẩn” như thảm kịch Halloween.

Dominic Song, người đã tham dự Thánh lễ với đứa con 11 tháng tuổi của mình, đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Nhật Bản về việc xả nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị thảm họa.

“Trái tim tôi đau nhói khi nghĩ đến cảnh biển bị nhiễm chất thải phóng xạ và bị mưa phóng xạ dội xuống. Điều này sẽ gây đau khổ cho con cái chúng ta”, ông Song nói.

“Mọi người đều biết theo lẽ thường rằng việc xả nước nhiễm phóng xạ ra biển là một thảm họa, nhưng chính phủ dường như không nghĩ như vậy”, ông Song cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết