Các tín hữu Công giáo giúp đỡ những người nghèo nhất tại Pakistan trong đại dịch Covid-19

Ảnh: Fides

Ảnh: Fides

“Trong những ngày này, tất cả chúng tôi đều phải sống một cuộc sống bị hạn chế, chúng tôi bị buộc buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi có đủ thực phẩm dự trữ, nhưng có rất nhiều người trong các khu phố của chúng tôi không được như vậy: họ thiếu thốn lương thực. Chúng tôi đang tiến một bước để giúp đỡ những người túng thiếu và gặp nhiều khó khăn trong cuộc khủng hoảng của đại dịch này”, Cha Ryan Joseph, Giám đốc Chủng viện Thánh Piô X tại Karachi phát biểu với Agenzia Fides. Cha Ryan Joseph cũng cho biết: “Chúng tôi đã nói với các tín hữu: hãy tìm kiếm những người nghèo khổ và túng thiếu, thuộc bất kỳ tôn giáo nào, trong các khu phố của anh chị em và giúp đỡ họ; mua thức ăn cho các gia đình nghèo và sống tinh thần Phục Sinh với lòng quảng đại bác ái đích thực. Tôi mời gọi mỗi người giúp đỡ ít nhất hai gia đình đang gặp khó khăn về mặt tài chính trong thời gian cách ly xã hội này do Covid-19”.

Cha Joseph, người cũng đang phát sóng Thánh lễ và các giờ chầu trực tuyến hàng ngày trên Facebook, thông báo: “Chúng tôi cũng đã hỗ trợ 150 gia đình nghèo, đặc biệt là những người lao động hàng ngày và hiện không kiếm được thu nhập do các biện pháp cách ly xã hội. Và chúng tôi đang cố gắng tăng số lượng các gia đình cần được giúp đỡ”.

Cha Arthur Charles, Cha Sở Giáo xứ Thánh An tôn thuộc Tổng Giáo phận Karachi, đã phát biểu với Fides: “Đội ngũ mục vụ của chúng tôi đang làm việc để cung cấp các gói thực phẩm bao gồm 5 kg gạo, 5 kg bột mì, 3 kg đường, 3 kg bao gồm các loại đậu lăng khác nhau, và dầu ăn cho 900 gia đình trong Giáo xứ sống dưới mức nghèo khổ”.

Robin Patras, một Kitô hữu, cùng với nhóm của ông đến từ Aaron Inc. cam kết giúp đỡ 300 gia đình ở các khu vực ngoại ô của thành phố Karachi. Ông Robin chia sẻ với Fides: “Cùng với bạn bè của mình, tôi đã thực hiện sáng kiến này để giúp đỡ những người nghèo khổ này. Chúng tôi đã nhìn thấy sự vui mừng mà những người này có được sau khi nhận viện trợ thực phẩm”. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đang liên hệ với những người yêu cầu chúng tôi giúp đỡ; trong những gia đình làm ngày nào ăn ngày đó và phải chịu nhiều thiệt hại. Tôi nghĩ rằng việc trợ giúp, dành cho các gia đình thuộc các tín ngưỡng khác nhau, đại diện cho một dấu chỉ của hy vọng”.

Tại Tổng Giáo phận Lahore, Đức Tổng Giám mục Sebastian Francis Shaw đã tặng 15.000 chiếc khẩu trang cho những người nghèo trong thành phố, đặc biệt là các nhân viên y tế của thành phố. Đức Tổng Giám mục Sebastian Shaw chia sẻ với Fides: “Trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta phải gần gũi với người dân của chúng ta. Chúng tôi đang nỗ lực để bảo vệ mọi người khỏi coronavirus. Chúng tôi cùng cộng tác với chính phủ và sẽ nỗ lực hết sức mình để chiến đấu với Covid-19”.

Cha Ashraf Gill, Cha sở Giáo xứ Thánh Giacôbê thuộc Tổng Giáo phận Lahore mỗi ngày đều mang các gói thực phẩm và khẩu trang đến các khu vực khác nhau trong Giáo xứ. Ngài chia sẻ với Fides: “Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi đó là tiếp cận với mọi người, đặc biệt là 950 gia đình nghèo khó sống trong Giáo xứ, mang đến cho họ thức ăn và khẩu trang”.

Với sự giúp đỡ của nhóm mục vụ của mình, Linh mục James Castellino, Cha sở Chính Tòa kính Thánh Phanxicô Xaviê tại Hyderabad, đã phân phát các khẩu phần thức ăn cho 150 gia đình trong Giáo xứ của mình. Vị linh mục chia sẻ với Fides: “Tạ ơn Chúa vì sự đóng góp của giáo dân của chúng tôi, những người đã giúp chúng tôi quyên góp 225.000 rupee Pakistan (khoảng 1.250 euro) để hỗ trợ cho các gia đình những người làm việc với tiền lương hàng ngày”.

Bên cạnh cam kết của các Giáo xứ, còn có hành động phối hợp của tổ chức Caritas Pakistan vốn đã phân phát 250 bộ dụng cụ an toàn cho đội ngũ nhân viên Caritas, các tình nguyện viên và các nhân viên làm công tác điều tra nghiên cứu ngoài trời để bảo vệ họ trong các hoạt động trong khu vực.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết