Các tín hữu Công giáo cáo buộc luật hợp pháp hóa phá thai của Benin phủ nhận phẩm giá con người

Trẻ em chơi ở làng Sochanoue, một cộng đồng cư trú trên hồ bên ngoài Cotonou, Benin, ngày 22 tháng 11 năm 2011. (Nguồn: Paul Haring / CNS)

Trẻ em chơi đùa ở làng Sochanoue, một cộng đồng cư trú trên hồ bên ngoài Cotonou, Benin, ngày 22 tháng 11 năm 2011 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Các tín hữu Công giáo ở Benin tiếp tục phản đối một luật mới vốn hợp pháp hóa việc phá thai ở quốc gia Tây Phi này.

Hội đồng giám mục Công giáo Benin đã đi đầu trong việc phản đối luật này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phá thai vi phạm sự sống và phẩm giá của con người.

Đức Giám mục Victor Agbanou Địa phận Lokossa, Benin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Benin, cho biết luật mà quốc hội thông qua ngày 20 tháng 10 trái với Giáo huấn của Giáo hội rằng tất cả mọi sự sống con người đều thiêng liêng kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

“Với tư cách là một Giáo hội, chúng tôi không thể im lặng khi người dân và các tổ chức không tôn trọng sự sống của con người. Chúng ta cần bảo vệ sự sống của thai nhi. Việc chấm dứt thai kỳ là phạm tội giết người”, Đức Cha Agbanou phát biểu với hãng tin CNS.

Đức Cha Agbanou kêu gọi người dân Benin “tuân giữ Giáo huấn của Thiên Chúa và thừa nhận rằng sự sống của con người là thiêng liêng và là món quà của Thiên Chúa, cần được tôn trọng và bảo vệ”.

Các quy định theo luật quản lý sức khỏe sinh sản và tình dục cho phép phụ nữ chấm dứt thai kỳ đến 12 tuần nếu điều đó có thể “làm trầm trọng thêm hoặc gây ra đau khổ về vật chất, giáo dục, nghề nghiệp hoặc đạo đức, không phù hợp với lợi ích của người phụ nữ hoặc thai nhi”.

Trong những ngày dẫn đến cuộc bỏ phiếu của quốc hội, các giám mục Công giáo của đất nước đã nhiều lần kêu gọi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ biện pháp này.

Trong một tuyên bố vào ngày 19 tháng 10, một ngày trước cuộc bỏ phiếu, các Giám mục đã đưa ra lời kêu gọi đầy cảm xúc đối với các thành viên của quốc hội, yêu cầu họ một lần nữa nói “KHÔNG một cách dứt khoát với văn hóa của sự chết chóc”.

“Phá thai là một hành động vô nhân đạo, hủy hoại sự sống của thai nhi cũng như của người mẹ theo nhiều cách”, các Giám mục nói.

Tại một đất nước hơn 12 triệu người, nơi người Công giáo chiếm khoảng 23% dân số, người dân đã tiếp tục phản đối luật mới, đồng thời cũng cho biết rằng luật này từ chối quyền sống của trẻ em và gia đình.

George Odion, một Giáo lý viên, phát biểu với CNS rằng Giáo hội đang có kế hoạch bắt đầu vận động các thành viên của mình trên khắp các Giáo phận và Tổng giáo phận trong nước bác bỏ luật mới và thay vào đó thể hiện sự tôn trọng đối với sự sống và phẩm giá con người.

“Chúng tôi đang nói với tất cả mọi tín hữu Công giáo và người dân đất nước này chống lại bất kỳ động thái nào của quốc hội nhằm hợp pháp hóa việc phá thai”, Odion nói, đồng thời lưu ý rằng luật này đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa về sự sống của con người. “Chúng tôi kêu gọi phụ nữ không bao giờ được phép bị lợi dụng để gây ra hành động giết người thông qua việc phá thai. Họ phải cho những đứa con của họ cơ hội được sống”.

“Sẽ không ai còn sống sót cho tới ngày hôm nay nếu tất cả chúng ta đều bị các bà mẹ phá bỏ”, Odion cho biết thêm.

Tuy nhiên, luật này đã được một số người Công giáo ủng hộ.

Faith Arasomwan, 48 tuổi, cho biết chị rất vui khi biết rằng luật này đã được các nhà lập pháp thông qua.

“Đây là một sự chiến thắng đối với phụ nữ của đất nước này”, bà mẹ ba con phát biểu với CNS qua điện thoại từ thủ đô Porto-Novo của Benin. “Phụ nữ chúng tôi đã phải chịu đựng quá lâu và tôi cảm ơn các nhà lập pháp cuối cùng đã thông qua luật này. Phụ nữ giờ đây có quyền đi bộ đến bất kỳ bệnh viện nào và thực hiện phá thai nếu họ đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Chị Arasomwan cho biết động lực của chị để ủng hộ luật này xuất hiện chỉ 3 năm sau khi đứa con gái của chị qua đời trong khi cố gắng bỏ thai bằng các loại thảo mộc truyền thống. Arasomwan cho biết chị tin rằng luật pháp sẽ cứu được mạng sống của những phụ nữ trẻ.

“Con gái tôi đã bị bạn trai hãm hiếp và mang thai, nhưng khi còn là một đứa trẻ vị thành niên muốn tiếp tục con đường học vấn của mình, cô bé đã quyết định bỏ thai mà không nói với tôi”, chị Arasomwan cho biết. Con gái chị đã chết khi đến bệnh viện sau khi được phát hiện xuất huyết quá nhiều.

“Con gái tôi sẽ không chết nếu chúng tôi có luật mới này”, chị Arasomwan nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết